1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tán 1 em học cùng lớp THPT

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sucu147, 16/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nessagroup

    nessagroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2010
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Con nít,lo học hành đi ku..
  2. sucu147

    sucu147 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2011
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh đã chỉ dẫn ,em thì gà lém ,đọc bí kiếp của anh quarker gì đó rồi ,nhưng mà cũng chưa áp dụng được cái nào
    Theo nhận định của đứa bạn thân thì nhỏ em thĩ cũng còn con nít lém ...
    Em thì gà nên em sẽ tán theo cách gà ,cảm ơn anh và anh bóng đêm tư vấn giùm em ,còn nói em con nít lo học thì em còn thây khó chịu hơn nữa ,thà thất bại rồi tập trung ,còn hơn là trong lớp cứ nhòm lén em nó học cũng chả vô ,hihi[r23)]
  3. nessagroup

    nessagroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2010
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Lớp 11 là Sn94,còn non lắm em à,lúc anh bằng tuổi chú cũng giống như chú,cũng kết em học cùng lớp nhưng không dám tán thẳng,cứ nửa nạc nửa mỡ,ngồi học trong lớp lâu lâu cứ liếc sang nhìn ẻm,rồi ẻm cũng nhìn lại mình,cái mình cười,ẻm cũng cười.Lâu lâu thì thấy em một mình đứng ban công,mình lại bắt chuyện,...để nhớ coi có lần đang nói chuyện, ẻm lái sang chuyện gia đình,..nói ba V khó lắm,tối ngày bắt V ở nhà thôi,ba mà biết V quen người con trai nào mà không lo học là quánh V chết.Bữa giờ V và T hay nói chuyện với nhau,đứng gần nhau...tụi trong lớp nó đang bàn tán nói T và V đang quen nhau kìa...Mình cũng không nói gì,cười mỉm một cái rồi lái sang chuyện khác(ba khó mà rủ mình đi karaoke,rồi còn đi trượt patin chung với mình blah blah blah...làm hàng :) ).Và cũng chỉ kết vậy,không tán tỉnh.Rồi năm học cũng hết,mình chuyển sang trường khác,không gặp ẻm nữa.Qua trường mới,được mở mang tầm mắt...gái nhiều và ngon hơn hẳn trường cũ..Tóm lại ý anh là đời còn dài,chú con trẻ,việc gì phải lăn tăn,cứ lo học đi đã,sau này ra đời chú sẽ được mở mang tầm mắt,việc gì phải đi quen em học cùng lớp,để tụi bạn bàn tán dị nghị..Mà kua ẻm không được không khéo học chung 1 lớp gặp nhau đâm ra ngượng,mà anh chắc chắn nếu mà chú bị thất bại thì chú hết mà tập trung học được.Nếu 1 trong 2 em trên avatar của chú là người chú đang định tán thì anh khuyên chú cứ quên đi,học xong cấp 3 đã rồi lúc đó tính tiếp.
  4. DKSH

    DKSH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    39
  5. lanflower

    lanflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2011
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Thôi để cho em í còn học
  6. sucu147

    sucu147 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2011
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    các bác khuyên em là tha cho em nó học ,nhưng em không muốn thế :(
    Em khá nhát , tuy có cơ hội gặp gái ,nhưng em không mở nổi cái miêng, vị em không biết nói gì @@ và em lại khá nhát..........
    Gái cũng thế ,hiền lém ,cũng nhát nữa......... dạo này có bặt chuyện thấy gái cũng không phản ứng kiểu không muốn nói chuyện với em, em bắt chuyện thì gái cũng vui vẻ trả lời...........
    Ngặt nổi là em ít bắt chuyện lém vì em chả biết nói gì -------- cứ thế này thì gái cho em ra rìa mất ,em không biếtlàm sao để bớt run............ nếu mà gái cởi mở hơn chút chắc em cũng ko run thế ., gái sống nội tâm nên khá ít nói @@
    P/s: các bác có cao kiến gì không, gái toàn đi chung với đám bạn 3 ,4 dứa con gai ,c9ũng là bạn trong lớp,c ũng thân với em , em muốn băt chuy ên5lém mà không biết nên bất đầu ntn............ chat thì các bác kêu không nên @@ em cụng chưa có sdt của nhỏ nữa @@ dạo trước nhỏ có onl nhiều nhưng toàn ẩn nick ,dạo này thì khác onl hẳn lun ( nhỏ bạn của nhỏ nói)
  7. tranhieuamg

