1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tam va Cam'

Chủ đề trong 'Văn học' bởi lololy, 22/01/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lololy

    lololy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Truyen co tich tam cam duoc luu truyen tu thoi xa xua, no phan anh giua cai thien va cai ac, cai thien bao gio cung chien thang, nhung neu moi nguoi chu y moi nguoi se thay rang tai sao mot nguoi tot nhu Tam, mot nguoi hien lanh, dui dang nhu tam, lai co the di giet cam duoc chang. Chap nhan rang, Cam da gay ra qua nhieu toi ac, va dang bi trung tri va den toi, nhung dau den noi bi dem di lam mam dem ve cho me an, nhu vay la qua doc ac, con doc ac hon nhung gi me con cam gay ra cho tam, vay dau la thien va dau la ac

    tt
  2. ILH

    ILH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Ừ, ngày xưa đọc truyện này xong tớ thấy hãi Tấm kinh khủng luôn, ấy thế mà cô giáo tớ vẫn phân tích Tấm là người nhân hậu, rùi là thiện thắng ác (nhưng thắng thế thì ghê quá). Không biết bây giờ có còn thế không ?
    Thân mến, ILH
  3. despi

    despi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Đó là chuyện đời xưa, quan niệm khác với hiện nay . Tuy nhiên tớ muốn bàn ra ngoài 1 tí: có thể Tấm bị hoá kiếp bao lần: chim, cây, quả thị ... nên bị đổi tính đâm ra ác thì phải . Cũng như Thuý Kiều đã từng báo ân báo oán vậy .
    Despair is not Hopeless!​
  4. paladin

    paladin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Các bác vào "Cuốn theo chiều gió" để tranh luận tiếp về Tấm và Cám nhé, ở trong đó người ta cũng đào bới được sơ sơ rồi.
    Tomorrow never dies
  5. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Hế lô tiểu thư ILH. Lâu lắm mới lại thấy tiểu thư tái xuất giang hồ.
    Tụi tớ cũng vừa bàn luận về Tấm với Cám trong cái Cuốn theo chiều gió đấy, các bác ạ.

    Rút gươm chặt nước, nước cứ chảy
    Nâng chén tiêu sầu, sầu càng đầy
  6. Fallriver

    Fallriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Chao ôi! Bây giờ lại có hẳn một topic cho Tấm và Cám rồi, khỏi phải chung đụng với CTCG. Quan điểm của em thì anh VNHL biết tỏng rồi, bênh Tấm chằm chặp. Tuy vậy cũng có điều phải nói thêm về Tấm. Câu chuyện của nàng theo em là bi kịch của một người quá nhút nhát, không dám bảo vệ chính mình ngay từ đầu. Tức là một người quá hiền lành, bị xã hội vùi dập và trở thành cay nghiệt. Sự cay nghiệt của nàng khi giết Cám em cảm thấy mình có thể hiểu được (Như Pittypat đã phân tích đó nên em không xếp nó vào cái Ác, nhưng cũng không thể xếp vào cái. Nhưng sau khi giết Cám như thế, nếu câu chuyện cổ tích còn tiếp tục thì Tấm sẽ không thể trong sáng, giàu lòng tin như trước nữa. Bi kịch của Cám, suy đến cùng chính là bi kịch của Tấm. Sự trả thù của Tấm là không sai song tất cả lại bắt đầu bẳng việc nàng quá cả tin, hiền lành.
  7. ocean_dragon

    ocean_dragon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/08/2001
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Ocean dragon
  8. manhh

    manhh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    "Rút dao chém xuống nước nước càng chảy mạnh
    Nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm"
    Đúng thế, nhưng có phải bạn đang buồn thật không?
    Tại sao bạn lại bi quan quá như vậy?
    HHManh
  9. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, hai cái câu thơ trên tớ nhớ mang máng rồi tự phóng tác.
    Còn tâm trạng của tớ bây giờ thế nào ư? Tớ cũng chẳng biết nữa. Chỉ đơn giản là tớ thích hai câu thơ trên thôi.

    Rút gươm chặt nước, nước cứ chảy
    Nâng chén tiêu sầu, sầu càng đầy
  10. longatum

    longatum Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2001
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    hề, tớ thích Tấm lắm. Chết đi sống lại mấy lần mới học được một điều tâm đắc: "Nhược tiểu phi quân tử, vô độc bất trượng phu." Truyện Tấm Cám theo tớ nghĩ chẳng phải là chuyện thiện ác gì đâu mà là sách dậy đối nhân xử thế của các bác tiền nhân VN nhà mình, hèhề, ý kiến ý kèo tẹo... các bác công nhận không nhể.
    BE YOUR SELF AS THOSE WHO MATTER DONT CARE AND THOSE WHO CARE DONT MATTER

Chia sẻ trang này