1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Tắm truồng" giữa lòng Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi duyk6, 25/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. duyk6

    duyk6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    "Tắm truồng" giữa lòng Hà Nội

    Có lẽ người Hà Nội ít người biết, ngay bãi giữa sông Hồng có một tụ điểm tắm như vậy. Tất cả những ai thường xuyên tắm ở đây đều khẳng định, khi biết chỗ này thì nó đã vậy. Không cần biết thời tiết nóng lạnh, mưa gió, đều như đếm, ngày nào cũng có ít nhất vài chục người đến tắm.

    Mấy tay thanh niên vừa cởi quần áo vừa rùng mình chạy xuống nước. Nhìn mấy cái cẳng cò, người ta thấy ái ngại vì thân thể kia mà lao xuống sông thì chịu được bao lâu. Chẳng bù cho mấy ông già, tênh hếch ngồi nói chuyện phiếm với nhau mà chẳng thèm quan tâm đến xung quanh.

    "Đã ra đây là không còn gì để ngại. Già trẻ coi như là bằng nhau hết", anh Dũng, nhà ở Phúc Tân cười. Ngay cả đám đầu gấu, nghiện ngập trong bãi ra đây cũng phải hiền khô, không dám quậy phá, thể hiện gì.

    Cứ nói là bãi tắm tiên nhưng gần như chỉ có hệ cao niên là dám nuy 100%. Một ông 68 tuổi cho biết: "Vợ con hết cả rồi, có gì mà phải che với chả giấu. Mà đã ra đến đây thì buông hết cho gần gũi với thiên nhiên. Thoáng mát lắm". Nhưng đám thanh niên thì vẫn cố thủ bởi... "Để hết ra ngoài cứ cảm thấy thế nào ý. Thật sự là hơi vương vướng hề hề", một thanh niên e thẹn tâm sự.

    Ông Tân, nhà ở Trần Quang Khải cho biết, chẳng ngày nào là ông không ra đây tắm cả. Nó thành thói quen rồi, không ra là cảm thấy uể oải, mệt mỏi lắm. Thế nên dù có là mùng 1 Tết thì cũng ông vẫn cứ đi bộ ra, bơi vài vòng rồi về ăn uống mới ngon. Coi như tập thể dục. Còn đám thanh niên, ông phẩy tay: "Yếu lắm, chỉ đá bóng là giỏi. Cứ lạnh hay mưa gió một chút là vắng mặt".

    Anh Hưng, nhân viên một công ty xây dựng, cũng phải thừa nhận: "Nể các cụ thật. Nước thì lạnh buốt, lại chảy xiết mà mấy ông bơi một mạch sang tận bờ bên kia rồi lại bơi về. Tôi chịu".

    Cách tắm khác thường đồng nghĩa với nhiều chuyện ở đây cũng khác thường. Thú vị nhất là chuyện làm nóng cơ thể, chẳng ai giống ai. Người thì ngồi thiền bất động như khúc gỗ. Người lại lăn qua lăn lại, lộn lên lộn xuống nhìn như kiểu... con nghiện vật thuốc. Rồi thì có người lại chồng cây chuối theo kiểu chữ V. Chỉ có đám thanh niên là trung thành với các kiểu cổ điển: chạy và đá bóng.

    Tình trạng độc chiếm lãnh thổ bãi giữa làm bãi tắm diễn ra ở đây cả chục năm nay. Tuy nhiên, vùng lãnh thổ này đang bị lấn chiếm bởi đám học sinh, mà khổ nhất là sự xuất hiện của các cháu học sinh nữ. Có bãi tắm tiên hay không thì các cháu không biết nhưng đã ra bãi giữa là nhất định phải lội nước cho nó lãng mạn. Nhưng vậy thì ứng xử với các chú thế nào?

