1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm trạng thất nghiệp!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tinhphai, 22/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tinhphai

    Tinhphai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Thì lê la cafe cà pháo cũng phải có bạn mới lê la được chứ đi với mấy thằng công ty mãi cũng chán. May mắn làm ở tỉnh thì tốt, mẹ kiếp, mỗi lần về HN như là quê lên tỉnh, cái cảm giác ấy sướng không thể tả được. Đi làm xa, về chơi nhà, đúng là thần tiên. Ở HN mãi cũng chán, chẳng có trò gì cả. Đi xa lại có tiền, he he he, em khoái đi làm tỉnh, không hiểu có bác nào đồng ý không nhể?
  2. Kittiwake

    Kittiwake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    1
    về điểm này em khoái đó nha, em thích thời gian tự do, hiệu quả công việc là chính, mà lê la cafe càng thích, nhưng thấy các bác nói đời làm Sale bạc lắm,mà làm ngành hàng nào khó tiêu thụ thường xuyên chắc em chết luôn, vất vả lắm.hichic, em vẫn đang suy nghĩ.
  3. skylibra

    skylibra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Vui nhẩy tôi cũng trong tâm trạng như bác hồi đầu nè. Lúc làm thấy sếp khen được một chút là bắt đầu kiêu! ******** thật. Giở bài chửi sếp , lại còn đòi tăng lương chứ. He he nhưng mà toàn chửi sau lưng nên không bị làm sao thế mới vui chứ nị. Đến hôm ny thì ông ấy giải thể không làm nữa đâm ra thất nghiệp. Thất nghiệp mới thấy buồn đời chứ, thất nghiệp mới thấy ông ấy cũng quan trọng với cái túi tiền của mình. Bao nhiêu dự đinh mua ô tô này nọ tiêu tan- điên luôn. Thôi kệ, không làm chỗ này thì làm chỗ khác vậy. Nhưng chắc là không có điều kiện như ông trước ... Cả đời không ai thoát khỏi chữ ngờ.
  4. anhtuctrang

    anhtuctrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đang làm sales nhưng em là con gái, ko phải đi tỉnh mấy, công nhận làm sales chỉ vất vả cuối tháng chạy cho đủ doanh số, sau lo chạy thưởng, bạc mặt chứ chả sung sướng gì. Lương cao đấy nhưng chỉ đủ tiêu, chả để ra được đồng nào.
    Mọi người cứ bảo con gái có gì phải tiêu nhiều đâu mà lúc nào cũng kêu thiếu tiền, nói thật chứ em chả bao giờ được đụng đến lương vì toàn tiêu trước hết rồi, có lương là trả coi như xong hik hik .....Chỉ sướng cái được đi làm muộn, 9h mới dắt xe ra khỏi nhà, đến nơi còn buôn dưa, cà phê mãi mới đi gặp khách hàng.....................mà bác nào hay cà phê có quán nào hay giới thiệu em với, dạo này em thấy phố Lương định của có nhiều quán mới mở thấy hay hay, xe máy của khách được cất trong nhà còn khách thi ngồi trên ghế mây con con nhìn ra đường, người đi đường nhìn vào thấy cứ như là ngồi xếp hàng chờ cái gì ấy....
  5. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Tụi bạn tớ than năm nay năm Gà Ô, đen như cuốc, mấy chú làm SALE out hết, làm 4,5 năm rồi giờ lại tay trắng vẫn hoà trắng tay, lại thất nghiệp. Thời buổi càng ngày càng khó khăn, cạnh tranh khốc liệt, lúc chưa bán được thì lo làm sao bán đủ doanh số, bán xong rồi lại lo đòi nợ cái thằng mua. Đi đi lại lại, rộc rạc cả người, xét cho cùng mình chẳng có được cái chuyên môn gì cả. Không biết về già lấy gì mà ăn, con đói nheo nhóc hỏi bố đòi ăn, bố thì đang chưa kiếm được hợp đồng mới. Ngành hàng nào thừa mứa sản phẩm, tiêu thụ ứ đọng, tháng này đủ doanh thu thì nhàn, thì sướng, chứ trái nắng trở trời thì... nặng gánh đôi vai, đời sao bạc thế.
    Tiền nhiều hiện tại nhưng chuyên môn có không ?
    Anh em hôm nào cafe tâm sự nghiệp bán hàng cái nhể.
  6. love_u_or_not

