1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm trạng...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi DIEM-LINH-HN, 22/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mont_Blanc_new

    Mont_Blanc_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Il pleut dans mon coeur
    Comme il pleut sur la ville...
    Bây giờ ngồi trả lời topic này trời cũng đang đổ mưa này. Và Linh biết Mont cũng đang nhớ Linh cồn cào đấy chứ? Đã thật vất vả có phải không? Đã thật khó khăn có phải không? Mont cũng hiểu như thế! Linh cũng hiểu như thế mà.
    Giá được đi đâu đó vào cái thời tiết mưa gió như thế này có phải hay không nhỉ !!! Nhưng mà bây giờ thì vẫn phải ngồi đây mà thèm thuồng thôi. Mưa! Cứ mưa thật to vào. Mưa càng lớn thì nỗi nhớ cũng tăng lên thôi.
    Linh ơi, mang áo mưa theo và nhớ mặc vào nhé! Có lẽ còn mưa vài ngày nữa đấy. Đừng làm cho mình bị ốm nhé! Đừng có cảm giác gì khác ngoài sự hạnh phúc, sự tự tin mà Mont và mọi người cố gắng mang lại cho Linh. Được như thế thì mọi người cũng vui lắm.
    Close your eyes, and give me your hand! Do you feel beating my heart?
  2. Mont_Blanc_new

    Mont_Blanc_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đang chờ nghe Beconxixon giới thiệu nè!
  3. Tom_Ck

    Tom_Ck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống luôn vội vã
    Nhưng ta đừng nhìn nó bằng màu xãm mà hãy nhìn nó bằng màu hồng. " Hay vui ve với cuộc sống_cuộc sống sẽ mỉm cười với bạn"



    Tom_Ck
  4. chuvitnho

    chuvitnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Cuoc song dung la muon mau, song khong phai luc nao cung vay. Nhieu khi no chi la mot cai gi do rat don gian, rat de dang nhu mot ngay di hoc ,lam viec. Trua thi an com, roi hoc, lam. Toi lai an, roi... lai di ngu. Khong co gi la kho khan.
    Co the do nhung gi ma toi nghi den moi la nhung buoc so dang trong cai ma nguoi ta goi, la cuoc song, song co nhung luc nguoi ta can den nhung suy nghi don gian nhat. Mot nguoi ban noi voi toi: moi thu se ket thuc tot dep - neu no khong tot dep thi no chua ket thuc. Boi vay, nhung gi ta co, nhung gi ta mat di, nhung gi ta lo lang, sai lam... Tat ca roi cung chi nam trong qua khu va nhung gi ta hua chi rieng voi ban than minh do la dung lap lai, dung nghi den no va hay giup do nguoi nao do khac dung sai lam nhu minh. Boi ban than ta khong phai la nguoi dau tien sai lam, song mong rang ta se la nguoi cuoi cung.
  5. Mont_Blanc_new

    Mont_Blanc_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Chào chú vịt nhỏ!
    Bạn quả là một người độ lượng. Tất cả mọi người đều mong như thế!
  6. snowman

    snowman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi trong cuộc đời ta không thể làm moi việc mà ta mong muốn, kỳ vọng. Đôi khi tôi cũng ỏ trong mot tâm trang chán nản và lạnh lẽo. Nên đôi khi tôi cũng tự cảm thấy lãnh cảm quá.Nhưng cũng như ban Linh đã nói: ban bè luôn bên ta, vậy tại sao ko liên kết để có thể cùng chia xẻ và có những lời khuyên hay và bổ ích để làm tan đi nhũng khoảng khắc cô đơn, giá băng và lạnh lẽo.
    Nhưng trên thực tế, bạn cũng phải biết tự mình đối mặt với sự thật. Tại sao ban không tự trồng hoa để tô điểm thêm cho căn nhà của ban, không mong trở ngưòi khác mang tới và đôi khi bạn hãy cảm thấy rằng cuộc sống cho ta quá nhiều hơn ta tưởng và thế là mọi sụ chán trường sẽ tan đi và thêm vào đó là một ngày mới sẽ bắt đâu.
    Lúc này bạn tự cảm thấy rằng mình thật sự mạnh mẽ và bạn nhận ra rằng cuộc sống đáng yêu hơn bạn tưởng đó
    Everyday bring us something new
    Open your mind for different view
  7. DIEM-LINH-HN

    DIEM-LINH-HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tất cả những gì các bạn nói đều đúng cả, Linh công nhận là như vậy, bởi Linh cũng biết điều đó. Nhưng có bao giờ các bạn nhận ra rằng đôi khi chúng ta lại không thể mạnh mẽ như chúng ta tưởng không? Và chúng ta - chẳng có ai là hoàn hảo cả. Bạn đã bao giờ fải ân hận vì 1 điều gì đó chưa? Cả cuộc đời chắc là chẳng tránh khỏi điều đó. Có những sai lầm, có những thất bại, và có phải vì thế mà co niềm vui và nỗi buồn... cũng như 1 ngày của chúng ta trôi đi với nhiều tâm trạng khác nhau không?
    Đối với mình thì mỗi ngày là 1 cuộc sống mới...
    Mình chỉ là người có thể khuyên người khác thôi, còn bản thân thì khó khăn quá....
    "Cuộc sống khong cho bạn tất cả những gì bạn muốn, nhưng cuộc sống cho bạn tất cả những gì bạn cần"
    "Hạnh phúc ở đời là có việc gì đó để làm, có ai đó để yêu và có điều gì đó để hi vọng"
    "Cuộc đời còn nhiều cái để học, để thích và để nhớ lắm. Đừng lãng phí thời gian vì những nỗi buồn, hãy sống hết mình trong từng giây phút của cuộc đời"
    Cảm ơn các bạn rất nhiều, mong sao ta sẽ mạnh mẽ và cứng rắn hơn....
  8. Mont_Blanc_new

    Mont_Blanc_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0

    9h20 sáng thứ ba. Không ai hẹn ai, Mont và Diễm Linh cùng online ! Linh ơiiiiiiii !!!

Chia sẻ trang này