1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm trạng thất nghiệp!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tinhphai, 22/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói khó hiểu bỏ miej, đọc mãi mới thấy vài ý tứ .......... hờ hờ, nhưng như thế lại hay trong 1 thời khắc ngắn ngủi, quên mất mình đang thất nghiệp .........
    Cuối tuần, các bác ơi vui chơi xả láng đi, tạm quên mọi thứ nhá, bởi có nhớ thì cũng chả giải quyết được vấn đề rì đâu.
    Have fun !
  2. girlyeunhac

    girlyeunhac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0


    Con gái
    Em như con gái bây giờ
    Chiều chiều ra phố bơ vơ một mình
    Một mình với một mối tình
    Đã xa xôi lắm-một mình em thôi
    Em thèm có một đôi môi
    Hôn lên tóc ngắn xa xôi lắm rồi
    Em thèm có một chỗ ngồi
    Có hai người ngả lưng đồi bên nhau
    Em thèm có một nỗi đau
    Nhét vô trong túi càu nhàu đi chơi
    Càu nhàu với một lời mời
    Phố đông vui quá giỡn chơi thôi mà
    Một trăm con mắt ngà ngà
    La lên con gái em nhà ở đâu ??

    Love, love and love !
    Thất nghiệp thật đáng sợ !
    I''m out of job , too !
    I hate me ! Now, I''m stress !
  3. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Miên man .......... chân tay, đầu óc chẳng buồn làm gì .........
  4. dreathknightinlove

    dreathknightinlove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    1
    Ánh sáng cuối đường hầm, ô o o o o o thấy rồi
  5. cokbi_transport

    cokbi_transport Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn!
    Tình cờ mình có ghé qua đây và thấy nhiều bạn đang trong tâm trạng thất nghiệp quá. Mình mạo muội vào post bài, cũng ko có ý định quảng cáo, vì như thế mang tính chất spam. Nhưng vì ở đây có vẻ nhiều người đang thất nghiệp, mà mình thì cũng đang cần tuyển lao động nên các bạn cho phép mình quảng cáo 1 chút.
    Công ty mình là cty TNHH TM và DV Vận chuyển Hiền Linh, cung cấp dịch vụ vận chuyển bằng xe máy có đồng hồ tính cước điện tử, điều phối mạng lưới bằng máy bộ đàm, có hoá đơn VAT và có bảo hiểm hành khách đầu tiên tại VN. Công ty hoạt động gần giốgn như mô hình taxi, chỉ khác ở điểm là phương tiện vận chuyển là xe máy.
    Công ty mình cung cấp 3 dòng dịch vụ chính:
    - Vận chuyển con người
    - Vận tải hàng hoá
    - (Sắp tới) Chuyển phát bưu phẩm, bưu kiện, quà tặng....
    Hiện tại, công ty mình đang cần tuyển nhiều vị trí như sau
    (MS01) 01: Trưởng phòng kinh doanh và phát triển thị trường
    (MS02) 01: Trưởng phòng nhân sự
    (MS03) 10: Nhân viên kinh doanh
    (MS04) 20: CTV Kinh doanh
    (MS06) 04: Nhân viên điều hành tổng đài
    Yêu cầu:
    ? Đối với vị trí MS01 đến MS02: Có kinh nghiệm, có khả năng trình độ đảm nhận tốt công việc được giao. Có khả năng lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch, chịu áp lực công việc. Nhiệt tình, có trách nhiệm. (Ưu tiên đã có kinh nghiệm trong ngành dịch vụ vận chuyển, taxi)
    ? Đối với MS03: Giao tiếp tốt, có khả năng thuyết phục tốt, năng động, nhiệt tình, phản ứng nhanh, có khả năng làm việc độc lập. Cơ cấu lương: Lương cứng + %hoa hồng doanh thu+ trợ cấp điện thoại
    ? Đối với MS04: ưu tiên sinh viên thuộc các khối nghành kinh tế. Chỉ sử dụng trong các chiến dịch thời vụ. Thù lao theo đợt
    ? ?Đối với vị trí MS06: Giọng nói chuẩn không nói ngọng, nói lăp (Ưu tiên đã điều hành tại các hãng Taxi)
    Nộp hồ sơ và đăng ký phỏng vấn tại Văn phòng công ty: Số 07 ngách 40 Ngõ 3 Phố Thái Hà - Đống Đa - HN
    ĐT: 04 2.62.63.64
    Thời gian phỏng vấn:
    Đợt 1: Từ 8h30 đến 12h ngày 18/08/2006
    Đợt 2: Từ 8h30 đến 12h ngày 27/8/2006
    Các bạn nộp hồ sơ trước ngày 17 cho mình nhé. HS đến trước sẽ được ưu tiên hơn. HS đến sau 18 thì còn phải chờ xếp việc. Tốt nhất các bạn đến vào buổi sáng, chi tiết công việc như thế nào thì các bạn gặp Ms Dung để hỏi kĩ hơn.
    Chúc các bạn thành công!
  6. dontcha

