1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tamtrang khi bi bo da la nhu the nao?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi tuloan, 06/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuloan

    tuloan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    khi bi bo da minh rat dau kho. con ban,ban nhu the nao/con ban minh khi moi bi bo da no khoc suot.no con noi voi minh loa no komuon song nua.theo minh day la mot dieu ngu ngoc.


    min min
  2. dot223

    dot223 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    3.713
    Đã được thích:
    0
    Hơi khó tả nhưng nói chung là chả ảnh hưởng gì cả.
    Ăn nhiều lên một chút, tự nhiên thích những món ăn mà ngày thường ghét, lao vào học, lao vào làm nhiều hơn ngày thường. Tự nhiên hàng sáng dậy tập thể dục đều đều.
    Tóm lại là bồ đá rất có lợi cho sức khoẻ.
  3. dongan

    dongan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    ko muon song nua la qua ngu ngoc,khi bi bo da ai ma ko dau,chi cho mot cach ne: vui dau vao cong viec, an hoi bi nhieu mot chut, choi cho nhieu mot chut.
    Neu co co may thi tim bo khac.
    life is a big game
  4. HLC

    HLC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    đời còn dài, tương lai còn rộng mà, tội gì mà buồn . cứ bình thường mà sống thôi bạn ơi . Cái gì là của mình thì sẽ là của mình , ko là của mình thì mãi mãi sẽ chẳng bao giờ là của mình đâu . Mà đã ko là của mình thì tiếc nuối làm gì nữa , quên đi thôi. Mình phải là chính mình chứ, mình phải sống có nghị lực lên chứ . Rồi sẽ có ngày người ta phải hối tiếc vì đã bỏ mình, hi`hi`
    Bui Huy Huong
  5. Katioucha

    Katioucha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Lưu luyến mà làm gì, hắn là kẻ phản bội mà.....

    .....Đời mưa quá anh ơi, bài ca ướt hết rồi.....còn đâu.....
    Được Katioucha sửa chữa / chuyển vào 11:17 ngày 07/12/2002
  6. Katioucha

    Katioucha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Khi bị BỒ ĐÁ :
    - Tự nhiên thấy mình khôn hơn, trưởng thành hơn.
    - Nhận rõ hơn bộ mặt của bọn " chúng nó"
    - Có ý chí hơn để lao vào việc khác
    Tóm lại là tốt hơn, cái chính là tự kẻ phản bội đã lộ mặt.....đau khổ sớm rồi nhuôi ngoai còn hơn là đau khổ cả đời.....
    Còn bị BÒ ĐÁ thì đau lắm, mình thấy các chú bị đá nói vậy, đừng đứng gần để bị đá nhé.....

    .....Đời mưa quá anh ơi, bài ca ướt hết rồi.....còn đâu.....
  7. duynguyen87

    duynguyen87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    rủ mấy đứa bạn thân đi karaoke hát, 1 đứa hát , 1 đứa nhẩy, 1 đứa vỗ tay,....hát xong thì tha hồ mà cười nhé,....hát xong thì bồ là cái đinh kinh nghiệm xương máu đấy
  8. Forever_Zero

    Forever_Zero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Bồ đá hả,hic,tui thì chưa bị bồ đã,đơn giản tui chưa có bồ.Nhưng mờ người tui yêu thì lại đi yêu người khác.Khi biết tin này thì ôi dzời
    Như sét đánh ngang tai,hic hic,tối về thì trằn trọc mãi mới ngủ được.Lên mạng trút giận lên mấy chú chatter mới quen
    Xong ngày mai thì lao vào tập thể hình,tập đàn,... tập đủ mọi thử để học quên
    Chời :) :) :)
  9. Sorority_GirI

    Sorority_GirI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng khi bị bồ đá là muốn tìm 1 nạn nhân để "đá" lại. Đang "hận người, hận đời" mờ
    I'm HuMbLe BuT WaTcH OuT
  10. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Em á, sau vài lần hứng chịu những cú đá đẹp như trong phim chưởng, em thề là sẽ co chân đá trước mỗi khi nhận thấy dấu hiệu bất ổn . À quên, kinh nghiệm thương đâu của em cho thấy, mỗi lần bị đá xong là em lên cân (thì ăn uống ngủ quên sầu mà). Bác nào đang gầy mà muốn béo thì bảo anh ý hay cô ý đá vèo một phát là được!
    Muối iốt, tôi cần muối iốt!!!!

Chia sẻ trang này