1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm trạng thất nghiệp!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tinhphai, 22/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Pác cho em xin thêm càng nhiều càng ít CV cho dân bên KTế với ah...Thk pác nhiều
    Được thongocmummim sửa chữa / chuyển vào 11:19 ngày 07/11/2006
  2. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Ban check PM nghen, thk bạn nhiều
  3. kakalotta

    kakalotta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    6.870
    Đã được thích:
    0
    Mình may mắn là ko thất nghiệp nhiều, cũng bị duổi hoặc tự ý nghĩ việc, giờ may mắn chui dược vào nhà nước làm công chức lương thấp nhưng ổn dịnh, làm dược 1 năm rười rồi mới hiểu ra là vỡ mộng, bao nhiêu ước mơ gửi gắm cho chổ làm tan biến, mấy cha sếp thì trình dộ kém lắm mà mới vô mình tưởng mấy chả ngon lành lắm, mấy chả giờ sai dâu dánh dó thôi ko ý kiến ý cò, mấy chả mở mồm ra là biết mấy chả ko có kiến thức, vô lý mà dã học thạc sĩ rồi dó. Cuối năm dánh giá công việc tổng kết ko dám nói nhiều, công việc cũng ko dám sáng tạo dù mấy chả nói cố lên em bởi bị một lần sáng tạo mà mấy chả có nghe dâu, bảo thủ chết mồ. Và vì lần sáng tạo công việc dó em dã bị ngồi không 2 tháng chơi diện tử dã con mắt. giờ mới dơnload game mới về chơi cho dỡ buồn vì thời gian rãnh. Còn mấy thằng dồng nghiệp có ít việc cũng dành nhau hết như chó dành xương, mỗi lần nó có việc là nhìn em với 2 con mắt cảnh giác, việc ko quan trọng làm biếng làm là dẩy sang em, em cũng làm dể cuối năm dược dánh giá là tốt: cũng có làm việc chứ dâu có ngồi ko dầu. Ngồi dỡ mấy năm, di học lên cao rồi chùn hoặc sống lâu lên lão làng. Ngồi không có tiền dỡ hơn thất nghiệp.
  4. zz1010100

    zz1010100 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Đời người thật lắm băn khoăn. Tớ cũng đã ra trường mấy tháng, cũng đang điên vì không có việc làm. Nh khốn nỗi không phải vì đồng tiền bát gạo, công việc tớ có lẽ cũng sắp có, đó là một công việc tốt, không phải ai cũng có thể có được. Nh thực chất việc có nó không phải nhờ thi thố kiến thức bản thân nhiều lắm mà nhờ thi thố quan hệ gia đình. Mặc dù tớ biết phần lớn bọn (sẽ) thi đậu vào cũng như tớ, cũng có thể có người giỏi ng dốt, nh không có quan hệ thì vứt đi. Và tớ cũng nghĩ tớ không đến nỗi ngu lắm, nh nếu không có gia đình tác động thì đừng mơ.
    Tớ không phải người cứng nhắc. Tớ biết mình đang có điều kiện tốt, phải nắm lấy. Điều đó không phải bàn. Tớ chỉ muốn trong thời gian đến lúc đi làm nơi đó tớ thi đỗ được vào một chỗ nào đấy. Nói toẹt ra là một ngân hàng nào đây.
    Tớ cay lắm, bạn bè đã tranh thủ thời cơ đi làm hết rồi. Còn mỗi mình đi thi mà thi 6 trượt 3 rồi, mà toàn trượt vòng phỏng vấn cuối chứ. Cũng tự an ủi là chưa có kinh nghiệm, thiếu tự tin, nh đến lần 3 vẫn nói thế thì cũng hơi chuối. Mà cái bọn NH này tuyển dụng lâu kinh, có nơi kéo daì tận gần 4 tháng.
    Tớ muốn đỗ lắm, nói là để khẳng định mình thì to tát quá, nh nếu không đỗ vào đâu thì tớ cay cú lắm. Tớ cũng muốn bạn bè thấy tớ có khả năng thi vào đâu đấy chứ ko chỉ có gia đình. Với lại cũng để sang chỗ làm đấy mà nói là em vừa thôi làm ở chỗ nọ chỗ kia, chứ không phải là em đã đi làm đâu đâu, "người nhà nước" hay soi mà. Với lại, hehe, tính tớ vốn thích hư danh mà.
    Vẫn đang chờ đây, còn hy vọng vào 2 chỗ nữa, cứ mở mạng là nhảy vào hòm thư mà chỉ thấy mỗi U have 0 unread message, muốn đập một phát cho nó kêu choang một cái cho bõ. Mà cũng đúng, chờ đợi thế này chẳng làm được cái quái gì cả, định thi tiếng Anh nh chẳng học hành gì thế này chắc lại xin lùi lại thôi.
    Không biết đến 25 này đi làm được chưa, không thì còn tâm trạng nào đi xem The Wall nữa. À mà bác nào có mối vé thì cho tớ book 2 cái nhé.
    Đi nấu cơm thôi, mẹ kiếp, điên mất. GRƯƯƯAOÒOO
  5. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Up
  6. 15phut