    tranhieuamg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2011
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    1. bỏ cái kiểu viết cứ chút lại ... rồi thì @@ rồi thì :) đi, anh hơn chú có 3 tuổi và cũng teen lắm nhưng chịu không nổi cái kiểu đó. con trai thì nói năng cho nó đàng hoàng vào, cái trò đó chỉ cho vui làm bớt căng thẳng thì được chứ như chú cứ 1 dòng lại @@ thì gái nó nói chú trẻ con cũng không lạ.
    2. đừng có nghĩ nó là cáo, mới lớp 11 thì đầu cả 2 đứa chưa đứa nào ăn được đứa nào đâu (ko nói chuyện học ở đây), chú cứ sợ nó thì tự nhiên nó không đớp chú cũng thấy đau
    3. tiếp xúc nhiều vào, đừng có trốn sau cái màn hình rồi lại :). chú mày làm vậy với trai nó còn ghét chứ nói gì gái.
    4. anh mày thuộc loại cổ hủ, nên theo anh chú học cho ngon vào, làm hoạt động thể thao gì đó hay project gì đó mà tên chú cả lớp ai cũng biết (đơn giản dc 10 bài ktr mà thằng nào cũng 0) thì tự nhiên gái cũng biết tới chú. ngày xưa bằng tuổi chú anh theo 1 chị cùng lớp mà bà này là huy chương đồng olympic toán, nhờ vậy mà cuối năm suýt đi đứt cái đh vì học lệch =)) nhưng bà kia cũng phải để ý mình =))

    Nhưng nói chú cái này dựa trên kinh nghiệm: cấp 3 chơi đùa thì ok, nhưng đừng nặng lòng, lên đh chú sẽ thấy cá bơi đầy biển, thích vơ con nào thì vơ, chỉ cần chú biết mặt mạnh và yếu của mình. anh ăn mặn 1 lần mà giờ hối cũng không nổi đây.

    Vậy thoi, không cản chú chém gái, nhưng chém là cho vui, đừng có mơ mộng.
  8. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Học lớp 11 mà yêu đương cũng bt. Chuyện chả có gì mới. Thích thì cứ cua thôi em trai.
  9. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Chú chưa hiểu gì về gái thì có rất, rất nhiều chủ đề để nói. Hỏi về việc học tập, sở thích, nhạc nhẽo, ... Hôm nay nói về cái này thì mai nói về cái khác; tất nhiên đừng chuyển topic nhanh quá, mỗi hôm 1 topic thôi. Hết rồi thì thôi, 2 ta về nhà. Hồi xưa anh mắc phải cái phốt chuyển topic nhanh như chong chóng, nên hết mịa chuyện để nói sau 15p gặp nhau, nói nhanh như trả bài. Năm đấy anh học lớp 9 [:D]

    Riêng ca này, anh tư vấn cho chú cố đấm ăn xôi, thả lỏng người, dù gì, gái cũng là một người bình thường như bao người khác. Chú cứ thứ nghĩ mà xem, tại sao chú lại run sợ trước một người, thứ nhất là bằng tuổi chú, thứ hai là chú tiếp xúc nhiều. Anh cho là tại chú lần đầu nói chuyện với một đứa con gái, mà chú lại hơi có cảm tình nên chú sợ. Trong lớp, biết bao nhiêu gái ngồi sau lưng, hay ngồi cạnh, ngồi phía trước chú, chú chém gió ào ào có sao đâu?

    Tán gái cùng lớp, theo anh là hơi mạo hiểm, vì so với tuổi của chú, bạn bè nó sẽ tách biệt chú ra khỏi cộng đồng, trừ khi chú biết cách hòa nhập ngược lại. Chú muốn biết số đt, thì nhờ một con chân gỗ lấy hộ, hoặc đi mà hỏi thẳng vào mẹt nó. Các cụ đã dạy rồi, "đẹp chai không bằng chai mặt", đi tán gái chú cứ niệm khẩu quyết này cho anh, xông vào liều mình như chẳng có.

    Cứ mỗi tuần ấp đít đều đều, chú sẽ nhận được những lời tư vấn bổ ích. Hy vọng đây sẽ là kinh nghiệm tán gái đầu đời cho chú. [r2)]
  10. sucu147

    sucu147 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2011
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước em cũng không sợ đén vậy ,găp nhỏ em cũng b/t ,hom hội trại ở trường ,em co moi nhỏ uong nước ,nhỏ không uống vì bị cái gì đó không biết ,nhưng mà lúc đó chả run ,từ sau khi mà chat nhỏ không trả lời ( lý do vì nhỏ cắm máy rồi đi đâu đó chơi, nhỏ bạn của nhỏ pmm cũng bị thế ...) thì em lại thấy run run ,chả biết đường mà lần ..:-w
    Em cũng đang tính làm cách mặt dày trai mặt nè , hy vọng thành công ,cảm ơn anh tư vấn ,có gì em sẽ update

Chia sẻ trang này