tạm trú à? Bạn vừa mới chuyển đến một nơi ở mới, trước hết hãy nói về chuyện của những người nhập cư như bạn. Việc kiếm một nơi vừa ý để tạm trú không phải là điều dễ dàng. Ai mà chẳng thích ở những nơi tiện nghi. vâng nhưng chẳng dễ dàng tí nào cả khi bạn không đủ dư dả để có thể mướn những nơi như thế. Và thật là phiền toái khi bạn phải chạy ngược xuôi dưới cái nắng cháy da để tìm một nơi phù hợp với nhu cầu của bạn. Và bạn đã tìm được một vài nơi vừa ý nhưng thật buồn là những nơi như thế chẳng còn trống để bạn thuê và bạn lại tìm kiếm ở nơi mà bạn dự định ở đó, nhưng rồi chẳng có nơi nào cả và bạn mở rộng địa bàn..bạn mở rộng cho đến khi sự cách biệt đã là 10 km. thật xa. Nhưng bạn chẳng còn lựa chọn nào khác. Sống ngoài đường phố ban ngày thì không sao nhưng nguyên cả buổi tối mà sống ngoài đường phố thì chẳng vui tí nào. Đó là một con hẻm với mặt đường khá lớn nhưng cách con người nơi đó sinh hoạt và ứng xử thì lại thật là quá tệ. Dù sao đi nữa bạn cũng đã có một nơi để tạm trú, một nơi khá xa trung tâm thành phố. Bạn cảm thấy bạn thực sự bị cô lập và bạn có cảm giác rằng bạn đang ở một nơi nào đó cách xa thành phố rất xa, cả ngàn năm ánh sáng. Bạn chẳng thích ngồi nhìn bốn bức tường chút nào cả nhưng bạn đâu có được lựa chọn, bạn biết mà! cũng may là bạn biết
- ghê lắm mày ơi + mày ghê + hay ai ghê - một nơi rất xa trung tâm + cái gì là trung tâm - sở thú + bi xa? - khoảng độ 10 cây - nhận thức của một số người ở đó thì kém khoảng nghìn năm so với một học sinh trung học bình thường. - nghĩa là..suốt ngày chỉ nghe...những từ như "cặp bồ, vợ bé, cướp, đ.m, xử đẹp...." nói chung mọi thứ đều dẫn tới máu - và mình luôn canh cánh không biết lúc nào thì mình thực thấy máu, máu của mình + cái đó kô quan trọng + vấn đề là ... - chị cứ nói + chú còn máu để mà thấy hay kô - khó trả lời quá + có thì nói dối mà kô cũng xạo nốt chứ gì + vậy thì lo làm gì thấy máu mình rơi - lo là minh không biết phần nào là của mình - nhỡ nối nhầm + cũng không khó mấy đâu - vâng + nói chung thì mình chưa bao giờ kô nhận ra "của nã" của mình + dù có như thế nào, vẫn có cái để phân biệt + hôm nay là chủ nhật, sao lại ở trên này? lại có đứa nhờ mày làm việc giùm nó à - không - chỉ là tao không biết đi đâu - mày biết rồi. đã từ lâu lắm chẳng có đứa nào thèm chơi với tao nữa. - lý do thì chắc mày cũng đã biết + mày giống tao nhỉ - ờ, giống hoàn cảnh. + hoàn cảnh & lý do đẩy đưa đến hoàn cảnh - vâng - tạm biệt + tạm biệt