    love_u_or_not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Hi hi em cũng thất nghiệp rồi, từ ngày hôm qua nguyên nhân khách quan chứ ko phải tại em nhé.Nhưng cũng chẳng sao cả, em cũng ức chế lắm rồi, sớm muộn thì cũng ra đi thôi.Mà đây cũng là part time job thôi, chẳng sao cả chỉ thắc mắc là xiền đi làm gần 3 năm vùa qua nó đi đâu hết ý nhờ ?
  7. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    SALE của Việt Nam thì khác nào tiếp thị, bóc lột sức lao động của các SV mới ra trường ... đi cả ngày, lang thang gặp người này người nọ, kẻ khó tính, người dễ tính ... SALE ở các cty lớn thì còn đỡ, còn có cái tai tờ hay chứ VN mình cứ gắn cái tên SALE hay nhân viên Marketing hoặc nhân viên kinh doanh gì đó thì âu cũng như Tiếp thị ... chán chan .... nhưng dù sao thì với sv mới ra trường thì đây cũng là một cơ hội cọ xát rất tốt ... để da mặt trở nên dày hơn ... mồm rộng hơn ..... da đen hơn ... tóc gãy hơn .... tim to hơn (áp lực doanh số với các cty lớn) ...
    Tạm thời cứ nêu thế đã ....
  8. Kittiwake

    Kittiwake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    1
    Sợ thật đấy, thôi thì em vẫn ôm ấp công việc hiện tại vậy.hichic, định làm quả thay đổi mà xem chừng khó quá.
  9. Tinhphai

    Tinhphai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Không phải tôi kể lể hay làm cao đâu nhưng có nhiều người lầm tưởng về nghề sales. Tôi xin đính chính lại như sau:
    -Một nghề rất vinh quang bởi vì ai cũng làm được hết nhưng số người thành công thì ít. Bởi vì đây là một nghề cực cạnh tranh và khốc liệt.
    -Bị bóc lột là tất nhiên rùi, nhưng các em mới học xong hoặc chỉ làm cho những công ty con con thì cứ tưởng sales chỉ quanh quanh là tiếp thị, chào hàng, bán hàng. Nhưng thực tế, sales là cả quá trình phát triển từ một thằng không biết gì đến một thằng cái gì cũng biết. Như thế còn tốt hơn khối nghề như là lập trình viên (ngồi mòn đít ở FPT cũng chỉ được 2triệu một tháng mà chẳng biết cấi đếch gì).
    -Nếu có một cơ hội trong đời. Tôi khuyên mọi người nên thi vào các công ty hàng tiêu dùng danh tiếng và làm sales ở đấy. Nếu làm việc được khoảng 2 năm, các bạn sẽ có nhận định khác về nghề này.
    Một số điều nêu trên, có thể là không công bằng lắm với những bạn làm nghề khác. Nhưng tôi khẳng định, hãy làm sales, thành công sẽ cho bạn thấy sales là như thế nào còn thất bại. tôi không dám chắc về cái gì sau thất bại cả....he he he
  10. tamangonem

    tamangonem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Chậc chậc giống chợ người chứ gì đâu. Chậc chậc bên bạn không phải điểm danh sao? Bên tui cứ 8h đến cty ngồi buôn ở cty 1 tí rồi ra cafe..................buôn tiếp.....vui đáo để. Tui toàn ra ngoại thương cafe cho nó rẻ!

Chia sẻ trang này