1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm trạng thất nghiệp!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tinhphai, 22/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Dấ này vừa học bằng 2 vừa học CH lại vừa làm, 'ói quá, không còn 'ủ tiền cỈ>i vợ nữa rùi. Không học thì 'íu có cỈ 'f lên nữa, 'íu 'Ỉợc tfng lỈỈng, mà chi phí học cũng t'n kém không ít. COn nhà nghèo, tự cung tực cấp, chẳng biết xong r"i tỈỈng lai có khá khẩm hỈn không.
  2. tramcamchiase

    tramcamchiase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Nếu đột nhiên bạn phát hiện ra rằng những lão sếp của bạn là những thằng ngốc, đồng nghiệp của bạn là những thằng dở hơi, nghề nghiệp bạn đang làm không phải do bạn yêu mến & lựa chọn mà do gia đình xin cho bạn vào làm, rằng bạn đã sống từ nhỏ đến lớn phụ thuộc quá nhiều vào gia đình & luôn để người khác quyết định thay bạn, rằng bạn đã không hề lắng nghe bản thân mình nói về nghề nghiệp mơ ước mà luôn chạnh lòng mỗi khi nhìn thấy những người thành công trong nghề nghiệp bạn mơ ước, rằng bạn đã gần 30 tuổi và dường như thiếu tự tin về việc ko có thời gian để làm lại từ đầu, bạn sẽ làm gì khi ấy?
    Tôi đang bị như thế đấy, tất nhiên là kèm theo trầm cảm nặng rồi. Topic nghề nghiệp này thật đúng với tâm trạng của tôi. Ai có thể cho tôi lời khuyên không?
    Được tramcamchiase sửa chữa / chuyển vào 19:40 ngày 27/12/2005
  3. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Nếu cảm thấy hết cửa, đời mình vứt đi rồi thì cố mà vun vén sống nốt những năm tháng tới đi, lấy 1 cô vợ nền nếp, biết dạy bảo con cái 1 cách khoa học, dìu dắt nó trưởng thành. Nó sẽ là tương lai của mình đấy.
  4. thuhangvuitinh

    thuhangvuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân con mèo .
    Nhưng mà đúng là khi thất nghiệp buồn lắm ! Cảm giác mình mất tự tin , va hầu như là thấy cuộc đời thật đen tối khi cứ phải đối mặt với thất bại .
    Cố gắng lên nhé .
  5. Tinhphai

    Tinhphai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Mịa, anh em ui! Đúng là thất nghiệp khổ đằng thất nghiệp, đi làm khổ đằng đi làm. Làm cả tháng, cầy vỡ mẹt, thế mà lúc lĩnh lương, đem trả nợ rùi đi chơi được vài hôm đã hết cả tiền . Mà từ giờ đến Tết thì gần lắm, biết sống bằng gì bây giờ? Mai lại đi Vinh rùi, may quá, ở trong đấy chỉ có 2 ngày, không thì móm nặng anh em ui! Thất nghiệp, có việc, có tiền rùi lại hết tiền, rùi chán, lại thất nghiệp, rùi lại có việc, trời ơi, nghe tôi nói không đấy!?
  6. Nakata

    Nakata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    1
    Cũng không tệ lắm như bạn nghĩ đâu, chỉ cần lượn ra phố Giảng Võ rồi về nhà là trong lòng đã thấy thanh thản hơn rồi. Vì sao ah, vi ở đó có chợ người với những người sẵn sàng làm tất cả những việc chân tay nặng nhọc nhất để kiếm tiền, so với họ mình vẫn còn hạnh phúc chán. Nói cho cùng nhìn lên thì chẳng bằng ai, nhưng nhìn xuống cũng không ai bằng mình. Sống mà ít nghĩ ngợi vì những cái đấy là hạnh phúc lắm đấy. KMN bạn ạh.
  7. roockballast

