1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm trạng thất nghiệp!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tinhphai, 22/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Ra trường cuối tháng 7, chơi bời la cà gọi là xả hơi sau 4 năm đại học và chia buồn việc kết thúc đời sinh viên đến tận đầu tháng 10. Qua phòng tuyển dụng của báo Lao Động mình được vào làm cho công ty nọ.
    Vị trí mình được tuyển vào là trợ lý hành chính công ty, nôm na là tất cả các thể loại giấy tờ vào ra công ty mình phải làm hết. Đương nhiên, về nhân sự mình thuộc phòng Hành chính - Kế toán.
    Công ty ấy là một công ty TNHH chuyên về lắp đặt các thiết bị viễn thông. Chú giám đốc giỏi quan hệ, cộng thêm anh em chú bác làm ở VMS nên hợp đồng và công việc không thiếu gì. Nhưng (chết vì chỗ này) công nhân của chú ấy toàn cậu mới ra trường hoặc làm việc vớ vẩn nên làm đi toàn fải làm lại, hồ sơ nghiệm thu bên A không bao giờ ký cho, dù hồ sơ làm lại 3 4 bận (vì sửa hồ sơ chứ có sửa ở công trường đâu). Từ chỗ í sinh ra một vị chuyên làm hồ sơ, làm thế nào cho ngon lành để được lĩnh tiền về khi công trình kết thúc. Trước khi mình vào, việc ấy do trưởng phòng kế hoạch làm, và vì là sếp, cộng quan hệ này nọ nên giấy tờ gọi cho có lệ, công trình nào cũng qua hết. Sau đó có 1 em nữa, nhưng lần nào cũng fải 3, 4 bận mới lấy được chữ ký nghiệm thu. Em ấy chán nên xin nghỉ.
    Mình rảnh quá, chú í bảo thế. Thế là sau hơn 1 tháng long tong với chân trợ lý mình có thêm một ?ochức? trong Phòng kế hoạch: chuyên làm báo giá, hồ sơ thầu, hợp đồng và hồ sơ nghiệm thu các giai đoạn.
    Làm hồ sơ và phải quản lý đống hồ sơ của các ?otiền nhân? đi trước mình xém khóc mấy lần. Muốn tìm hợp đồng nào đó của công trình nào đó thì cứ gọi là lao động bét nhè. Hỏi chỗ nọ, thông chỗ kia, xem cái này, sang cái khác thì mới thấy được 3 tờ giấy A4 mà chú giám đốc ?orất cần? (Chú í cần trong đúng 5 phút để xem giá trị hợp đồng, và chú í sẽ bị trừ bao nhiêu vì cái tội làm lại)
    Sau gần 2 tháng tiếp nhận vị trí ấy, chú í cảm thấy mình ko hợp cho việc quản lý hồ sơ. ?oCái này fải đứa học quản lý mới làm được. Anh sẽ tuyển 1 đứa chuyên quản lý hồ sơ. Để khi anh cần là có, hỏi là ra (Cái con bé ấy sau này cũng khóc thét như mình). Còn em cứ làm những cái còn lại?. Ơn trời!
    Rồi chú ấy hay phải đi họp chỗ nọ chỗ kia với mít xì tơ nọ, mít xi rờ kia, các mít ấy nói tiếng Anh, chú có thể hiểu chuyên môn, nhưng nhỡ nó chửi chú, chú ko biết được (Chú bảo thế). Vậy là chú í cắp mình đi theo với tư cách là trợ lý cho chú ấy. ?oMày sướng nhá em nhá, khỏi long tong vất vả nữa..?. Mấy bà chị ở fòng kế toán cong cớn. Sướng gì cơ? Trợ lý cho sếp á? (Đang luyên thuyên) ?oAnti, vào mua anh 1 lon Ken. Lạnh nhá?. ?oEm đang phải trực điện thoại?. ?oĐể đấy, bảo người khác nghe?. ?oAi cũng bận anh ạ?. Ơ Ơ..
