1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm trạng...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi DIEM-LINH-HN, 22/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mont_Blanc_new

    Mont_Blanc_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Một ngày thứ năm quá dài so với mọi ngày . Nhưng cuối cùng mọi chuyện đã qua. Hôm nay đã là thứ sáu rồi , không biết còn bao nhiêu tiếng nữa đây?
    Mont sẽ làm những gì có thể !
    Hôm nay mới là thứ sáu!
  2. Mont_Blanc_new

    Mont_Blanc_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Bác quả thật là rất tinh tế đấy. Nhưng tất cả những ai đọc và muốn đóng góp ý kiến riêng của mình đều được welcome mà. Trưa nay Mont sẽ đi tìm Linh nè ( Chỉ riêng chuyện này thì đừng ai tham gia thui).
  3. best_boy_blue

    best_boy_blue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống thật là tươi đẹp nếu như ta biết nắm bắt nó.Trong cuộc đời mỗi người chúng ta không phải lúc nào chúng ta cũng gặp suông sẻ cả,có khó khăn thì mới gọi là cuốc sống.Ai mà chẳng từng vấp ngã chứ,nhưng sau mỗi lần vấp ngã là một lần lớn thêm.Và chúng ta đem kinh nghệm đó đi chia sẻ cho mọi người để đừng ai bị vấp ngã như chúng ta nữa.Bạn có nghĩ như vậy không?.Cuộc sống là một con đường dài mà chẳng ai đi hết được
    toan
  4. linhlinhv

    linhlinhv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0

    Có lẽ hai nguwòi hơn tuỏi mình nen xưng em vậy. Em chẳng hiểu gì cả, mà có lẽ tốt hơn hết là không nên hiểu, đúng không
    Dù sao cũng chúc hai anh chị luôn vui vẻ và luôn thân nhau.
    À, anh chị có hay lên Francôphnone ko?
    blue
  5. Mont_Blanc_new

    Mont_Blanc_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Linhlinhhv!
    Mont và DiemLinhHN xung anh và chị với Linhlinh nhé ( có lẽ nhiều tuổi hơn rồi). Linhlinh khong hiểu tại sao Mont va DiemLinh lại nói chuyện với nhau như thế có phải không? Hai người đều dang gặp nhiều khó khăn lắm, có lẽ là cân động viên nhau và cần những lời động viên của bạn bè đó.
    Cả Mont va DiemLinh đều la membres cua Francais club. Chúng ta có thể nói chuyện bằng Francais được đấy, Linhlinh à. Mont sẽ ngồi dịch cho DiemLinh mà ( Nghĩ đến lúc ấy mà hạnh phúc quá). Gặp lại Linhlinh ngày mai nhé!
    Merci encore!

  6. linhlinhv

    linhlinhv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0

    Em mới học một chút tiếng Pháp thôi, một số câu giao tiếp và cách chia động từ ấy mà. Chị em thường dẫn đến frangcophon để xem phim và nói chuyện với mấy ông bà Tây.
    Anh chị giải quyết xong mọi chuyện chưa? ơ, em hơi tò mò. Sorry nha.
    Em thấy những lúc buồn mà không có bạn bè ở bên thì tủi lắm. Anh chị chắc cũng nghĩ như em nhỉ. Em rất muốn có một người bạn trai thân hoặc một nhóm bạn thân mà chẳng có. Em chỉ có hai đứa bạn gái thân, nhưng chúng nó có bạn trai hết rồi. Rốt cuộc chỉ còn lại một mình. Buồn lắm nhưng em chẳng bao giờ thể hiện ra. Bây giờ thì quen rồi, việc gì cũng tự làm, chẳng phải nhờ ai . Cả việc tự an ủi mình cũng tự làm.
    Chị Linh ơi, cuộc sống còn có nhiều nỗi buồn lắm. Phải biết vượt qua nỗi buồn này để hướng tới điều tươi đẹp hơn. Hãy nghĩ đến những gì thật vui chị ạ. Hãy coi nỗi buồn mình đang gặp chỉ nhỏ bằng con kiến, = con kiến thôi.
    blue
  7. Mont_Blanc_new