    15phut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Uhm, sao không thấy cái này hôm lập topic nhỉ? Đêm nay tự nhiên thấy mới lạ chứ.
    Tớ chả muốn làm việc với Việt Nam xịn tí nào. Làm việc với mấy sếp Việt Nam tết nhất lại phải đến nhà thăm nhau mặc dù trong bụng ghét không để đâu cho hết, nghĩ mà ngán. Tớ thích sự công bằng nhưng năng lực thì có hạn nên đâm ra đời nó mới cheo leo. Trong vài năm tới chắc tớ vẫn bon chen với tây tầu thôi... khi nào không muốn bon chen, sự phấn đấu trong con người tớ không còn nữa, cộng thêm không tìm được chỗ Việt Nam lai để dung thân thì tớ mới về với Việt Nam đích thực. Tớ không chịu được sự nhàn rỗi lúc này chút nào...
  7. kakalotta

    kakalotta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    6.870
    Đã được thích:
    0
    mình muốn chử thề thật đấy, làm việc chung vo71i cái thằng phó phòng mà nó ko giao việc cho mình để mình ngồi chơi xong nó theo dõi m2inh coi mình đang làm gì? ý kiến của mình lúc nào nó cũng gạt phăng ra mặt dù nó dốt, tháng lãng lương fcông chức mà 1 nam rưỡi qua tớ ngồi ko ko ah. trưởng phòng thì đi chơi hoài. ổng có trách nhiệm hướng dẫn mình mà trước đến giờ đếch có hướng dẫn gì hết. Nhưng ổng dễ chịu hơn thằng phó phòng, tớ có việc làm cũng như đang bị thất nghiệp đây này. Ngày nào cũng gặp thằng phó phòng tươi cười với nó nhưng lúc đó lại suy nghĩ: tao đá mày thấy mẹ bây giờ, ngu mà tưởng như khôn vậy, hgọc thạc sĩ như *** có học thạc sĩ. Ngồi phòng buồn muốn chết: một coi phim người lớn hai chởi game vừa phải me thằng phó phòng lâu lâu qua kiểm tra phòng, mình ngồi có một mình ah
  8. zz1010100

    zz1010100 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi cuộc sống mỉm cười rồi, đêm qua vừa biết một chỗ tạch thì sáng nay chỗ khác gọi bảo đỗ rồi. Sướng quá. Nhắm mắt xuôi tay được rồi.
    Các bác mừng cho em với nhá.
  9. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    cũng có việc rùi, dưng mờ chả thích lắm, đi làm thui để còn chống lầy, thất nghiệp thằng nào nó cũng sợ chả dám cưới
  10. titi_henry_77_14

    titi_henry_77_14 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    1
    chả bù cho em, vẫn phải ở nhà ăn bám. Ông giầ bảo xin việc cho mà mãi vẫn chửa xong . Chán o j bằng !

Chia sẻ trang này