1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm trạng thất nghiệp!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tinhphai, 22/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. roockballast

    roockballast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Hồi này ít kẻ thất nghiệp hay sao ấy nhỉ? mà để cái "tâm trạng" này tụt xuống mãi trang 8 vậy????
  2. ngay06102004

    ngay06102004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Có đấy bác ah, em đây sắp thất nghiệp đến nơi rồi, lại khuyến mãi thêm cả vụ thất tình nữa. Sao tự dưng cuối năm cái đuôi sao chổi nó quỵet cho em một phát thì phải. Đang ngon lành cành đào làm sales cho một cty nước ngoài giờ em lại chạy đôn chạy đáo làm hồ sơ vào nhà nước theo lời khuyên của dady và anh yêu nhưng......hik hik dady vừa bảo mày tự thân vận động đi, bố chỉ có xiền thôi....còn anh yêu thì cut rồi...bây giờ còn lại ai với ai đây...nghề ko có, tình với tiền cũng ko có, thế là đành phải ngồi một xó sao?
  3. XuanThuy1979

    XuanThuy1979 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    823
    Đã được thích:
    0
    Làm thằng công chức nhà nước thì chẳng bao giờ lo mất việc, bố sếp cũng chẳng đuổi được mình, nó mà chán mình thì hành mình kiểu bỏ mặc không giao việc cho mày lĩnh lương biên chế chết đói, khéo quan hệ thì ngồi được ghế kiếm tiền, vụng về, không biết nịnh, ko nhanh nhẹn thì cứ ngồi chơi xơi nước nhé. Giá mà kiếm được cái chân vừa có thời gian làm ngoài vừa giữ cái mác công chức cho ổn định thì hay nhất.
    Mình mới vào bị ngồi không buồn quá, muốn vào cạ thì cũng phải mất mấy năm cho đủ bề dày, thanh niên hăng hái như mình mà chịu đựng mấy năm thì không biết có còn là người nữa không?????Mà mấy thằng sếp mình ngu quá, mình chẳng muốn nịnh nó làm gì
  4. hpkplcgtdmcttcdd

    hpkplcgtdmcttcdd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Đang thất nghiệp đây, chán ơi là chán....
  5. Tinhphai

    Tinhphai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là đi làm khác hồi ngồi đồng ở quán Thọ thật!
    Mấy hôm trước xuống dưới Vinh, hết em út, bia rượu mà mãi mới hết hai ngày! Chẳng hiểu sao ngày xưa mình ngồi thiền ở Thọ được mấy tháng!
    May quá, Tết này có xiền rùi, anh em ui, tiền thưởng muôn năm, tiền over time muôn năm ( mỗi tội hôm nọ đánh ba cây thua hơi bị nhiều, thế mới đau, đúng là chó cắn áo rách).
  6. anhtuctrang

    anhtuctrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Chẳng thất nghiệp dưng mà tự nhiên sao thấy chán quá, việc cty cũ, cty mới cứ chồng chéo lên nhau, nhiều lúc cứ phải gồng mình lên mà làm.......hik hik hik cố mà làm cho nó xong việc....mệt mỏi quá chừng.....trước mắt còn cả năm thử việc, phải tỏ ra là kẻ ngoan đạo, làm được việc....hikhikik..........
  7. Tinhphai

    Tinhphai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Anh em lâu lắm mới gặp!
    Mừ hồi này anh em có nhiều việc ghê, chẳng ai thất nghiệp cả!
    Mới có một thằng em, làm nhà nước 6 tháng không lương thế là nghỉ luôn. Đi thi HONDA, mịa cái hội HONDA, làm ăn như hứt!
    Thương mấy em SITC quá, nhớ anh em quá!
  8. Tinhphai

    Tinhphai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ đi thị trường với Sếp, bị soi nhiều quá, toàn cái vớ vỉn. Tức lòi mắt! Anh em ui, dạo này có vẹo gì kiếm đwợc tiền không, cho tham gia với!
  9. asahi_viet

    asahi_viet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên hôm nay ngồi chán chẳng có việc gì làm, vào đây đọc, lại gặp được tư tưởng nhớn giống mình
  10. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Tìm mãi mới thấy cái topic này .......... tít trang 18. Hix, rõ ràng mình đã nhìn thấy cái topic này kô ít lần nhưng chả thèm để ý vì hồi đó thất nghiệp đâu .............. Cầm tấm bằng ĐH sau 5 năm ra, làn đầu tiên thấy như đồ vứt đi .......... Hơ hơ, nói thì buồn cười ......... Ra trường từ tháng 6 rùi mà giờ vẫn thất nghiệp ........ Hix ........... dạo này em cũng đánh võng cafe suốt thôi ......... Cũng ra Thọ đại uý nè bác tinhphai ........ Sao thảm cảnh thế chứ lỵ .............

Chia sẻ trang này