1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm trạng thất nghiệp!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tinhphai, 22/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Nhàn cư vi bất thiện, kiếm đại việc gì đó, chân tay cũng được các bảc nhỉ? chứ nằm nhà nó cứ thế éo lào ý heh he
  2. XuanThuy1979

    XuanThuy1979 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    823
    Đã được thích:
    0
    Công việc đúng là vấn đề nan giải của mỗi người. Nghe các bác kể chuyện làm ngoài mà thấy bon chen đau đầu nhức óc quá. Tôi thì đang êm ấm trong nhà nước 2 năm nay rồi, công chức hành chính xịn của thủ đô, mà chán nỗi lương biên chế thì thấp chẳng đủ ăn, cơ quan không có chức năng quản lý gì đào được, sếp thì ngu dốt chẳng biết gì, lại hay tinh tướng ra điều ta đây là quan chức - bọn quan chức mà chức vụ nhỏ thì hâm lắm, ai đã va đập rồi chắc biết, công việc thì không có gì mà làm, chỉ viết mấy cái báo cáo cuối quý, cuối năm, rồi chờ lĩnh lương tháng, mới đầu định vào đây nằm chờ rồi chuyển sang nơi khác nhưng tình hình bây giờ khó chuyển quá. Đang định bỏ ra ngoài làm mấy Cty tư nhân, liên doanh xem môi trường thẳng thắn, cởi mở bên ngoài thế nào, nhưng chưa có Cty nào nhận, mà bỏ suất công chức này thì cũng thấy phí, cứ loay hoay mãi thời gian này suy nghĩ đến đau cả đầu mà chưa tìm ra phương hướng gì cho mình cả. Cũng xác định là bỏ rồi, nhưng bỏ mà chưa tìm ra việc mới nằm nhà thất nghiệp thì tình trạng chắc cũng giống bác Tình phai ở trên kia. Thất nghiệp thì đúng là tình cũng phai.
  3. Tinhphai

    Tinhphai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì đếch biết nhà nước thế nào?!( đã làm bao giờ đâu mà biết) Nhưng theo tôi, làm đâu có người việt nam là ở đấy có tính cách việt (tức là làm việc kiểu việt nam, dựa trên quan hệ, công việc, trình độ...nói chung là tổng thể của tất cả những gì là hàng tôm hàng cá và cả hàng vải hàng vàng, thượng vàng hạ cám gì cũng có hết). Vì thế nhiều khi phải tự bằng lòng vậy. Nếu có cơ hội thì mình phất cờ khởi nghĩa. Nghèo lâu chứ giàu thì mấy tí. KHông giàu tiền thì giàu bạn. mất mát gì đâu?
  4. XuanThuy1979

    XuanThuy1979 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    823
    Đã được thích:
    0
    Tôi có ông anh làm liên doanh bảo xã hội VN đang lộn xộn làm việc cho ng Việt thì 1 cổ hai tròng vì ông chủ ng Việt thì muốn nhận việc từ bọn Tây về làm, làm cho liên doanh nc ngoài thì là trực tiếp cho Tây, còn làm ở nhà nước thì công việc chuối vật cổ lỗ sĩ lắm, nếu không có quyền hành móc ngoặc gì kiếm được thì phải chạy cho nhanh. Tôi làm nhà nước 2 năm rồi mà chẳng học được kinh nghiệm công việc gì ráo chỉ học được cái trò nịnh bợ sếp và đút lót hối lộ dịp năm hết Tết đến, tốn kém lắm mà còn mua thêm cái bực mình vào người, đang muốn nhảy ra bên ngoài, nghe nói cạnh tranh khốc liệt lắm, chưa cạnh tranh bao giờ đang muốn xem nó khốc liệt thế nào
  5. Tinhphai

    Tinhphai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay đi tỉnh uống rượu mệt quá. Mấy năm rùi, đi làm xa nhà, uống đã kinh, về nhà uống cũng kinh. Không hiểu sau này dạ dày, gan rùi phổi có làm sao không? Nhưng biết làm thế nào bây giờ, nhậu là một phần công việc.
  6. XuanThuy1979

    XuanThuy1979 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    823
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay đi làm ức chế quá, thời gian tới phải bỏ việc thôi, thất nghiệp thì cũng ức chế, nhưng biết làm sao được, chắc mình chọn sai nghề rồi....
  7. 08082004

    08082004 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    1
    Tớ tự tin vào khả năng mình sẽ ko thể thất nghiệp nhưng ko tự tin vào thu nhập. Thu nhập thăng trầm quá, nhiều lúc muốn có nhiều xiền để sĩ diện với bồ cũng chẳng có hoặc chí ít có đủ tiền mua cái quần cho con mặc cũng ko xong - con toàn mặc quần thủng đít
  8. anhtuctrang

    anhtuctrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Vừa nghe tin một đối thủ bị sa thải do phát thuốc sai hàm lượng cho bệnh nhân hik hik hik cái chỗ nó vừa bị sa thải ấy cũng chính là cái chỗ mình suy nghĩ mất bao nhiêu thời gian xem có nên apply vào đó ko, giờ nghe hắn bị đuổi cổ vì lí do nhẹ nhàng như thế cũng thấy ớn...... chỗ đó còn trống đấy.... có vào ko? hehhehehe..nan giải......chỗ làm cũ thấy ko bền cho lắm, quit càng sớm càng hay nhưng gan hãy còn bé quá chưa đủ độ liều...hik hik hik
  9. truaha1905

    truaha1905 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    he he. Đấy mà gọi là lý do nhẹ nhàng à?
    Được truaha1905 sửa chữa / chuyển vào 20:22 ngày 22/12/2005
  10. anhtuctrang

    anhtuctrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Cũng còn tuỳ vào loại thuốc và hàm lượng, nói chung là có nhiều nguyên nhân khác chứ ko phải chỉ mình lí do đó nếu ko thì cũng chả đến nỗi......hôm nay mới phát hiện ra ở đó ko chỉ có một mà có những hai chỗ trống cơ hehhêhhheheh.....

Chia sẻ trang này