    Chiến trường đành phải chia xẻ thành hai, các chú, các anh ra cuối bãi, còn các cháu vầy nước, đùa giỡn ở đầu bãi. Một nhóm học sinh nữ trường Việt Đức nói nhỏ: "Lúc đầu bọn em ra đây là phải có cả đám con trai. Nhưng bây giờ thì khỏi, có ai làm gì đâu mà sợ".

    by VN NEWS 24.05.2004
  2. NewGod

    NewGod Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    0
    Mấy thằng có máu "khoe của" như trên báo đưa tin , thế nào cũng đến chỗ này lọ mọ
  3. duyk6

    duyk6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    Một trong những động tác làm nóng trước khi xuống nước.
    Được duyk6 sửa chữa / chuyển vào 15:42 ngày 25/05/2004
  4. duyk6

    duyk6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    Vẫn có những người hơi ngại, không dám nuy 100%.
  5. aivoges

    aivoges Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Hay phết nhỉ, ở chỗ nào đấy bác ơi?
  6. humde

    humde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Loay hoay rồi thế nào cái mục "thảo luận" này cũng sẽ đổi tên thành : DA ,THỊT,MÔNG... TRẦN TRUỒNG...và những chuyện tương tự mất thôi, chứ chuyện bức xúc thực sự thì dễ bị "tử" lắm .
  7. duyk6

    duyk6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    Sao bác lại nghĩ vậy??
    Bác thử nghe 1 bài thơ về cảnh "tắm mưa ... để truồng" nhé..
    Tắm Mưa
    Chiều về ngang qua Ông Tạ
    Mưa rơi nước ngập trắng đường
    Người người ra về vội vã
    Phố vui bỗng thành đường mương
    Ðang chạy giữa đường, tắt máy
    Xuống xe ì ạch đẩy hoài
    Trên đầu mưa rơi lốp bốp
    Dưới chân nước vẫn chảy dài
    Chợt vài em nhỏ ra tắm
    Trần truồng giữa chỗ người đông
    Ðuổi nhau giữa dòng nước chảy
    Tự nhiên như ở trong phòng
    Nhìn em mà tôi nhớ lại
    Một thời thơ ấu đã xa
    Tắm mưa hiên nhà hàng xóm
    Tồng ngồng như chỉ mình ta
    Mưa rơi làm tôi ướt mặt
    Tái tê một góc hồn xưa
    Trời mưa hay là tôi khóc
    Cho thời thơ ấu đã xa.
    - Cao Xuân Lý -
  8. XacUopDoiMoi

    XacUopDoiMoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    He he thế là dân tám vía đã có chỗ để giao lưu mua bán rồi . TÌnh trạng này kéo dài không khéo bãi giữa thành chợ tình cho đám gay , lesiban ......... Phải đưa vào quản lý ngay , bán vé tháng và bắt phải trình chứng minh thư nhân dân như khi vào cửa hàng internet í ! Phải làm ngay , phải giải quyết ngay !!!!
  9. duyk6

    duyk6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    hehe... chú nói thế là sai rồi. Chuyện ''cởi truồng" đâu có gì lạ để bán vé mà vào xem chứ. Như các cụ ngày xưa còn mạnh dạn nữa là... Trong thơ "Tắm Trăng" của Chế lan Viên khổ đầu có đoạn viết:
    Ta cởi truồng ra ! Ta cởi truồng ra !
    Ngoài kia trăng sáng chảy bao la,
    Ta nhảy vào quay cuồng thôi lăn lộn,
    Thôi ngụp lặn trong ánh vàng hỗn độn
    Cho trăng ghì, trăng riết cả làn da
    ................

    Tớ thấy chuyện này đâu có xấu đâu.
  10. babycutie

    babycutie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì kô xấu. MÀ ngày xưa thì thỉnh thoảng một mình nude ra tắm ao thì chẳng sao. Nhưng đằng này đã thành bãi tắm có nhiều người.. Lại ở trung tâm thủ đô. Đúng là phải đưa vào quản lí. Nó liên quan tới mĩ quan và văn hoáđô thị ở đây nữa.
    Bởi vì đã là bãi tắm có nhiều người tham gia thì chính quyền phải bảo vệ cho người dân nữa. Bao nhiêu chuyện chết đuối rồi đó thôi. Đúng là phải có kiểm soát. Hơn nữa tôi thấy ở VN thì chắc kô có chuyện một bãi/khu tắm nude lại được cấp giấy phép đâu!
    Nếu mà như vậy, một khi chính quyền can thiệp thì e là các pác muốn tắm nude cũng kô được yên đâu.

Chia sẻ trang này