    roockballast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này "tâm trạng" quá..bon chen phát nhá các chú (hì ! anh nhớn tuổi rùi")........
    Mịa khỉ! Nghe các chiến hữu tâm sự, anh nhớ lại hồi mới nhào dzo Sài Gòn, thất nghiệp 6 tháng, xiền đã mỏng thì chớ, mà lại còn bị gần chục cái "trung tâm giới thiệu việc....lừa" nó làm hết 1 con "xế điếc" Nhật, đau hơn bị...."xiến" mà vẫn phải giả bộ như đi làm về, nhăn răng ra cười khi tới nhà người thân (Sợ người nhà coi thường, ai lại tốt nghiệp loại ưu trường tốt mà lại ra cái nông nỗi ấy). Sáng bảnh bao lên xe buýt, ghé dzo quán Café nào đó làm một ly và ôm một chồng báo, chỉ nhăm nhăm tìm mục việc làm (đến bây giờ nói thật là đã ổn định lắm rùi mà vẫn "nhức đầu" khi vô tình đọc tới mấy cái tờ Quảng Cáo - Việc Làm)...Ngồi đồng quán Café đến trưa, có hôm còn tới chiều luôn..... con bé bán quán nó phát sợ vì ông khách quá lì lợm.....
    Sáu tháng sống trong giả tạo với mì gói, trà đá...Ngày đầu tiên đi phỏng vấn, gặp một thằng Comple, "khăn quàng" đỏ mặt đầy "sủi cảo", nó hỏi và nói chuyện hăng hái đến nỗi văng vãi cả nước miếng ! Tởm kinh! Vậy mà nghe nó giới thiệu nó là trưởng nhóm Dự án.....Anh chạy mất dép..!!!!
    Nhờ ơn "chúa", gần Tết kiếm được cái chân CB XNK cho một Doanh nghiệp khơ khớ, nếu không cái Tết đó đúng là.......đứng đường!
  8. To_ti_te

    To_ti_te Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Thế giờ bác đã kiếm xe mới đi chưa, bác đúng là một điển hình vạn sự khởi đầu nan.
  9. roockballast

    roockballast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Ậy ! xin chú tinhphai khoảnh đất nữa nhá vì đang vào cái mạch ôn cố tri tân chút....
    Sales tạo cho người ta sự năng động và nhạy bén, về điều này tinhphai có chung quan điểm với anh. Nhưng trên thực tế, nghề này ít người thành công, đòi hỏi sự kiên trì và khôn khéo, biết cách tiếp cận, sự cạnh tranh và đào thải rất gay gắt, bởi vậy các bạn cũng nên suy nghĩ kín kẽ trước khi lao đơn xin việc.
    Ví dụ như anh, làm XNK thì ngon lành, nhờ trời là mình quan hệ cũng được. Thừa thắng xông lên! quay ra làm thương mại và đại diện cho mấy Cty nước ngoài. Mịa khỉ! mất đúng 1 năm lao đao, chạy như cờ lông công trên đường.....cái "mẹt" cảm giác dày hơn mấy milimét....Nhiều khi vận động hành lang, "xiền" xiếc đủ cả rùi, vậy mà còn nhõn cái chữ ký trên HĐ nó cũng hành mình mất mấy tháng chạy đi chạy lại. Ức lộn cả ruột mà vưỡn phải....cười !!!
    Cái nữa mình muốn tâm sự với các chiến hữu đang làm Sales là: Có những lúc chỉ một cú điện thoại lúc nửa đêm cũng là một bước ngoặt trong cuộc đời đấy.
    @: To-ti_te: Hầy dà! Phải đi xe buýt mất gần 1 năm sau, thía rùi "chúa" cũng phù hộ để lên được con "xế" nổ 110 cc, và bi giờ, ơn "chúa" đã có con xế hộp khơ khớ ông em ạ....Khà! khà! khà....
  10. Tinhphai

    Tinhphai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Bác Roockballads làm em thấy cuộc đời đáng yêu hơn nhìu nhìu! Đang ngồi cạnh một em xinh quá mà không biết làm sao để quen! Mịa kiếp, khách hàng củ chuối mình còn điều trị được, thế mừ làm wen với con gái khó quá!!!!!!!!!!!!?????????
    Lan man một tí chứ cuộc đời có bạc bẽo mình bao giờ đâu các bác nhể? Mình cứ cố gắng làm việc, chịu khó học hỏi, làm sao mà nghèo mãi được? Em thấy nhiều đồng chí (không vơ đũa cả nắm đâu nhé) có công việc ngon ngon, có tí tiền, khệnh khạng bỏ mịa! Trong khi đấy, ngoài đường đầy thằng giàu, mình đã là cái đếch gì! Em nói thế có đúng không hả các bác?
    Còn nghề nghiệp, đã chọn rùi, thì cố gắng làm, mịa, không có gằng thì có mà làm được ****?
    Nếu ngày nào mà em có vợ đẹp, con khôn, nhà to, xe đẹp, chắc cuộc đời không bao giờ quên những ngày ngồi mòn đít ở quán Thọ xem báo Hanoi mới các bác ah? Thế mới biết là anh em bạn bè luôn ở bên cạnh mình lúc khó khăn. Mịa, thằng nào mà vì bạn bè thất nghiệp mà khinh thì thằng đấy mất dậy nhất, dẫm đạp lên anh em lúc ngã! May mà em không gặp thằng nào mất dậy như thế!
    Thui, lan man quá, ngắm em ngồi cạnh tiếp đây, xinh quá!

Chia sẻ trang này