1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm trạng...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi DIEM-LINH-HN, 22/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phamthuylinh

    phamthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0

    Ôi giời ơi,đôi này yêu đương hạnh fúc wá nhỉ.Linh à,bạn biet minh nghĩ gì khi đọc những dòng bạn viết k?Rất thất vọng về bạn đó.Bạn nói khi chưa có người yêu,bên cạnh bạn k có 1 ai,k co bạn thân,k có người thân.BẠn làm mình thất vọng về bạn wá.Nói như bạn,hoa ra cuộc sống chỉ có ý nghĩa khi bạn có người yêu thôi sao?Còn tất cả những gì mình và những người khắc chia sẻ vơi bạn từ trưóc đến nay chẳng có ý nghĩa gì với bạn sao?
    BẠn Linh à,đâu fải cứ chưa có người yêu để chia sẻ với mình là cô đơn va lẻ loi.Mình biết lần vấp ngã lần trước đối với ban thât đau khổ.Và mình cũng biết bây giờ bạn đang rất hanh fúc.Chúc cho bạn sẽ luôn như vậy và đặc biệt bạn đừng nghĩ bạn luôn cô đơn và le loi nữa(lúc chưa có người yêu),vi xung wanh bạn còn rất nhiều người lo lắng cho bạn đó.Nói như bạn đã làm tổn thương 1 số người rồi đó.Cuộc sống sẽ vẫn luôn tươi đẹp như vốn có nếu chúng ta biết trân trọng nó.
  2. linhlinhv

    linhlinhv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0

    Hay ghê, em tưởng chỉ có anh Mont Blanc, chị Diễm LInh và em nói chuyện, bây giờ lại có thêm chị Phạm Thuỳ Linh nữa. HI HI, nhiều người tên Linh quá. Anh Mont ơi, anh toàn nói chuyện với người tên Linh thôi nhỉ.
    Em định dành nơi này để anh chị nói chuyện riêng, còn anh chị em mình sẽ nói ở mục khác, thật vui vì mỗi lần lên mạng lại được tâm sự cùng anh chị.
    blue
  3. linhlinhv

    linhlinhv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0

    HAy ghê, em tưởng chỉ có anh Mont, chị Diễm LInh và em nói chuyện ở đây, bây giờ lại có thêm chị Phạm Thuỳ LInh nữa. Nhiều Linh quá, anh Mont ơi, anh toàn nói chuyện với người tên Linh thôi nhỉ!!
    Anh chị em mình sẽ nói chuyện ở chỗ khác nhé, để riêng nơi này cho hai anh chị tâm sự thôi.HI hi.Thật vui vì mỗi lần lên mạng lại được tâm sự cùng anh chị.
    blue
  4. Mont_Blanc

    Mont_Blanc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Salut ma petite LinhLinh!
    Très heureux de te revoir!
    Cuối cùng thì cũng thấy Linh Linh quay lại. Chắc là kỳ thi của em tốt đẹp cả chứ? Sao không thấy em nói gì về chuyện ấy cả. Forum này đón chào tất cả mọi người cơ mà, chứ đâu phải chỉ là chỗ của riêng Mont và Diễm Linh đâu (Dĩ nhiên Diễm Linh là người cần được quan tâm nhất ở đây rồi-nhân vật chính mà!).
    Mà cũng chẳng hiểu làm sao , ở cái topic này nhiều người tên Linh đến thế???
    Linh Linh, hãy hoàn thành kỳ thi một cách xuất sắc nhất nhé!
    Bon courage!
    Mont
  5. Mont_Blanc_new

