1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm Trạng

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi devilamerican, 18/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. marco_vanbasten

    marco_vanbasten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.583
    Đã được thích:
    0
    Phải nói là anh Hải ơi anh chép văn hay quá. ANh chép ở đâu thía?????????
    Marco_Sư huynhTBCO
    Đôi lúc ta thầm mong, tình yêu đem đến bao nhiêu mơ mộng.
  2. Iron_maiden

    Iron_maiden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Anh Hải quả là con người đa cảm như ai đó đã nhận xét....
    Uglygirl_ Tiểu muội TBCO
    Tuổi mười tám áo em ko còn trắng
    Bạc như Jean và lấm như đời
  3. NEVER_SAY_NEVER

    NEVER_SAY_NEVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    các bác buồn cười nhỉ ! đấy là tâm trạng của anh Hải . sao mọi người cứ đem ra mổ xẻ thế ? chọc ngoáy vào vết thương lòng của người ta ! không chia sẻ được chut nào ! Bài này anh ấy viết bàng cả cái ch......... ý em nhầm trái tim đó !
    tình yêu và sự xa cách giông như lửa và gió ! có thể lửa sẽ tắt cũng có thể lửa sẽ cháy bùng lên !
  4. devilamerican

    devilamerican Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Không nói bậy nha Never
    Sẽ hơn bao giờ hết, anh nhớ em từng phút.
    Sẽ hơn bao giờ hết, anh cần em đến.
    Sẽ hơn bao giờ hết, anh yêu em.
    Sẽ hơn bao giờ hết, hơn hết những gì, anh có trên đời này
  5. nu_hon_cua_than_chet

    nu_hon_cua_than_chet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    ồ ồ,tôi sẽ chia sẽ chia sẻ với anh Hải.okAnh hải ơi em sẽ nghe anh đây,anh có thể nói cho em được đó.Đảm bảo bí mật được giữ kín và em sẽ giup anh những gì mà em có thể
    trái tim em nguyện thề yêu anh gửi trọn tình yêu đến anh
  6. byebye_tinhyeu

    byebye_tinhyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    gớm
    Có viết một bài câu thôi mà hội trưởng trở nên đông khách dữ nhỉ?
    mà mọi người ai không hiểu cái bài này thì tốt hơn hết là đừng có cố mà hiểu làm giè
    Lão Devil này từ ngày............ y''' trở nên mộng mơ lãng xẹt từ lúc nèo ko bít nữa. Iron nhở? iron nhở nhở??????
    hehhehe
    Hụi trưởng ngày xưa học văn giỏi như" bờ o bo huyền " may được cái là con thầyNgà nên phẩy văn mới cao hơn tý hội trưởng nhở?
    bái phục

    I don't want to cry because A man but I.....
    Love is tears, Tears is nothing => Love is nothing

  7. Iron_maiden

    Iron_maiden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Bye bye nói cái gì mà cứ Iron nhở nhở nhở mãi thía??? ko hỉu giè hết cả.Sao tự dưng lôi tui vào.Tui bít giè đâu....
    CIP_Why do you always make me cry???!!!!
  8. devilamerican

    devilamerican Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Uyên nhá, không được nói vậy à nha, ăn đòn bây giờ.
    Nói nhỏ với nu_hon thôi nha, người trong bài là river_of_love đấy, khè khè, bất ngờ không mọi người?? Khè khè
    Sẽ hơn bao giờ hết, anh nhớ em từng phút.
    Sẽ hơn bao giờ hết, anh cần em đến.
    Sẽ hơn bao giờ hết, anh yêu em.
    Sẽ hơn bao giờ hết, hơn hết những gì, anh có trên đời này
  9. NEVER_SAY_NEVER

    NEVER_SAY_NEVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    anh Hải nói thầm kiểu gì mà em cũng nghe thấy rùi nè ! mà em có nói bậy cái gì đâu mà abg kêu em nói bậy ? zô zuyên !
    tình yêu và sự xa cách giông như lửa và gió ! có thể lửa sẽ tắt cũng có thể lửa sẽ cháy bùng lên !
  10. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Lâu lắm rồi không phản bac được hội trưởng nhưng mà đúng là không biết hội trưởng lại mắc cái bệnh gì đây củ chuối quá đi mất .Lại bị chị nào đá rồi không biết.Rõ khổ đã khuyến cáo bao nhiêu lần là cưa gãy rồi thì đừng có cố mà lại cố quá lại đâm thành quá cố mất rồi.Khổ thân người thì bé con con thế mà bị hết người này đá đến người kia đá...
    Chẹp chẹp thương hội trưởng quá đi mất.
    Don' give loneliness a chance.Baby listen to me when i say .I will
    love u more than that.

Chia sẻ trang này