1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm trạng...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi DIEM-LINH-HN, 22/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DIEM-LINH-HN

    DIEM-LINH-HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng...

    Dẫu biết rằng cuộc sống là muôn màu, là phải đối mặt với tất cả mọi chuyện nhưng sao khi mọi chuyện đến và phải đối mặt với những khó khăn ấy, sao mà chua chát, đâu là lối ra cho con đường ?
    Ngừơi ta thường khuyên kẻ khác rất dễ dàng còn chính bản thân mình thì không thê dễ dàng vượt qua nổi. Rồi thì cho nhau những lời khuyên, dù gì cũng chỉ có mình phải làm lại tất cả. Khi đau đớn nhận ra sai lầm của mình, nhìn thấy người khác đau khổ, thấy mình bất lực đến vậy? Người ta nói cuộc sống và thực tế của nó thì gai góc đến tội nghiệp .. Sống là cả 1 nghệ thuật. Khó nhất là khi đối diện với sự thật và với cả chính mình nữa...
    Sống theo bản tính thì rất là khổ phải không nhỉ? mà người con gái thi dễ bị gục ngã, dễ bị tổn thương... Xung quanh mình có rất nhiều người nhưng mà khi thật sự cần có 1 ai đó bên cạnh thì...
    Tôi đã làm cho bao nhiêu người phải đau khổ đây? còn mình thì mất đi những gì yêu quý nhất. Vấp ngã, rồi lại đứng lên. Rồi mọi cái sẽ trôi qua, sẽ chỉ còn là những bài học, những mất mát đắng cay, để rồi vì thế cũng được thức tỉnh ... cho 1 sự có mặt.
    Biết bao điều phải làm, phải vượt qua. Đôi khi lại phải sống tàn nhẫn với chính mình nữa... Dù gì thì, cũng chỉ có mình hiểu mình thôi, phải vậy không?
    Cô đơn - thấy mình lẻ loi quá!

    ...Ngựa phi như điên cuồng giữa cánh đồng, dưới cơn giông... Trên lưng cõng oan...những vết roi... vẫn in hằn...
    .
  2. linhlinhv

    linhlinhv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0

    Cuộc sống đúng là không phải lúc nào cũng như chúng ta mong muốn: có hạnh phúc đấy nhưng đâu phải không có lúc đau khổ. Nhiều lúc tôi nghĩ điều quan trọng nhất của cuộc sống này là:BẠN BÈ. Còn ý nghĩa gì khi không có ai chuc mừng lúc ta thành công, không có ai chia sẻ những khi ta buồn. Tôi sợ nhất là sự cô đơn và im lặng. Lúc nào cũng lủi thủi một mình, không ai tâm sự... Ôi! Không! Tôi không thể chịu đuwọc một cuộc sống như thế.
    Vậy làm thế nào để ta không bao giờ cảm thấy cô đơn? Chỉ còn một cách duy nhất là chúng ta hãy hoà đồng với bạn bè, giúp đỡ họ khi họ khó khăn.Có thể họ chẳng giúp chúng ta wên được nỗi buồn nhưng cũng làm cho chúng dịu xuống. Bạn nói là khi họ đi , chỉ còn mình ta đối diện với nỗi buồn đó. Đúng là như vậy đấy! Bạn bè quan trọng lắm nhưng cái quyết định là lòng tự tin và nghị lực của bản thân mình.
    Nói dài cũng phải đi đến kết luận. Tôi chỉ muốn nói với bạn ràng : khi phải đối diện với một kho khăn nào đó, hãy luôn ngẩng đầu bước đi, đừng bao giờ tự ti, tủi thân về bản thân mình. Hãy nghĩ mình là nguwòi luôn có bạn bè ở bên.
    Tự tin và mạnh mẽ lên.
    blue
  3. Mont_Blanc_new

    Mont_Blanc_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0

    Bây giờ vẫn còn nghĩ như thế hay sao hả DiemLinh? Không có ai có thể làm cho Linh nhẹ nhàng một tẹo nào sao? Lúc nào cũng là một sự nặng nề như thế ?
    Đừng set những cái topic như thế này nữa nhé! Buồn và bối rối lắm! Lúc nào cũng có người bên Linh mà. Hay là khi có người bên cạnh mà Linh vẫn cảm thấy cô đơn?
  4. DIEM-LINH-HN

