1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm trạng thất nghiệp!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tinhphai, 22/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Cái vàng vàng đúng với cả đàn ông lẫn đàn bà, không những nó không dám cưới mà cả bố mẹ nó cũng không cho cưới nữa ý chứ
  2. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    hịhị, có lẽ là vậy nên là từ chú ấy đến bố mẹ chạy mất dép :D
    ờ ờ dưng mờ khi chạy mình vưỡn còn việc làm cũ mờ
    chạ hịu
  3. thatnghiep_doithay

    thatnghiep_doithay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Tớ vẫn thất nghiệp. Nhưng dù sao cũng phải đi chơi một cái cho vui
  4. thatnghiep_doithay

    thatnghiep_doithay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Vẫn thất nghiệp tuy nhiên cảm giác thất nghiệp không còn. Song... cảm giác không hài lòng bắt đầu xuất hiện. Chẳng hiểu sao mình trong thời gian này toàn gặp việc dở hơi thế nhỉ
  5. thanhhuyen83

    thanhhuyen83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã bị thất nghiệp ngay từ khi ra trường rùi,không có ý định làm việc ở Hà nội mà về quê thì khó kiếm việc quá chẳng có viêc jì phù hợp với nghành mình học cả mà nói thẳng ra là mình chẳng phải con các cụ,cứ nôp hồ sơ để vậy thôi chứ mình biết chẳng bao giờ họ gọi minh đi làm đâu.Phận dân đen khổ thật đấy,ra trường bạn bè đều được bố mẹ dúi cho vào những chỗ ngon lành hết rồi còn mỗi mình là chưa đâu vào đâu thôi,chắc mình lại phải lên HN làm wá lại phải quen với cuộc sống bon chen 1 mình trên ấy .Cứ bảo tại làm sao HN đất chật người đông vì sinh viên ra trường về quê không có việc làm thì lại phải khăn gói ra đi vì miếng cơm manh áo thôi(hic... nghe hoàn cảnh wá).Thời buổi này người nhièu việc ít ai nhanh chân thì kiếm được chỗ ngon lành còn trâu chậm thì uống nước đục thôikhi nào thì mình mới được cầm tiền lương đây
  6. job_hunting

    job_hunting Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Cái C.V viết như vậy mà cũng đem khoe. Tớ mà xem C.V của ấy sẽ vứt ngay vào cái sọt đựng R...á....c. Nói thật xin đừng buồn!
  7. thatnghiep_doithay

    thatnghiep_doithay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Bạn ấy post lên CV cho mọi người là quý rồi. Ấy ngồi đấy nói này nọ nhưng chắc gì cái CV của ấy mang ra cho mọi người đánh giá công khai thì hơn của bạn ấy chứ. Tớ thấy CV cũng chỉ là một phần thôi, xin được việc phụ thuộc vào nhiều yếu tố lắm.
    Tớ thực sự chán nản quá rồi. Tớ đi phỏng vấn tớ nói rằng tớ không quan tâm đến lương nữa - một câu mà chưa bao giờ tớ nói. Tớ chỉ cần chấm dứt thật nhanh cái cảnh này thôi mặc dù tớ biết điều gì kế tiếp sẽ xảy ra. Nhiều lúc chỉ muốn ôm mặt khóc hu hu nhưng tớ chẳng có ai và tớ không muốn có ai để tớ làm điều đó. Không muốn mọi người thấy mình yếu đuối. Mệt mỏi. Thôi, tớ đi ngủ đây
  8. kuc_kan

    kuc_kan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tớ thất nghiệp mười mấy năm nay rồi...mà sao Công việc cứ ùn ùn kéo đến gặp tớ là sao....tớ chẳng Chính quy một cơ quan Công ty nào cả....
  9. anarchist1983

    anarchist1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Đầu các topic này nói về Sales hay thế, tớ cũng đang làm sales. Công việc mở mang đầu óc, thu nhập 8 hàng số, nhưng mệt phờ người. Một hôm cách đây 2 tuần lên kế hoạch nghỉ phép 1 ngày, tắt điện thoại, ngồi nghe nhạc xem phim từ sáng đến đêm sướng quên đời. Từ hôm đó đến giờ tớ bắt đầu sợ đi làm, lên kế hoạch bỏ việc đi du lịch bụi tận hưởng cuộc sống.
    Giờ vẫn đang đánh nhau với chính mình xem là bỏ việc hay làm tiếp đây. Đọc topic này tự dưng chùn chân, bỏ việc xong ko biết đi chơi về có còn kiếm được việc tốt nữa không.
    Khó nghĩ quá.

Chia sẻ trang này