    Mont_Blanc_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Chào Thuỳ Linh! You are welcome!
    Quay lại đây và nói chuyện với chúng tôi nhé!
  6. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    Cam on ban da noi ho nhung gi minh suy nghi lau nay,minh cam thay vui lam vi cung co nguoi nghi nhu minh va hanh dong nhu minh.Nhung du sao uoc song am ban,minh van cu song van cu ton tai .
  7. linhlinhv

    linhlinhv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Toàn thấy anh Mont thôi nhỉ, chẳng thấy nhân vật chính đâu cả. Chị Linh ơi chị đâu rồi??Sao để mỗi anh Mont trả lời cho chị vậy.
    Em thi xong rồi. Điểm thi đúng như em dự đoán. Cũng kha khá anh ạ. Bây giờ bọn em đến lớp chỉ ngồi xem điểm và đánh bài. Rỗi rãi lắm anh ạ. Bây giờ có mấy chị vào, bọn mình nói chuyện với nhau nhé. "Bé con xí xọn" giới thiệu về mình đi nhé.
    blue
  8. DIEM-LINH-HN

    DIEM-LINH-HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Hi linhlinhv, uh, đúng là chị lâu lắm rồi không viết bài cho topic này nữa, vì mọi cái đã qua đi. Mont vẫn thường trả lời cho em, chị cũng biết vậy... Bây giờ thì những cảm giác đó đã được thay thế và làm mới rồi.
    Rất vui là em đã kết thúc học kỳ với điểm như mong muốn đó, hãy gắng lên nữa nhé. Em có nói rằng chúng ta có thể nói chuyện ở 1 topic khác, fải vậy không? Chị chờ nhé.
    Em đã vượt qua nỗi buồn của mình chưa? linhlinhv khuyên chị điều gì? em còn nhớ chứ? Hãy làm như những gì em đã nói nhé.
  9. DIEM-LINH-HN

    DIEM-LINH-HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    To Mont_Blanc!
    Tối nay trời lại mưa, mưa chẳng to mà cũng chẳng nhỏ... lại giống như những ngày mưa mà chúng ta đã có. Nhưng mà Mont có thấy rằng tất cả những ngày đã qua, mặc dù có rất nhiều Tâm trạng, vậy mà mỗi ngày qua đi, lại có thêm rất nhiều điều mới mẻ không? Mont hãy làm cho cuộc sống này luôn thú vị và phong phú nhé.
    Linh luôn muốn nói với Mont rằng: Hãy vượt qua tất cả, vì Mont, vì Linh, vì 2 chúng ta... Linh sẽ ở bên cạnh Mont mà.
    Thời gian qua Mont đã cố gắng thật nhiều và làm những gì có thể, Linh biết điều đó. Trước mắt chúng ta vẫn còn rất nhiều những trở ngại... và chúng ta đã nói nhiều với nhau về điều đó... Và Mont còn nhớ cái topic Linh đã set trong #deptraixinhgai không? "Ngay cà trong ~ lúc tồi tệ nhất, khi nghĩ rằng không còn con đường nào khác, có thể tôi đã khóc hay đau khổ. Nhưng tôi cũng biết rằng có điều gì đó fải xảy ra bởi tôi sẽ không rút lui cho đến khi đạt được mục đích...". Nhớ nhé, đó là điều mà cả 2 chúng ta cùng fải làm được và Linh mong rằng không có ai bỏ cuộc hết...chắc chắn Mont cũng sẽ không bao giờ làm điều đó. vì Mont đã nói với Linh rằng : " Hãy tựa vào Mont nhé mà"
    Mont biết không? Ngoài trời giờ này mưa to quá, không như tối nọ - chỉ mưa nho nhỏ thôi, Mont có nhớ là Linh muốn ở bên cạnh Mont khi trời đổ cơn mưa không? Giờ cũng vậy nè, nhưng mà không có được. Hic
  10. DIEM-LINH-HN

    DIEM-LINH-HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Chào mày!
    Cuối cùng thì sau bao lâu thì mày cũng vào đây đọc topic của tao, mặc dù là rất lâu rồi, giờ thì mày đã đọc nó. Có lẽ mày hiểu sai về những gì tao nói, nhưng cả tao và mày qua đó cũng sẽ hiểu hơn về nhau fải không? Mày vẫn luôn là người hiểu rõ về tao, Linh ạ. Cho dù tao có thay đổi thì mày cũng sẽ hiểu hết đc lý do của sự thay đổi đó. Chúng mình đã chia sẻ với nhau thật nhiều fải vậy không? Và vẫn mãi như thế nhé...

Chia sẻ trang này