1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm trạng thất nghiệp!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tinhphai, 22/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tinhphai

    Tinhphai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Tôi nói thật, pótay.com thì tôi vào lâu rùi. Ngày trước, hồi bố tôi còn sống (cái này hơi classic một tí) thì bảo mình đi du học, sống chết không chịu đi, nói là thà ở VN làm thằng ăn mày còn hơn sang bên đấy bị chúng nó coi thường. Bây giờ nghĩ lại, chậc, cũng là một điều hối hận. Nhưng không sao, đi làm được 20 ngày rùi, công việc cũng okie, chẳng đến nỗi. Nào, đi uống với mấy thằng bạn đã....Bạn gái, muốn lắm mà có đâu!!!!!!!!!
  2. Tinhphai

    Tinhphai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay đi thị trường thấy oải quá. Đúng là thất nghiệp lâu có hại thật. Nằm nhiều, chơi nhiều, đi làm lại, tự nhiên thấy oải, mỏi chân, mỏi mồm, mệt óc. Nhưng mà, lại có tiền và anh em cùng cơ quan. Sướng thật. he he he.
    Tí nữa sang Gia Lâm cái...Cứ nghĩ đến lại thấy phê.
    Nhưng mà sang Gia Lâm gặp khách hàng...Cứ nghĩ đến lại thấy phễu.
  3. john_lenon

    john_lenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Hẹ hẹ, thế là xúc phạm nhau rồi. Nhà tớ cũng là dân kĩ thuật, chưa ra trường, năm thứ 5 thôi. Nhưng tháng này, nhà tớ kiếm được 1500 u sờ đờ trong vòng 2 tuần đấy, mà tớ thì chưa biết khái niệm thế nào là bạc mặt cả. Các bố sale, trừ bác nào làm lên chức quản lý thì còn được, chứ không thì cũng chẳng khác gì chân lon ton chạy ngoài đường..., mặt thì ngày càng dầy, da thì ngày càng đen....có thể xem ra là biết mọi thứ, ok, nhưng biết những thứ ấy vào, rồi cũng hỏng cả người, lông bông 3,4 năm chẳng có cái sự nghiệp gì. Dân kĩ thuật chính hiệu, họ làm developer, coder 2,3 năm là hết creative, lúc đó thì họ lên làm leader ( kiểu chỉ tay năm ngón ấy ), không thì lập công ty, rồi gọi mấy chú sale vào, chạy lon ton cho vui mắt....
    Còn nữa, sale thì thất nghiệp đầy đường, còn dân kĩ thuật nhà tớ thì chưa biết đến cụm từ thất nghiệp là gì...trong khi vưỡn còn đang học
    Được john_lenon sửa chữa / chuyển vào 06:50 ngày 02/12/2005
  4. iCute

    iCute Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Chú này nói đúng, làm cốc bia nào
  5. AlexDel

    AlexDel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Hic, đọc bài của các bác xong em thấy mình đúng là thằng ngu! Hối hận quá, hu hu.
    Ngày trước em đang làm cho công ty nhà nước hẳn hoi, lương thì được 2,5tr một tháng, chưa kể tiền thưởng và tiền bòn rút (còn cao hơn lương). Chỗ làm thì gần nhà, đi 10h sáng, về 3h chiều. Công việc chủ yếu là quá điện thoại nên em có thể đi lượn thoải mái. Vậy mà đùng một cái em bỏ với tham vọng lập nghiệp riêng, giờ thì em đang thất nghiệp, suốt ngày ngồi nhà lượn lờ TTVNOL với các bác đây. Chán chả bùn chết. Có bác nào có việc gì cho em làm với. Đọc báo thì em chán lắm rồi. Chờ người quen giới thiệu thôi.
  6. vitbe

    vitbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    trời ơi... đọc bài của bác này em có lẽ cũng phải vào làm Nhà nước thui.. có gắng kiếm được chỗ như bác rùi em sẽ ko bỏ đi . Hiện nay em đang bị bệnh chuộng liên doanh với nước ngoài.. giờ phải cố gắng yêu cả nhà nước nữa.. nhàn nhã mà lương độ 4tr-5tr thì em vào nhà nước cho đỡ già
  7. Tinhphai

