1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm trạng thất nghiệp!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tinhphai, 22/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SuperBOSS

    SuperBOSS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn lời khuyên rất giá trị của bác Tophit.
    Quả thật em đủ tự tin, tiếng anh tiếng em khá, hồ sơ của em cũng khá (em tự so sánh với mấy đứa cùng lớp đã đi xin việc thành công), do vậy em nghĩ nếu rải hồ sơ chắc cũng kiếm được việc.
    Khổ nỗi sao em thấy thiếu thốn thông tin tuyển dụng ở ngành này (xây dựng) một cách khủng khiếp, đặc biệt là của các công ty và liên doanh nước ngoài ở Hà Nội (em muốn làm ở HN vì gia đình em ở đây). Em đã xem: Vietnamworks, HRvietnam, jobsvietnam, kiemviec, shdtuyendung, báo thanhnien, báo Lao động.... vân.. vân..
    Còn các công ty đang tuyển dụng thì hiếm có cái nào bằng được công ty của Vinaconex kia - cái công ty mà em có thể vào ngay (em mới chỉ đề cập đến độ uy tín thôi, còn cụ thể phải vào làm mới biết).
    Khổ nỗi phải nộp vài triệu, --> có vẻ hơi bị trói chân. Thế em mới chán và phân vân: hình như càng sắp đi làm càng thấy giá trị đồng tiền - vài triệu không phải là quá nhiều nhưng đâu có ít !!!.( Hồi sinh viên em cũng đi làm nhưng chắc vì hồi đấy nhàn nhã mà cũng kiếm được chút nên mình tiêu hoang. hehe.) Bây giờ nếu chọn làm ở đó thì vài triệu kia coi như là khoản đầu tư đầu tiên mà bố mẹ cho em. Em không muốn lãng phí nó.
    Có lẽ do em quá tham (vì ko có kinh nghiệm nhưng lại muốn làm cho bọn tư bản ) và em quá lo xa (sợ ko phù hợp với công ty của Vina kia).
    Phải nghĩ thoáng phải ko các bro?
  2. dontcha

    dontcha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0

    Em thông báo, em hết thất nghiệp rồi ạ. Thứ 4 nì em đi làm... là lá la... làm hơi có experience đổi chỗ típ. Chúc các anh chị, các bạn mau có "diệt" làm!
    Cố lên! cố lên! cố lên!!! (theo nhịp của film gì của Nhật hồi kỳ á ạ!)
  3. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Xin chúc mừng bác nhé .......... Huhu, thân tớ vẫn thất nghiệp, nhưng dù sao cũng thấy vui vui vì thêm 1người nữa thoát khỏi cảnh thất nghiệp (thật đấy !) .
    Tôi ơi cố lên nào .......... !!!!!!!!!
  4. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    "Vừa mới ra trường mà thất nghiệp thì đó là hạnh phúc còn đi làm rồi mà thất nghiệp thì đó là bất hạnh"
  5. dontcha

    dontcha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Mec xi ngungo nhá!
    Cơ mà tranh thủ thời gian này đi chơi đi, sau này đi làm không đi chơi được đâu đấy.
    @ Bạn gì gì đấy, khiếp! thất nghiệp kiểu gì cũng đau bạn ah! hạnh phúc đâu ờ...
  6. thatnghiep_doithay