    Công việc thì là như thế. Mọi thứ lúc nào cũng lung tung cả. Nếu hỏi mình làm gì ở cái công ty í thì chả ai nói được, vì cái gì mình cũng dính đến. Mình chả được từ chối việc gì cả, vì nó đúng fận sự của mình. Việc ko xong, mình bị phạt. Mà hồi ấy mới ra trường cũng rõ ngu, việc gì cũng ôm, việc gì cũng cố gắng làm cho tốt.
    Cú nhất là mỗi lần đi ra ngoài để nộp hồ sơ thầu? là mình gần như fải xin xỏ nhờ vả ai đó trong phòng hành chính nghe điện thoại cho mình. Ai cũng bận. Bận quái gì, bận Lines với cả tán phét. Các bà ấy chỉ thật sự ?obận? khi có tiền về, khi trả tiền lương cho lao động, khi chủ nợ đến đòi tiền nợ, và khi xuất tiền cho sếp ?otiếp khách?. Mình dở khóc dở mếu, ko đi thì ko được, mà đi thì điện thoại chả ai nghe. Sếp có thông báo, ko ai được nghe điện thoại, trừ mình và nhân viên phòng kế toán.
    Chú này có bệnh hình thức, đâm ra việc cần làm ngay chú í cũng bắt fải trình tờ nọ tờ kia, rồi chú í ký thì mới được làm. Mà chú í thì có bao giờ có mặt ở công ty. Đợi chú í ký cho 1 cái giấy rồi mới tiến hành thì chú í bảo là ko linh động. Mà linh động thì thể nào cũng chết với chú ấy.
    Chú này cũng có cái tật thích họp, thích bàn. Động cái là họp phòng kế hoạch, họp công ty? Mình là thư ký cuộc họp, ghi lại hết động tĩnh của các đồng chí tham gia cuộc họp ấy. Sau đó cái biên bản ấy được chú giám đốc ký, lưu hành chính công ty. Một lần, cũng họp, có 3 người: chú ấy, trưởng phòng hành chính, và mình. Cuộc họp chỉ có mỗi việc là tại sao mình đăng ký dịch vụ ADSL cho công ty mà ko thông qua chú í (lúc họp ADSL đã dung được 1 tháng) mà cái này rõ ràng mình nhận lệnh trực tiếp từ phó giám đốc kiêm trưởng phòng kế hoạch. Đó là cuộc họp đầu tiên và duy nhất mình ko ghi biên bản. Sau khi từ fòng sếp ra mình đánh ù một văn bản ?oĐơn xin nghỉ việc?. Mình vào lại fòng sếp 15 phút sau đó. Chú í tròn mắt rồi cũng ký. Chú í nhìn thêm tí nữa chắc mình khóc mất. Mình cảm thấy bị oan ức quá nhiều.
    Chốt hạ sau 8 tháng ở đó được gì. Chịu đựng kha khá. Tay nghề lên cao, kỹ năng văn fòng khá, tăng lương 1 lần và ức chế thì vô biên.
    2 tháng sau đó ngày nào cũng mua báo Hà Nội Mới, rồi Lao Động. Online cả ngày để tìm việc. Nộp hồ sơ, điện thoại, phỏng vấn và? không gì cả. Mình gần như phát điên. Nghĩ bụng, có lẽ ko nên nghỉ việc chỗ kia, dù gì mình cũng có lương hàng tháng dù rằng cuối tháng trừ phạt các thứ đi thì số còn lại đủ mình nuôi miệng trong 15 ngày, 15 ngày tiếp theo là Tạm ứng và tạm ứng. Nghĩ tí thôi, vì dù sao mình cũng đã dám đi. Đi để thay đổi?
    Ai đó hỏi về công việc, lại ức chế và buồn. Có hôm đi cả ngày về, lao lên phòng, đóng cửa cho đến tối. Tắm giặt xong lại đóng kín cửa. Cơm nước ko màng, mình có cảm giác mình thật vô dụng, chả làm được trò trống gì.
    Giờ thì.. Đang trong giờ làm việc, đọc tâm sự của các bạn ngứa ngáy kể lể tí.
    Chúc các bạn chưa có việc không bị thất nghiệp
  2. nice_cloud

