1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tán 1 em học cùng lớp THPT

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sucu147, 16/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    ":)" + éo nói năng ji --> anh có học cũng bảo:" chú mày bị dở hơi à?"
  2. sucu147

    sucu147 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2011
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    oh, em hiểu rồi tại tụi bạn em cứ pmm cho em tòan thế thôi .....nên em tửong làm thế cũng hay
    Bây giờ chúng ta chơi trò :"ngồi thiền " hả tức là không pmm y/m hay chat ......... còn chém gió ngoài đời thì cố gắng thử xem hy vọng tốt :)
  3. sucu147

    sucu147 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2011
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    hồi nãy hỏi B cái vụ sao nhỏ A mình pmm mà hông trả lời ...........
    Nhỏ B nói là có thể là do chị của nhỏ A lấy máy chơi ,va khi chơi thì khong muốn ai phiền nên tắt lun khả năng là 70% vì chị của A hay lấy máy lắm .....(bởi vậy tin dc 50% thôi)
    Vậy thì ta dùng chiến thuật của anh bóngdêm lun chứ :)
  4. supermantm

    supermantm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    mới có tí tuổi đầu đã đòi yêu đương rồi. Cái tình yêu con nít. Học đi, vào đh rồi xác định yêu chơi thôi, khi nào đi làm thì mới bắt đầu tìm kiếm bến đỗ chú bé ah.
  5. Lanhcaca

    Lanhcaca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    chym = quả ớt mà đã bày đặt tán Gái. Lo mà học hành đi ku..
  6. nickhh

    nickhh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    1
    anh em phán thế thì phắn éo thèm đọc :)
  7. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Các ông không tư vấn thì thôi, đừng chưởi em nó, hãm ìn như quả mìn ấy.
    Tuổi trung bình phang phập ở các nước tư bẩn đế quốc sài lang là 14 - 15, em giai giờ đã 16 nhở??? tưởng đã là quá muộn hé hé
    Bài vở tán gái với tuổi này rất lìu tìu, chủ yếu là :
    1. Thu hút các bạn
    2. Quan tâm các bạn
    3. Sến đúng lúc
    Làm sao để thu hút các bạn : ngoại hình + thể thao + am hiểu điều các bạn không am hiểu + hỏi han tỏ vẻ quan tâm những điều các bạn quan tâm + coi thường các bạn
    Làm sao để quan tâm các bạn : thi thoảng hỏi thăm xã giao + lắng nghe đúng lúc, nhẹ nhàng tình cảm + hành động thiết thực không nói nhiều
    Sến đúng lúc : đùng phát làm quả : tớ buồn muốn đi xem phim, tớ buồn muốn chốt cậu 1 phát
  8. vanminh165

    vanminh165 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hãy cứ là bạn tốt của nhau đi đã. Nhắc nhở nhau học hành cho tốt.
  9. narita11188

    narita11188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2010
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    tóm lại , kô có thực tiễn chiến đấu , ảo 3 hôm thì lượn thôi :))
  10. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Các bác trên này cứ cho là em bé, em đếch biết gì, nhưng anh thì ngược lại. Muốn học đẽo gái thì học lúc nào cũng được, không nhất thiết phải tới giờ mới học. Đợi tới tuổi sồn sồn mò lên đây còn các bác 3 sọi hỏi cách nắm tay, anh thật éo biết nói gì, vì lúc nhỏ có học đâu?!

    Năng khiếu thì phải rèn luyện từ nhỏ, ngay từ hồi chục năm trước cũng đã có bài "Phượng hồng", "Tình thơ", đến gần dăm nay nở rộ phong trào 9x đi nhà nghỉ, anh cũng không có gì làm lạ. Miễn sao cu em xác định chuyện nào là chính, chuyện nào là phụ, thì anh ủng hộ dạy cu em đẽo gái, bắt đầu nhập môn căn bản là bí kíp Quarker. Bác NamTuoc chuyên tư vấn cho các ca này, anh ngồi nghe cảm thấy nhận định hoàn toàn đúng đắn.

    Tìm được môn nào yếu chung, hay giỏi chung, hay môn nào mình giỏi nó yếu hay mình yếu nó giỏi thì có thể trao đổi thêm, nhích lại gần. Cái này khá ít, đa số vì gái hay ngu [:D]
    Nếu chú đã học cấp 3, được ba mẹ cho đi xe thì có thể chuyển phỏm sang đèo gái. Có cúp học thì cúp in ít thôi, lựa rạp nào sáng mà đi xem phim.

    Thời cấp 3, môn đẽo gái được che đậy bằng hình thức học nhóm, học thêm. Học nhóm ít hơn vì khi chỉ có 2 người, đa số chuyển qua luyện long sàng quyền hơn là giải tích. Hồi xưa anh có thằng bạn, năm 12 nó dẫn gái lên giường, xong rồi abc tới x đủ cả. Tưởng tới y thì bắt đầu lôi bài tập ra làm. Tài thật.

    p/s: em cứ mạnh dạn tán theo khả năng và trình độ của mình, em gà thì gái cũng gà, tới lúc em hoá sói thì gái cũng thành cáo. Anh cho luyện công lúc này là hợp, vì kẻ tám lạng người nửa cân, gà đều. Tới lúc em tiến hoá thì gái cũng tiến hoá, vậy là đẹp. Các bác trên này cứ đợi cho nó hoá cáo đã, rồi mới bắt đầu học nghề thợ mộc, bảo sao cái cốc này đến quá nửa là ung thư tim.

    Lời tư vấn trên cốc này đôi lúc chưa chắc đã hợp vị với em, vì các bác quen đẽo gái ngang tầm rồi. Tự em biết chuyện gì nên làm thì làm, chuyện gì không nên. Phát triển trước là đi tắt đón đầu đấy [r2)]

Chia sẻ trang này