    dontcha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0

    Wow, ý tưởng kinh doanh hay thế!?! nếu em ở nhà em xin làm chân tài xế cho đỡ jobless
  7. SuperBOSS

    SuperBOSS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác. Em tâm sự với. Các bác cho em một lời khuyên với.
    Em mới ra trường khoảng tháng rưỡi. Đang nằm nhà thất nghiệp đây, thực ra cũng ko hẳn thất nghiệp vì cũng có suất đấm vào 1 công ty của Vinaconex rồi.
    Cơ mà em mông lung quá. Mới ra trường, chẳng có nhiều hiểu biết về xã hội và quan hệ cơ quan. Nếu đi làm ở đây em chán nhất là khoản phải nộp mấy triệu, làm 2-3 năm gì đó thì mới trả lại. Em lo là vào làm ko phù hợp với môi trường, bùng ra có phải lại mất ko mấy triệu đó ! Thu nhập ở đó lại ko biết thế nào, chắc mới vào được khoảng 1.5 triệu (ko nói thử việc) --> Thế thì sống sao được nhở???
    Em cũng đang nộp hồ sơ cho 1 công ty xây dựng nước ngoài. Chán ở chỗ là ko biết nó có gọi mình phỏng vấn ko. Mà sao bọn tuyển dụng nó ko gọi thì cũng phải báo cho mình chứ, làm mình cứ chờ !!! (hờ hờ). Bọn nước ngoài thì yêu cầu cao, nhưng lần này nó tuyển nhiều, về phần kinh nghiệm thì nó nói "ưu tiên có kinh nghiệm" - tức là cái đứa ko có kinh nghiệm như em vẫn có quyền hi vọng há. Mà sao thông tin tuyển dụng ít thế nhỉ? Toàn các công ty TNHH hoặc nhỏ nhỏ tuyển thế. vietnamworks thì chờ mãi mới có 1 bọn nước ngoài.
    - Các bác nhiều kinh nghiệm cho em hỏi thường thì nộp hồ sơ xong thì mình có hi vọng được nó mời phỏng vấn trong bao lâu (mình nên chờ 1 tuần hay 2 tuần để quên đi chỗ đó). Các bác bảo em nên đi làm ở kia hay cứ rải hồ sơ tiếp (nếu ở kia ko bắt nộp tiền thì em sẵn sàng làm - vì có thể bùng bất cứ lúc nào).
    - Với cả bọn nước ngoài hoặc liên doanh trong ngành xây dựng thường đăng tuyển ở đâu thế các bác

