1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tam va Cam'

Chủ đề trong 'Văn học' bởi lololy, 22/01/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Rookie

    Rookie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Hà, hình ảnh nhân vật Tấm thì tuỳ theo người ta phân tích mà thành thôi. Muốn đề cao việc ác giả ác báo hay thiện thắng ác thì tha hồ ca ngợi. Tớ chẳng thích nhân vật Tấm lắm, mơ ước thời xưa lớn nhất là lấy được hoàng tử, chẳng thấy tán tỉnh yêu đương gì, cứ lấy được là tốt. Cũng như hình ảnh nhân vật Thị Mầu ấy. Bàn một tý: Người đời chê bai Thị Mầu đã nhiều, do đạo đức phong kiến. Nhưng có thể phân tích thế này: Nhân vật Thị Mầu thể hiện khát vọng một người phụ nữ năng động, đam mê, luôn muốn yêu và muốn được yêu, tràn đầy mong muốn phá bỏ những định kiến phong kiến cổ hủ để được sống thật với mình Tớ thấy tính cách nhân vật này còn hay hơn Thị Kính, nếu bỏ qua tình tiết éo le là những nỗi oan khiên gì đó khiến người đọc dễ mủi lòng.
    <rookie>
    You are what you know
    </rookie>
  2. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Lololy là gì vậy tao nè có nhận ra không , tao tìm rụng cả tay mới thấy mày ở đây đấy , tao cứ tưởng mày sang mục thơ ca , khiếp quá . Trên đời không có ai toàn diện cả , tấm cũng như cám thôi ai cũng có cái ác và ai cũng có cái hiền he hehhehhehehhe hiền như tao vậy , còn ác như mày há (đùa chút xíu )
    khunglong
  3. QUO_VADIS

    QUO_VADIS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì thấy Tấm có lẽ thù mẹ con nhà Cám từ lâu rồi,bị ức hiếp thế thì bố ai chịu được(nói theo kiểu dân Bắc),Tấm lợi dụng cơ hội lấy được hoàng tử để trả thù ai ngờ mẹ con Cám nhanh tay hơn.Cuối cùng khi Tấm giành được được quyền hành thì việc trả thù là dương nhiên,tuy cách ấy có hơi lập dị.
    QUO VADIS
  4. lololy

    lololy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Trong bài giảng của cô giáo, Tấm là một con người chân thật, dụi dàng, hiền lành, quả thật trên thực tế Tấm là người nhu thế, theo lololy thi` hành động của tấm là trái với tính cách đấy. Trong cái thiện co cái ác va theo rookie chúng ta bàn luận chút xúi, xã hội ngày xưa la một xã hội phong kiến với những tiêu chuẩn rất khăt khe trong cuộc sống, đối vơi ngươi phụ nữ diếu đo xảy ra đôi khi la cay ngiệt, như Hồ Xuân Hương vay, đó la nhân vật co that, mot nhà thơ vơi " ba chìm bảy nổi", nhan vật thi Mầu lololy không thích lắm, tuy dám vươn len, muốn thoát ra khỏi những đạo đức phong kiến, nhưng lại quá lẳng, chấp nhận thị mầu là một người năng động, muốn sống cuộc sống thật của mình, điều đó lololy cho là đúng, nhưng không vì thế mà thị mầu có thể đánh mất đi giá trị của bản thân mình nếu là một người với cái bản lĩnh như vậy thì tại sao lại vu oan cho Thi Kính, hành động này để chứng minh điều gì trong hàng trăm cái muôn măt của thị mầu . Lololy không thích thị Mầu cũng như không thích thị Kính, bởi thị Kính được dựng lên quá oan ức và nhu nhược.
    Truyện Tấm cám là răn dạy con người đừng bao giờ làm điều ác, khi làm điều ác hậu quả cuối cúng nhận được là quả báo, nhưng ngưòi hiền như Tấm làm điều ác thì sao nhỉ
    tao mà ác á, tao sẽ đem khủng long lên nướng mời fỏum mỗi người một miếng"ăn tạm đỡ đói'
    tt

Chia sẻ trang này