    Tinhphai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Mịa, xã hội người ta phân công cả rùi! Có những đồng chí đi nhặt rác rùi trở thành tỉ phú, những chú ngồi trên đống tiền vẫn nghèo như ai! Quan trọng mình có một con đường để đi, nếu nói hay như ông bạn, mình giàu lâu rùi, làm một tháng 1500 đồng đã là cái gì! Phải cái, giàu nhanh, nghèo cũng nhanh. Còn mình chẳng nói dân coder các cậu thất nghiệp mà là rất nhiều cậu thất nghiệp theo nghĩa tạm thời, tức là làm cái việc mà các cậu không muốn hoặc là không được đào tạo bài bản. Chuyên nghiệp một tí đi! Cậu có thể kiếm được tiền khi còn đi học, không có nghĩa cậu là Bill Gates, mà có thể cậu sẽ là anh ...gì gì mà vừa bị bắt vì tội CC chùa ấy nhỉ? Quên mẹ mất, nhiều việc quá! he he he.
    Nói đi nói lại, mình làm cái topic này để chia sẻ với anh em cái tâm sự của thằng thất nghiệp và góp ý với nhau để tránh bị thất nghiệp chứ không phải là đụng độ nghề nghiệp. Như thế thì làm lởm khởm quá!
  8. john_lenon

    john_lenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Lượng, người u nói đến là Lượng. Ặc, nhưng thằng đấy ...ngu , vừa ngu, vừa tham, sao nhà bác nỡ lòng nào đi so sánh em với chú ý. Mặc dù, em tự nhận mình chẳng phải trong sáng gì, nhà em cũng chẳng phải là Bill Gates, em cũng chưa mơ mình thành Bill Gates bao giờ cả. Bác có biết cái bọn coder mà bác nói đến, hị hị, thế nào nhỉ, chẳng biết nói thế nào, nói chung chính em cũng chẳng thích nhận mình thuộc dạng đó. Coder theo đúng nghĩa..chỉ là một thằng mã hóa..mã hóa từ ý tưởng, từ thiết kế sang một dạng thực tế, rõ ràng hơn ý mà. Chung chung lại, thì cũng không khác gì, mấy người thợ xây nhà, chỉ phải tôi, lương cao chút chút, ngồi máy lạnh..và có thể là không biết cái khỉ gì như bác nói. Chỉ có điều, bác nhìn phiến diện quá, bác nên gặp một thằng technical thực sự ấy, hị hị, hi vọng hình ảnh bác sẽ khác...mà bác nói đểu vừa thôi chứ, bảo là không đụng chạm..mà chân thì đá thúng đụng nia nữa...mà còn cố ..bậy ra cái nữa, đúng là sale, chỉ giỏi mồm mép ăn nói liến thoắng...................
    mà toàn nói lung tung cơ chớ.
    Được john_lenon sửa chữa / chuyển vào 21:43 ngày 02/12/2005
  9. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    CÓ cô bạn đang làm kế toán cho bên mấy bọn ODA tự dưng nhẩy sang làm cho công ty luật, lương khá, phát triển được nghề nghiệp, thèm được nhw người ta quá.
  10. anhtuctrang

    anhtuctrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    hik thất nghiệp, con em ra trường hơn một tháng nay vẫn còn ở nhà, xui nó đi du lịch thì nó ko đi chỉ thích kiếm tiền, càng nhiều tiền càng tốt. Sao lại có người thích tiền đến thế nhỉ? Chả bù cho mình, kiếm vừa vừa thôi cho đầu óc nó thoải con gà mái, lăn lộn quá làm j

Chia sẻ trang này