    Chúc các bác 1 ngày mới với những hi vọng mới. Vì đây là box tâm sự nên em viết hơi lê thê.
  8. dungtin79

    dungtin79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Thất nghiệp. càng ngày càng khùng hơn. Tính cách con người thay đổi hoàn toàn vì cái tình cảnh tù túng này. Không phải không kiếm ra tiền để sống nhưng vẫn muốn có một công việc ổn định. Thế mà mãi vẫn chưa có chốn nương thân. Đâu đến nỗi là bất tài vô dụng đâu nhưng sao vẫn chưa có việc. Biết là rồi sẽ đi làm nhưng nó bắt phải chờ. F***. Bực mình làm cho con người trở nên thô lỗ cục cằn.
  9. tophit

    tophit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Hic,
    Mình cũng đang ở nhà, nhưng không phải thất nghiệp, hơn một tuần nữa đi làm rùi.
    Cũng ở nhà khoảng 5 tuần, thấy tù túng thật, chả biết làm gì cho hết thời gian. May mà có cái Internet, không thì chít mất.
    Mọi người ơi, trong cái lúc như này í, thử tranh thủ học thêm hoặc lên mạng tự học cũng được cái "món" ngoại ngữ đê, hic, và nếu bạn mà định xin vào công ty nước ngoài thì cố mà học cho đến cái khả năng đi interview nói chuyện tiếng Anh với nó được thì tớ nghĩ xin việc dễ lắm,
    , và tớ thấy nó cũng là một trong những công cụ hiệu quả để xin việc.
    Với lại học cái í, thời gian nó sẽ trôi nhanh hơn, đến lớp có bạn bè cũng đỡ buồn, đỡ bế tắc hơn, chứ cứ như này có mà chẳng chóng thì chầy thành "thần kinh" mất nhỉ..
    Có điều kiện cuối tuần đi chơi xa đê. (chủ nhật này đi Đường Lâm chơi bằng xe máy, 1 ngày, có ai đi kông?).
    Chúc mọi nguời sẽ sớm tìm đưọc việc nhé!
  10. tophit

    tophit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Post rùi mới nhớ, có một vài lời khuyên (hic, kinh nhỉ , lại còn đi khuyên người kác) với bác SuperBoss đây: Hic, căn bản là tớ đi làm cũng mấy năm rùi mà, gọi là có ít "xương máu" truyền lại:
    1. Cái vấn đề nộp tiền đặt cọc cho bọn Vinaconex í mà. Nếu cậu tin vào khả năng của mình, cộng với nữa, nhà cậu ở trên này (í nói là Hà nội), nếu ở nhà một vài tháng, vấn đề tài chính không sao, thì tớ khuyên nhé, đừng đặt cọc nhé. Kinh nghiệm tớ đây, hồi mới ra trường (nghĩ lại sao thấy ngu hơn cả bò ), mất toi 2 triệu, lương thì 600K, làm được mấy tháng thì bỏ, về bị ông bà già quạt cho một trận, nhớ đời.
    2. Cứ rải hồ sơ tung toé đi, càng nhiều càng tốt, chỗ nào gọi phỏng vấn và đi làm đầu tiên, thì cứ đi (như tớ đây ), xong rùi nghe ngóng tiếp, nếu bọn tiếp theo mà phỏng vấn và gọi đi làm rùi mà thấy lương lậu tốt hơn, điều kiện tốt hơn thì nhảy.
    Còn việc nó có gọi không thì kệ Father nó, nếu nó thấy hồ sơ không OK thì nó bỏ qua ngay, gọi báo làm gì cho tốn xiền, một vị trí tuyển dụng hàng mấy chục bộ hồ sơ, ai dỗi hơi gọi báo là hồ sơ của cậu không OK chứ (tớ cũng được một lần gọi là lọc hồ sơ rùi , cái nào nhìn không ưa, vất vào sọt rác , hic, chắc nhiều thằng nó cũng làm giống mình)
    Còn chuyện kinh nghiệm í, ban đầu, mới ra trường, làm việc gì cũng được, đại khái là nó cũng phải liên quan đến chuyên môn, đến ngành học của mình, rùi dần dần chứ tự nhiên ai có kinh nghiệm được chứ.
    Thôi, nói đến thế thôi , cũng đang ngồi nhà không có việc gì làm nên "tư vấn" linh tinh, có gì không phải, bỏ qua nhé.
    Chúc sớm tìm được việc ưng ý.

Chia sẻ trang này