1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm trạng trước khi biết điểm thi?

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi tigerfire86, 31/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng trước khi biết điểm thi?

    Sau những ngày đi chơi bạt mạng vì thi xong,các bác 86 lại phải đối mặt với những ngày chờ kết quả thi đại học.Mỗi bác 1 tâm trạng,em cũng như các bác,đi chơi cho nó lắm để rồi bây h sắp đến tháng 8 còn mấy ngày nữa là biết rồi,đến sợ,ai cũng bảo thi xong biết trượt hay ko?,em cũng thấy thế nhưng luôn muốn 1 tia hi vọng nào đó.ặc...ặc toàn chuyện hi hữu,thế còn các bác bây h đã ngừng chơi để nghe ngóng điểm thi chưa?,em thi đang rất sợ đây các bác ạ!
  2. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Anh nhớ rằng em Ngọc bảo là đi du học luôn hay sao í, sao mà còn sợ cái gì nhở, với lại thi thì cứ lo trượt thì chẳng tốt đâu vì đằng nào thì kết quả của mình đến thì nó cũng đến thôi mà
  3. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Làm bài xong biết ngay đỗ hay trượt ,lo làm gì,đau đầu
  4. Hades_Alone

    Hades_Alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Câu chúng nó thường nói: "Chết thì chôn, nông thôn lại đẻ!" Rất đúng trong tình cảnh này, có tâm trạng gì thì cũng đành phải chịu, chết thì ... như trên, còn đỗ thì .... chắc cũng chả cần phải nói nhỉ
  5. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Lói như các bác thì lói làm đếk giề,người ta no nà no các bác đói mà các bác đói nà chúng iem rất no...he he nhưng mà nhà bác nào dầm thì kô no chứ nhà người ta hoàn cảnh no nà phải rùi.Mà iem lói thiệt cho các bác bít kô đỗ đại học thì iem no sẵn cho các bác một chân ở công ty HPCN rùi!hót phưn chuyên nghiệp ý mà!!!!!!!!!!!!
    Được ukyo_mitsuruadachi sửa chữa / chuyển vào 12:08 ngày 02/08/2004
  6. ao_thuat_gia

    ao_thuat_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Biết đi chơi lắm để rồi hồi hộp thì thôi đừng đi chơi nữa,ở nhà ôm gối mà chờ.Nói thế thôi,ai chẳng muốn đỗ,nhưng đại học không phải con đường duy nhất để sống.Cố lên,nếu không được thì còn năm sau,năm sau nữa....Chỉ cần không mất niềm tin,dù là 1 cũng nên hi vọng.....
    Chỉ cần mình cố gắng,may mắn rồi sẽ tới
  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Bảo là đến bây giờ ko trông ngóng điều gì thì ko phải ... Biết đâu ... Chữ biết đâu nó vẫn thường xảy ra trong cuộc sống này mà thôi ... Nhưng ... lại biết đâu trượt ... Cứ xác định cho nó song . Năm nay mà ko đỗ đc trường mình thi thì chả vào trường nào đc nữa cả , mẹ bảo tuỳ quyết định mày , học trường nào thì học ... Nhưng giờ thì theo đuổi mơ ước ... Dù một năm ko học cũng đc , miễn là đuổi kịp đc cái mơ ước bao lâu nay mình ấp ủ ... Nhưng vẫn cầu mong năm nay đỗ ... Chắc bố mẹ vui biết bao !
    Hic hic chỉ còn dân lập và cao đẳng , có nên học ko đây ?
  8. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    À, là u à,nhưng nếu trượt thì cũng chẳng đi đâu cả luôn
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Trượt thì mới đi , đỗ ở nhà chứ

Chia sẻ trang này