1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TẠM XA CÁC BẠN. HẸN NGÀY TÁI NGỘ....

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi marco_vanbasten, 12/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. marco_vanbasten

    marco_vanbasten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.583
    Đã được thích:
    0
    TẠM XA CÁC BẠN. HẸN NGÀY TÁI NGỘ....

    Có lẽ tôi không định viết chủ đề này lên đây để chào mọi người đâu, nhưng e rằng do sự vắng mặt hơi lâu của tôi làm mọi người thắc mắc nên tôi phải thông báo cho mọi người biết.
    Trong thời gian tới tôi chuẩn bị có kì thi học kì nên sẽ không thể post bài thường xuyên được. Tôi chỉ có thể thỉnh thoảng vào xem tình hình trong khoảng hai tuần nữa. Bắt đầu từ đầu tháng 12 là phải chiến rồi nên mong mọi người thông cảm. Sau kì thi này, nghĩa là sau ngày 23/12 tôi sẽ tiếp tục góp vui cùng các bạn.

    Trong thời gian vừa qua BOX chúng ta hoạt động rất tốt nhờ vào sự đóng góp lớn lao của các bạn, VIMARU vẫn đang tiếp tục duy trì số lượng bài viết đều đặn tôi hy vọng với sự vắng mặt của tôi các bạn vẫn tiếp tục xây dựng VIMARU lớn mạnh như trước. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới toàn thể các thành viên như: Iron_maiden, hoangfnhung, the_river_of_love144, an_an_an, kings_athur, devilamerican, nu_hon_cua_than_chet..... và rất nhiều bạn nữa mà tôi không kể hết. Rất mong các bạn tiếp tục đóng góp cho VIMARU những bài viết vui nhộn và có ý nghĩa.

    Điều mà tôi cảm thấy áy náy nhất mà chưa thể thực hiện được là tổ chức một cuộc gặp mặt cho tất cả chúng ta - những người có tâm huyết với BOX VIMARU. Các bạn chắc thắc mắc là tôi chỉ nói cuộc gặp mặt mà không phải là cuộc họp phải không, theo tôi chúng ta không cần thiết phải họp bởi thực tế cho thấy và qua đánh giá của chúng tôi thì những cuộc họp sẽ chẳng mang lạikết quả gì mà nó chỉ làm cho bầu không khí thêm phần căng thẳng nhàm chán. Vì vậy theo tôi nếu chúng ta thật sự mong muốn thì thỉnh thoảng hãy cùng nhau đi dạo chơi, uống nước cùng nhau để hiểu nhau hơn và cũng là gặp mặt làm quen lẫn nhau. Các bạ đồng ý chứ

    Trong thời gian tới BOX ta sẽ có trận thi đấu bóng đá giao hữu với BOX MUFC Hải Phòng vào 15h chủ nhật 17/11 tới tại sân trong cùng của CUng thiếu nhi. TRong trận đấu đó tôi sẽ ra và các thành viên chủ chốt của VIMARU cũng sẽ có mặt vậy mời các bạn những thành viên của VIMARU đến cổ vũ cho chúng tôi và nếu đông vui tôi hy vọng sau trận đấu chúng ta sẽ cùng nhau đi chơi, uống nưóc làm quen lẫn nhau. Rất mong sự có mặt của các bạn.

    Một lần nữa chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.


    Marco_Sư huynhTBCO

    Đôi lúc ta thầm mong, tình yêu đem đến bao nhiêu mơ mộng.

    ĐẦN VẪN HOÀN ĐẦN

    Được marco_vanbasten sửa chữa / chuyển vào 12/11/2002 ngày 20:05

    Được marco_vanbasten sửa chữa / chuyển vào 12/11/2002 ngày 20:08
  2. boydatcang

    boydatcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Anh thắng ra đi mát mẻ nhá úi nhầmra đi vui vẻ chứ.
    Vimaru khóc huhu,các cổ động viên VFC mà đi cổ vú cho đội bóng thì toàn khóc vớ lóc như thế thì MU bọn em là sao mà có tinh thần để chiến chứchán wé

    Hồng nào mà chẳng có gai
    Trai nào mà chẳng có 2 mối tình
  3. MinhDiehard

    MinhDiehard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Thắng chăm học thế nhỉ, rất tốt. Nhưng cẩn thận, học cũng vừa vừa thôi, không lại giốnng như một chiến sĩ khoá 40 thì khổ.
    Good luck, chúc quay trăm lần thoát cả trăm lần.
  4. devilamerican

    devilamerican Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Khè khè, đọc bài mày hay thật đấy Thắng à, tui cũng giống như Marco, đợt tới không gửi bài nữa rồi, xa mọi người nhớ mọi người lắm, nhất là hoangfnhung, khè khè
    Chúc Vimaru vẫn luôn tiến lên phía trước
    Sẽ hơn bao giờ hết, anh nhớ em từng phút.
    Sẽ hơn bao giờ hết, anh cần em đến.
    Sẽ hơn bao giờ hết, anh yêu em.
    Sẽ hơn bao giờ hết, hơn hết những gì, anh có trên đời này
  5. the_river_of_love144

    the_river_of_love144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    ối ối anh thắng ơi thế thì..........hì hì hì,không sao bơ qua đi.anh cố gắng thi tốt nha.Mọi người luôn bên anh đó.cố lên anh nha.làm bài tốt nha,đạt điểm tối đa nha anh.(em sẽ nhớ nhớ nhớ anh nhiều nhiều nhiều lắm huhuhuhu)
    con mắt nhìn thấy tất cả,nhưng không bao giờ tự nhìn thấy nó
  6. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    Ông Devil tuổi khỉ ... Điệu cười của ông ấy Khè khè như khỉ ăn mắm tôm.
    [​IMG]
    Hãy đến với anh và nói " Em yêu anh "​
  7. ricarica

    ricarica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Anh Thắng ơi!!! Nhớ lấy học bổng rùi khao em ăn chè nhá!!!! Anh nói rùi mà!!!
    # CLEANING OUT MY CLOSET#
  8. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Em cũng ửa trong MU,thế em phửi động viên cho bên nèo?Cả 2 nhá?
    Anh Ma cô thi tốt thì chả sao,mà thi trượt thì sướn nhẩy?
    .....Còn gì trên đời tuyệt hơn thía.....Người với người sống để ăn no,khì khì.......
  9. devilamerican

    devilamerican Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    "Lấy học bổng rồi khao em nha??" - Thóc đâu mà đãi gà nhà(khè khè, gà nhà chứ khôngphải gà rừng, khè khè)
    Sẽ hơn bao giờ hết, anh nhớ em từng phút.
    Sẽ hơn bao giờ hết, anh cần em đến.
    Sẽ hơn bao giờ hết, anh yêu em.
    Sẽ hơn bao giờ hết, hơn hết những gì, anh có trên đời này
  10. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Chúc ông anh mau mau ra đi cho thiên hạ nhờ nha. He he, điệu cười của ông anh công nhận là giống khỉ ăn mắm tôm lắm.
    Sống ở đời chết là điều chẳng mới
    Nhưng sống thật lòng cũng chẳng mới gì hơn.

Chia sẻ trang này