    thatnghiep_doithay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Như có duyên nợ gì đó với cái topic này.. từ hồi trước đã thấy và không vào... cuối cùng bây giờ thì cũng phải moi nó lên rồi rên xiết như bây giờ đây...
    Ra trường ngồi mốc thếch lên mấy tháng trời rồi đựoc đi làm.. lương ***, việc ***, môi trường ***... rốt cục biến.. mk.. vài tháng làm, giờ lại thất nghiệp. Xin việc bọn nó vẫn coi mình như new graduated... đúng là làm lại từ đầu, vứt không mấy tháng làm hùng hục, mấy tháng thất nghiệp lúc mới ra trường nữa.. giờ lại thất nghiệp. Thẻ thư viện quốc gia thì hết hạn từ khi nào rồi, bây giờ chả biết có làm được không...
  7. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Làm kinh doanh thì nhà fải nuôi chim, càng nhiều chim càng tốt để nó hót mình còn học theo!
    Làm kinh doanh fải có hàm răng chắc khỏe để còn đeo bám khách hàng
    Làm kinh doanh fải hy sinh vì hợp đồng! Sẵn sàng bán thân vì chữ ký của khách hàng
    Làm kinh doanh fải biết uống cafe thay cơm
    Làm kinh doanh fải biết chấp nhận tiền kiếm được không fải để cất đi mà để phát triển quan hệ, kiếm được 10 đồng thì fải tái đầu tư 11 đồng
    -------------->Công ty em đang tuyển n vị trí kinh doanh đáp ứng được những tiêu trí trên!
  8. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Ai đó nói mới tốt nghiệp ma? thất nghiệp la? hp thế ... cin lôfi nhé e cha? thấy cái hp na?o ơ? đây ca?
    Mới tốt nghiệp chưa đi la?m thi? đaf dính vô chuyện nha? cư?a ... rô?i bị trói chân ơ? nha? đến 3 tháng ... má ơi ... con phát rô? ... lúc đâ?u thi? như điên lên la?m đu? thứ đu? tro? mong sao được bơi ra ngoa?i .. .
    rô?i giơ? thi? cha? co?n chút sức lực na?o nưfa .. bao nhiêu cơ hội pho?ng vấn bao nhiêu công việc có thê? la?m thi? đê?u ko đi được ... sao ma? cứ thích trêu ngươi mi?nh ... ba?o la? thôi thi? cố gắng tự an u?i la? tha?nh công tri? hoafn với mi?nh ... nhưng ma? ... ặc ặc .... sắp phát điên lên rô?i ...
  9. thatnghiep_doithay

    thatnghiep_doithay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi, phát rồ lên đó. Cái chính là mọi người xung quanh nhìn vào, rùi lại nói nọ nói kia. Tớ đi làm rồi thì cứ hỏi tại sao bỏ này nọ. Ghét.
    Nghĩ thấy cũng chán, bọn cùng lớp với đứa có đứa đã đi làm đựợc nửa năm rồi.. thậm chí còn hơn. Nghĩ lại số phận mình thấy trớ trêu quá
  10. Xubu

    Xubu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Thất nghiệp, hết tiền, buồn tình... đời còn gì tệ hơn thế
    Hôm nay ở nhà cả ngày với papa. Hôm qua mới nói cho papa biết là con đã xin thôi việc. Papa bảo sao lại thế, chỉ biết bảo là con chán rồi. Nhớ hồi trước khi đi làm, mình hứa là sẽ dùng tiền lương, thuê một cô giúp việc về chăm sóc grandma cho papa được rảnh rang, giờ thì...
    Tìm một công việc mới sao khó thế Thường thì người ta sẽ hỏi: em học trường nào? Hồi đầu còn trả lời rất tự nhiên: Nông nghiệp, giờ thì mỗi lẫn nhắc đến lại phải thỏ thẻ, vì biết thừa sau đó sẽ nhận được một nụ cười ai_cũng_biết_nó_có_ý_gì rồi. Thế là loại hồ sơ
    Hôm trước nghĩ quẩn, tìm đến quầy hàng fastfood của một ông người Ấn Độ xin việc. Nói chuyện một lúc, đưa CV, ông ấy đọc rồi ngạc nhiên: mày học đại học rồi à? mày có 2 ngoại ngữ à?... mày được đào tạo tốt đấy chứ?, xong ông chỉ cho mình tờ tin tuyển dụng đã được tô đậm và gim trên tường: ở đây tao chỉ tuyển phục vụ, những người không đi học, mỗi tháng tao chỉ trả 800k, mày có trình độ, mày phải có công việc vài triệu, công việc ở đây ko hợp với mày đâu, lần sau nhớ đọc kĩ trước khi tới, ko mất thời gian của cả tao và mày. Lúc đó ông í nghĩ mình đã không đọc kĩ hướng dẫn nên mới tìm đến đó. Còn mình, thấy cảm ơn người một người xa lạ đã nhắc nhở mình về chính mình, chả kém cỏi gì, ngoài việc đã từng là sviên NNghiệp
    rien à faire
    Được Xubu sửa chữa / chuyển vào 07:54 ngày 03/11/2006

Chia sẻ trang này