1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm trạng thất nghiệp!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tinhphai, 22/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamangonem

    tamangonem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Sercurity Officer đấy, lương khá, điều kiện làm việc tốt, môi trường cạnh tranh cao! Sứơng gì đâu cái thằng làm thị trường hả bạn. Lương tháng nào tháng đấy hết veo nhiều khi còn nợ thêm nữa!
  2. giot_nuocmat_trongtim

    giot_nuocmat_trongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Trời mọi người đều có việc làm cả tui thì thất nghiệp nè hix hix có việc gì cho tui làm với tui đang bị stress vì thất nghiệp đây lang thang tìm hoài mà không được chỗ nào hix hix...
  3. Tinhphai

    Tinhphai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Nói thật với các bác, hồi em chưa kiếm được việc, đi ra ngoài đường cũng ngại. Nhưng nghiệp mình là thế, đã là dân sales phải chấp nhận thôi. Làm đồng nào, tiêu hết đồng ấy, được cái là cuộc sống cũng không đến nỗi khó khăn thiếu thốn như các bác viên chức hành chính và làm kỹ thuật linh tinh.
  4. cuc_cu_emday

    cuc_cu_emday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    nghe tâm sự của các bác em cũng thấy buồn cho cái thân em các bác ạh, em đang thất nghiệp, chán đời đây. Em cũng có thể cầm dao giết...muỗi đây...chán lắm, chán lắm rồi
  5. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đang chán lắm đây, không hẳn là thất nghiệp mà làm 1 công việc mà mình chẳng yêu thích tý nào, chắc sắp nghỉ thôi, chịu không thấu.
    Làm dân sale bạc bẽo lắm, kiếm được đồng nào hết đồng ấy. Chú nào phát triển được quan hệ rộng, chất lượng thì còn có cơ phát chứ không .. chẹp.. buồn lắm
    .Sercurity Officer à, mấy chú đứng đường mỏi gối chùn chân, thảo nào thấy cái title rất tâm trạng. Hic hic
    Có bác nào làm trong lĩnh vực consultant cho hỏi kinh nghiệm cái.
  6. Kittiwake

    Kittiwake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    1
    Hơ, bác này giống em, đang làm công việc đúng ngề nhưng mà lại ko thích,thu nhập cũng đủ tiêu,hichic, chết, em lại định bỏ việc đi làm Sale cho bọn Hàn, thế này thì thui vậy, nghe các bác than vè đời làm Sale mà em chùn bước.
  7. tamangonem

    tamangonem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Cũng nhục lắm cơ, lúc mình đi làm không sao, chẳng may hôm nào mà đi cafe xa xa địa bàn mà bị "úp sọt" coi như xong luôn đỡ phải bàn cải!
  8. Kittiwake

    Kittiwake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    1
    trời, ý chí làm Sale của em lại bị ngắn đi thêm chút nữa rồi, chắc suy nghĩ lại thật, các bác zai mà còn oải,huống chi em
  9. Tinhphai

    Tinhphai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Nói thật với các bác, em làm sales mấy năm. Những trò qua mặt, đối phó với sếp thì không khó, cái khó là thành công và thăng tiến trong nghề này. Thực tế, nghề sales rất dễ thất nghiệp bởi vì công việc thì nhiều nhưng không đáp ứng được các yêu cầu ngày càng...cao của mình thì cũng chẳng làm được. Nói thật với các bác, kinh nghiệm có khoảng 3 năm, thằng nào mà trả em <200usd em bỏ mẹ luôn. Làm thế thì thà thất nghiệp còn sướng hơn.
  10. tamangonem

    tamangonem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Đã làm sale thì phải tập lê la cafe cà pháo thôi, nhưng được cái thời gian thì rộng rãi thích làm nhiều thì cuối tháng lương nhiều, còn không làm đủ doanh số rồi ngồi cafe cho sướng!@

Chia sẻ trang này