    nice_cloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hichic, đọc chuyện của mọi người mà nhớ hoàn cảnh của mình 1 tháng trước, ngày ngày ngồi nhà, đọc báo, rồi hơi tí lại nhao đi nộp hồ sơ. Mà cái hồ sơ mình mất bao nhiêu công đi xin dấu, nó quăng đánh toẹt,mk.
    Nhưng các bạn đi làm Sales đừng tưởng làm VP thì sướng. Mình làm qua cả 2 rồi nên mình biết, làm Sales có quyền mặc cả với sếp chứ dân VP sếp chỉ cần ho 1 cái là đứng tim rồi,, mà ngoài lương ra chẳng biết đến cài gì. Đấy là chưa kể đến việc bị quản lý về giờ giấc đấy. Chưa nói đến công việc, cái j cũng đến tay, nói tóm lại là thất nghiệp cũng bi kịch, mà đi làm cũng lắm bi kịch
  3. anhtuctrang

    anhtuctrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Công nhận làm văn phòng cũng vất vả, có cô bạn làm trợ lí ở văn phòng mình kêu dữ lắm, lương cũng trên 200$ đấy nhưng thấy hắn suốt ngày cặm cụi bên máy tính từ sáng sớm đến chiều tối, việc gì cũng đến tay, ai cũng có thể nhờ vả một tí được. ơ nhưng như thế lại hay vì chẳng phải tiêu tiền mấy
    Hik hik hik mấy hôm nay đi làm chán quá, muốn chuyển chỗ làm rồi nhưng còn nhiều thứ phải phân vân quá, ở chỗ cũ thì phải cố nốt 2 tháng nữa, nếu ok thì sẽ được đi Ý vào tháng 4 năm sau, nhưng thấy oải quá rồi.
    Mấy tháng trước nghe lời rủ của một anh hãng khác tự nhiên nộp đơn vào cty đó thế rồi cũng phỏng vấn, cũng đậu thế nhưng lại ko làm...chả ai như mình tự nhiên lại mua việc vào người, làm thuê chỗ nào cũng thế thôi, tự nhiên lại mất một tuần suy nghĩ, dằn vặt xem phải quyết định thế nào, đi hay ở, nói thế nào cho sếp hai bên đều ok.......dại kinh khủng
    Bây giờ cũng gần rơi vào tình trạng như thế, tuy chưa đến nôĩ vì mọi việc chưa bắt đầu mà mới chỉ xuất hiện trong ý nghĩ, chạy lung tung thấy cũng mệt mỏi, công việc ko như là mơ, hơn nữa có một chỗ mới ko phải chạy nhiều nhưng bó buộc thời gian, phỏng vấn 3 vòng tiếng anh làm mình phân vân quá, ko biết có nên change hay ko
    Cứ trong chán ngoài thèm thế này .............ko dám liều được ăn cả ngã về ko. Ra trường được một tuần là đi làm ngay, chưa phải rải đơn khắpthành phố nên rất sợ cảnh thất nghiệp, lấy đâu tiền mà tiêu....cái gì bây giờ cũng tiền...
  4. Tinhphai

    Tinhphai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Thật sự thì làm văn phòng cũng sung sướng gì đâu. Tôi đây về văn phòng mà ngồi một ngày thì không khác gì tra tấn! Thà bò ra đường gặp khách hàng còn vui hơn! Hic, may quá không phải ngồi văn phòng.
  5. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Đang nghĩ đến ngày...thất nghiệp.Cầu Chúa điều đó không bao giờ xảy ra.
  6. Tinhphai

    Tinhphai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Từ hồi vào đây làm, thấy làm hàng công nghiệp cũng hay, khác nhiều so với hồi mình làm hàng tiêu dùng. Lạy chúa, mấy ông khách hàng của mình toàn đại gia giàu vãi!!!!!!!!!!! Mình không biết bao giờ mới có tiền như chúng nó. ****, thôi, lại đi cầy đây!
  7. khigiacodoc

    khigiacodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    687
    Đã được thích:
    0
    Hay nhỉ?
    Vừa ra trường cụ đã tính cho chỗ làm thăng con tinh vi muốn mơ công ty xuất nhập khẩu(trong khi học xay dựng pótay.com)thế là cãi nhau và hậu quả trận chiến là cái bằng đại học 5 năm cháy trong đúng 5 phút.Ở đời lắm thằng điên và có lẽ ta là thằng điên thứ hai trong số những thằng điên.
    Hix giờ ra trường 1năm 7 tháng rồi,chưa đi làm bao giờ chưa thèm bỏ cái ý định mà cụ nhà bảo là điên rồ và hoang tưởng,cũng mang danh phó giám đốc một công ty xây chuồng lợn,chức danh có,tiền lương không,làm việc càng không.Giờ nổi máu điên ôn thi đại học pótayt.net hehe đến chịu ở đời lắm thằng điên và mình là thằng thứ hai trong số những thằng điên đó.
    Nhà ở Hà Nội nhưng đi thuê cái nhà ở ngoài ở cùng mấy thằng sinh viên năm thứ tư,sáng học chiều học tối học đêm về nhà ngủ,mỗi tháng mất 400 nghìn tiền nhà +100 nghìn tiền linh tinh nữa,tiền ăn chăc 300 nữa tổng cộng 800 nghìn trong khi chẳng làm gì để kiếm tiền,các cụ cấm vận không cho một đồng,chỉ kiếm nhờ thỉnh thoảng bán máy tính và lắp dàn nét,3 tháng được một cái gì đó,thế mà vẫ tin tưởng vào một tương lai sẽ làm giám đốc của một công ty xuất nhập khẩu hàng chạm bạc.
    Hehe pótay.org ở đời lắm thằng điên và mình là thằng thứ hai trong số những thằng như thế
    Trí Anh
  8. emdasongchoriengminh

    emdasongchoriengminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Ô hô ai tai, đúng là ĐIÊN thật, nhưng mà điên này có thể biến thành thiên tài được, nếu thiên thời địa lợi nhân hoà, còn ko á? Vẫn tiếp tục là ĐIÊN, ĐIÊN NẶNG
    PS: Mình thích những ng điên điên một tý
  9. Hanoi_Dalat

    Hanoi_Dalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Ơ thế là bác đốt cái bằng 5 năm của bác à, mà hông hỉu bác muốn thi lại ngành gì, bây giờ làm trái ngành đầy ra đấy, thêm 4 năm nữa cũng hơi oải.
    Mấy hôm nay trời chuyển mùa sầm xì, công việc cũng chán chán nhưng vào đây đọc cũng an ủi mình hơn 1 tẹo... ôi chằng biết thế nào mà lần đây
  10. khigiacodoc

    khigiacodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    687
    Đã được thích:
    0
    Tôi thi Kinh tế hoặc Ngoai Thương bác à.Cái bằng của tôi hoá vàng thật chứ nói xạo làm gì,cụ bắt đi làm lại nhưng chăng đi làm lại làm gì,xét cho cùng đã đốt được một lần thì cũng có thể có lần thứ hai,đi làm để rồi bị trói vào nó thì chẳng hoá trước kia mình đốt tốn ga bật lửa à.He he trên đời lắm thằng điên và mình là thằng điên thứ hai trong số đó.
    Hôm nay ngồi thảo luận(Không biết xài từ thảo luận có đúng không)với cụ ông,cụ nói giờ mày đi học lái xe đi sau này không có ai nhận mày còn có cái bằng lái xe mà làm nghề lái xe bus,sao mà chua chát thế không biết,thằng con hứng chí Ok luôn vì tính sau này sẽ mua ô tô chứ cóc phải đưa đón bố con thằng nào cả,bây giờ ngẫm nghĩ lại thấy đến cái xe máy còn không có mà đi thì đến khi nào có ô tô hô hô thế mà vẫn dốc cạn số tiền cuối cùng để đi học lái ô tô cơ đâý.Trên đời lắm thằng điên và mình là thằng thứ hai trong những thằng như thế.
    Tiền hết,người yêu thì không,sinh năm 80 mà toàn bạn 84,đi tán gái thấy cô ấy bảo mình không có công việc ổn định nên không thích,giá mà cô ấy nói thẳng vào mặt thì có lẽ đỡ bực, đây lại nói qua bạn gái cô ấy,sao con gái cứ phải vòng vèo thế nhi?Mà mới là bước đầu thôi chứ đã có gì rõ ràng đâu cơ chứ,điên tiết cắt đứt quan hệ luôn,anh trai nàng nhờ lắp một giàn nét 30 máy tính nhưng vì đã cắt đưt nên từ chối thẳng thừng trong khi đến tiền uống trà đã cũng phải nhờ ông ý trả hộ,thế là đi toi 2 triệu chứ it đâu đã không có tiền còn sỹ.Trên đời lắm thằng điên và mình là thằng thứ hai trong số những thằng điên như thế.
    Ôi ta đang thất nghiệp hix hix
    Trí Anh

Chia sẻ trang này