1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm trạng thất nghiệp!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tinhphai, 22/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Iamgarfield

    Iamgarfield Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Tui đây cũng làm cho công ty nhà nước hẳn hoi, biên chế hẳn hoi, nhưng đêk có việc gì cả, lương lậu thì không đủ ăn. Hồi đầu đi làm thì ngồi nghiên cứu tài liệu. Sau nhận được công trình, làm đầu tắt mặt tối, cuối cùng mấy thằng sếp tham, nó ăn hết cả tiền công trình của anh em, còn lại trả cho được tý, cay mà phải chịu vì nó bảo là phải trích lại vào chỗ nọ, chỗ kia. Sau chuyển qua trung tâm khác (cũng cùng công ty) thì đúng thời kỳ rỗi việc, ngày nào cũng đến cơ quan, ngồi đồng từ sáng đến trưa, trưa đến chiều, máy tính thì có độc con máy 386 ghẻ (mặc dù tiếng là trung tâm hợp tác nọ kia mà máy tính cũ, mạng internet không, mạng công ty không) đến gõ word cũng không xong. Gần 1 năm trời chuyển sang chỗ mới này là từng ấy thời gian ngồi chơi xơi nước, cảm giác thất vọng, buồn chán kinh khủng, nhiều lúc muốn nghỉ quách cho xong nhưng đâu đâu cũng thấy người thất nghiệp đầy ra đấy, mình đây đã có 4 năm công tác, nhưng để làm gì cơ chứ? Nghiệm ra thấy câu nói của 1 bạn nào đó lúc trước viết "đi làm mà thất nghiệp mới gọi là bất hạnh" thật là đúng. Buồn wá.
  2. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    tìmviệc.com
    thất nghiệp mốc mép ở nhà rải hồ sơ. tụ nhiên hôm nay lại tiếc tiếc công việc cũ. Tất cả chả đi tới đâu cả. Lại đi rải tiếp mấy cty nưa vậy
  3. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    tâm trạng như mình là một ng` vô dụng, một ng` thừa thãi! chỉ muốn trốn tránh! hay nếu có một cơ hội thoát khỏi tình cảnh này thì sung sướng biết bao nhiêu! nói chung là buồn với ng` biết suy nghĩ! còn với ng` ko nghĩ thì ko đáng nói
  4. phiarrow

    phiarrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Em cũng chia sẻ với bác, đây được gọi là nhà trẻ trung ương, hiện nay đang đầy rẫy ra đấy.
  5. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Hic hic, từ tháng 9 cho tới 3 ngày trước, em như kiểu sống dở mếu dở, với cái tài khỏan không đủ để trả tiền điện thoại, chứ đừng nói là tiền nhà ; việc thì bị mất 1 cách trắng trợn . Sống trong cảnh "đói cơm khát nước, biết người nào lo" ; ngày ăn có 1 bữa , ít vận động để ko bị đói, vì đói lại phải ăn, mà ăn thì ko có tiền . Không dám tụ tập bạn bè, không dám đi đâu với ai , nhắc tới tiền là thấy đời như chị Dậu vậy , u uất và tăm tối... Một thân một mình đúng là khổ tận cam lai, thất nghiệp cũng đã khiến em nghĩ hơi quẩn, suýt nữa thì làm việc ... mà có thể nếu xảy ra thì em ko bít làm sao đối diện với Ox nhà em nữa.
    May mà bây giờ có 1 việc tạm thời, tự lo được cuộc sống của mình, mặc dù vất vả quá, cũng còn hơn là ko có. Hic hic, nhiều khi nghĩ hình như mình là vô gia cư, không gia đình ấy , đã từng quên là mình vẫn còn bố mẹ.
  6. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Bác chắc làm nghề XD,cùng nghề với em, cái nghề này nó thế đấy bác ạ, mấy thèng bạn cùng lớp em, thằng nào cũng trải qua hoàn cảnh như bác, kể cả em cũng đã nếm rồi . Nhưng vẫn phải thích nghi thôi, cố gắng mà sống, mà nhịn,ở đâu chả thế,cố găng quan hệ tìm việc mà đá ngoài bác ạ.
  7. Man0waR

    Man0waR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Thì ngồi làm thiết kế thằng nào chả vậy,làm theo kiểu khoán lương là lương ứng chứ làm đek có lương cứngngồi 1năm thì có việc làm trong 6 tháng là may rồi ko dám kêu ca vào đâu nữa,làm thằng thiết kế tiền về 100 được chia 2,3 là hạnh phúc roài,còn lai chui hết vào rọ khác thôicơ chế này còn lâu mới ngóc lên được nếu cứ như thế
    hè,mới đi làm có 5 tháng thôi,cố gắng năm sau đi học lấy cái bằng giám sát rồi lặn lội với đời thôichứ ngồi văn phòng thì biết dek khi nào có tiền cưới vợ,nói gì đến sự nghiệp công danh
  8. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    Nản
  9. thatnghiep_doithay

    thatnghiep_doithay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Đang nản đây. Nhìn cái chữ nản của bà này tôi càng nản tợn.. ặc ặc
    Ngồi viết app letter mụ hết cả đầu, đeck hỉu mình đang viết cái quái gì nữa. Chán thật. Mai là bắt đầu một tuần mới. Mình chưa chuẩn bị cái hồ sơ nào để nộp mới đau
    Dạo này nhà lắm chuột quá.. nó mà chạy chậm trước mặt mình mình đá chết nó như tinhphai đá chết con mèo luôn.. lũ chuột đen sì khốn kiếp... dạo này bắt đầu điên rồi đây
  10. thatnghiep_doithay

    thatnghiep_doithay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Gớm, mấy bố có việc vào đây kêu làm quái giè, nghe ghét đek chịu được. Cái kiểu có việc dù có *** thì tâm trạng vẫn hoàn toàn khác với thằng thất nghiệp, ngồi nhà mốc thối lên.
    Tuy nhiên, vẫn phải chiến đấu tiếp và đừng hối tiếc vì cái mình đã làm. Căng quá khéo kiếm việc vớ vẩn *** *** làm tạm cho đỡ căng thẳng. Ở nhà các cụ bắt đầu ý kiến rồi. Phát stress vì các cụ...

Chia sẻ trang này