    Mont_Blanc_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Salut ma petite soeur! Cava?
    Nous sommes tres heureux de recevoir ta message. Toi, tu as une soeur tres tres gentile , tu sais? Elle s'occuppe beaucoup de toi! Parler avec les etrangers, c'est une bonne occasion de perfectionner ton francais. Bon courage!
    Nói vài chữ tiếng Pháp cho em nhớ thui chứ không có ý định gì cả đâu. Hai anh chị cảm ơn em đã hỏi thăm nhé! Trong lúc này thì mọi chuyện có vẻ tôt lắm. Cả hai người đang thực sự hạnh phúc khi ở bên nhau. Và nhớ nhau lắm khi vắng nhau.
    Chi Linh hịc Mỹ thuật đấy Linhlinh à. Thế nên chị ấy "sensible" lắm, có một trí tưởng tượng phong phú lắm. Thỉnh thoảng chị ấy cũng bắt nạt anh. Hic, nhưng mà như thế thì chỉ làm cho anh iu chị ấy hơn thôi. ( Mont nói)
    Linh Linh à! Ai cũng gặp phải nhưng lúc khó khăn giống như em thôi. Những lúc ấy khó khăn lắm. Cần ai đó để partager, để an ủi . Nếu không có ai chia xẻ thì lại tự thu mình lại, tự mình làm mọi thứ. Nhưng đừng như thế nữa nhé! Em có thể nói chuyện với mọi người cơ mà. Em có thể chia xẻ với Chị và anh Mont nè. Cả anh và chị đều cố gắng vượt qua những khó khăn đây. Biết là khó lắm nhưng phải đương đầu với nó. Vouloir, c'est pouvoir ! ( Chị DiemLinh nói)
    Bonne chance!
    Bonne capacite!
  8. DIEM-LINH-HN

    DIEM-LINH-HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    To linhlinhv!
    Cảm ơn em nhiều nhé! Chị và Mont đang rất hạnh phúc, em có thể chia sẻ điều đó với cả 2 đc mà!
    Em đã tự mình vượt qua những lúc buồn, những lúc không có bạn bè bên cạnh đe an ủi, động viên và giúp đỡ, chị cũng vậy... và cũng đa 1 mình trải qua những lúc khó khăn nhất, nhiều khi tưởng chừng như mình quá yếu đuối... rồi tất cả cũng qua. Chị nghĩ 1 mình fải đương đầu với ~ khó khăn đó, khi ko có ai ở bên mình, ko bạn bè, ko ng thân, ko ai hiểu đc, có thể điều đó quá khó khăn trong 1 lúc nào đó, nhưng có fải như thế thì mình mới lớn lên hơn và sống tự lập hơn với chính mình ko? Và dôi khi chị thấy đó là 1 may mắn...
    Chị sẽ cố gắng đe đc như em nói, coi nỗi buồn của mình chỉ nhỏ bằng con kiến mà thôi, hi vọng là dc như vậy... Giờ đây chị nghĩ rằng mình đã có đủ tự tin để đối mặt với ~ khó khăn trc mắt cũng như có đủ nghị lực đe vượt qua ~ nỗi buồn khác trong cuộc sống sau này.
    Chúc em luôn vui vẻ và ~ điều may mắn nhất sẽ luôn đen bên em! Hãy coi chị & Mont la` ~ ng bạn - nếu em thật sự cũng nghĩ vậy và tin tưởng... hẹn gặp lại...
  9. DIEM-LINH-HN

    DIEM-LINH-HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    To Mont!
    Mont à! Sao lại nói nhiều thế hả? Không sợ mọi ng đọc đc sẽ cười cả 2 chúng ta à?
    Những ngày qua quả là vẫn luôn hạnh fúc và vẫn có nhiều cảm giác khác nhau fải không? HI vọng là Linh sẽ đem đen cho Mont nhiều, nhiều.... hạnh fúc hơn nữa... nhé.... và cả Mont cũng vậy nè!
    ....I love to love, i love the way you love me. We love to love, we love to each orther. I love to love, i love the way you love me now...
    Những ngày vừa qua, với Linh cũng thật sự bình an và hạnh phúc nhiều lắm, Mont biết không? Hạnh fúc với Linh là luôn đem lại hạnh fúc cho người khác...
  10. Mont_Blanc_new

    Mont_Blanc_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Phai nói thật to cho mị người cùng biết chứ. Mont với Linh đang hạnh phúc mà. Chiều nay mình gặp nhau!

Chia sẻ trang này