    DIEM-LINH-HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Mont à! Bây giờ thì không như thế nữa rồi. Mont không hiểu là Linh viết cái topic trong tâm trạng của những ngày kinh khủng vừa qua sao? Mọi cái đến quá dồn dập và Linh bối rối, có bao giờ Mont hiểu cho Linh vì điều đó hay không? Đã bao giờ Mont trải qua nhiều cảm giác khác nhau hoàn toàn cùng 1 lúc không? Câu trả lời là gì? Có thể là có hoặc ngược lại...
    Linh biết, giờ đây Linh sẽ không còn cô đơn nữa vì đã có 1 người quan tâm, yêu thương Linh & giúp Linh nhiều hơn trong cuộc sống. Sự có mặt ấy là rất quan trọng, Mont hiểu không? Và Mont cứ yên tâm 1 điều là khi nào Linh cũng luôn mong muốn cho cả Linh & người đó được hạnh phúc!!! Đằng sau Linh & anh ấy còn có 1 người khác nữa, luôn mong cho Linh làm được những gì mà Linh từng ao ước, dõi theo bước chân Linh & cả người mà Linh thương yêu nữa!
    Khi ở bên nhau, Linh & anh ấy chẳng sợ điều gì nữa cả... Mont sẽ ủng hộ Linh chứ? Ở bên cạnh Linh....
  5. DIEM-LINH-HN

    DIEM-LINH-HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0

    Cám ơn linhlinhv rất nhiều vì những lời khuyên mà bạn dành cho mình. Mình đã nghĩ rằng khi mình được sinh ra, mình phải là 1 người con gái mạnh mẽ, cứng rắn và cương quyết, bởi thế nên mình thích học theo cách sống của con trai. Nhưng nói chung thì con gái vẫn yếu đuối, nhất là trong tình cảm. Mình sống thiên về tình cảm quá nhiều, vì thế mà đôi khi mình thấy khó khăn thực sự và nó quá lớn để có thể làm cho mọi chuyện trở nên nhẹ nhàng hơn.
    Đối với mình, từ lâu rồi, mình nghĩ phương châm sống của mình là: sống hết lòng với bạn bè... Có đôi khi mọi cái không đc như những gì mình nghĩ, có lẽ là còn phải học cách sống nhiều hơn nữa, nhưng mình không ân hận vì bất cứ điều gì mình đã làm, cho mình, cho bạn bè, cho ng thân hay như cho những mối quan hệ khác ngoài cuộc sống rộng lớn này...
    Những điều bạn nói là đúng và đó cũng là suy nghĩ của mình, cảm ơn bạn 1 lần nữa!
    Đừng cúi mặt mỗi khi đời thử thách
    Hãy nhìn kia hạnh phúc ở chân trời
    Ta ước mơ làm cánh buồm căng gió
    Một sáng hồng rẽ sóng vượt trùng khơi.
    Đây là mấy câu thơ mà 1 cô bạn gái viết tặng mình khi mình gặp khó khăn đầu tiên trong cuộc sống, nó đã theo mình từ hồi đó và cả về sau cũng vậy!
  6. Mont_Blanc_new

    Mont_Blanc_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0

    Linhlinhv ơi!
    Cảm ơn Linhlinhv nhé! Bạn đã làm cho chúng tôi tự tin hơn. Nhưng ngày qua với chúng tôi quả là ác mộng đấy. Thật kinh khủng , nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác rất nhiều rồi. Chúng tôi cần những lời động viên của các bạn . Chắc chắn không thể sống cô độc được đâu , cần có ai đó để động viên nhau, để chia xẻ với nhau , làm cho nhau hạnh phúc.
  7. Mont_Blanc_new

    Mont_Blanc_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Đúng là những ngày qua là những ngày được tận hưởng mọi cảm giác đấy .
    Thất vọng
    Chờ đợi
    Hụt hẳng
    Rồi hạnh phúc .......
    Linh à. Mont không biết người ấy có giúp được gì nhiều cho Linh không, nhưng hãy tin rằng Người ấy luôn ở bên Linh, Luôn muốn làm cho Linh hạnh phúc, luôn muốn chia xẻ với Linh mọi chuyện và sẽ lo lắng lám nếu Linh gặp chuyện gì đó đấy. Hãy đừng bao giờ làm cho Mont thất vọng nhé.
    Hôm nay mới là ngày thư tư....
  8. NY152

    NY152 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    người ấy đang an ủi người ấy,thế nên ta không thể là người ấy thứ ba được...lặng lẽ tránh đi thì hơn.
    NY152
    Được sửa chữa bởi - NY152 vào 27/03/2002 22:59
  9. DIEM-LINH-HN

    DIEM-LINH-HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Đúng là "người ấy đang an ủi người ấy" thật đó....
    Tại bọn mình thích như vậy mà.
    Bạn nhạy cảm và tinh tế đó chứ!
  10. DIEM-LINH-HN

    DIEM-LINH-HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    To Mont !
    Linh hiểu những gì Mont nghĩ và muốn làm mà... Linh tin vào điều đó, chúng ta sẽ không phải thất vọng về nhau, Mont nhé! Nếu Mont thật sự hiểu Linh, thì Mont sẽ biết Linh hành động như thế nào, nghĩ gì, trong mọi hoàn cảnh... Mont có tin vào chính mình không?
    Mont & Linh còn phải học nhiều từ cuộc sống lắm, những gì có thể, Linh sẽ làm cho Mont. Cùng nhau trưởng thành & thành đạt!
    Hôm nay mới là ngày thứ năm...

Chia sẻ trang này