1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tán bạn học cũ. Ae tư vấn giúp. !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Nam011994, 08/08/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nam011994

    Nam011994 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2016
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    1
    Tình hình khá là khó hiểu thế này.
    Cáo nó hẹn là về quê. Nhưng em bảo ko thích về quê. Như thế này:
    me: lúc nào cũng về quê. T ko thích về quê.
    Cáo: ở quê thì mới rễ gặp chứ ở hn khó lắm. T ở tận bên hđ.
    me: thế tối cn nhé.
    Cáo.: tối cn đi sao đc. T ở hn rồi hôm sau còn đi học nữa. Tối c. Thì phải đi ở hn. M t ko có xe đâu.
    Lúc này em ko đọc kỹ nên nghĩ là cáo ko muốn đi. Nên em nhắn. "Xe thì t có. Mà tuần sau t đi học rồi. Ko nhanh thì nghỉ đấy".
    Từ đấy im luôn. Máy còn báo chưa đọc. Cũng gần đc 2 ngày rồi. Thế thì là ntn hả bác. Cứ tình hình này thì phải làm tn nữa bây h.
  2. Mr_Lady_Killer

    Mr_Lady_Killer Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/08/2016
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    48
    Đoạn đầu nếu chỉ bất đồng về địa điểm thì Cáo có vẻ xuôi xuôi ông bạn rồi. Tuy nhiên chưa có gì đảm bảo mà ông bạn làm mình làm mẩy "lúc nào cũng về quê. T ko thích về quê" là không ổn. lần sau có thể nói nhẹ nhàng hơn "Cún thích về quê à, a thấy ở quê k vui như trên này ". Tỏ thái độ vs Cáo thì cũng cần nhẹ nhàng 1 tí cho nó biết là đc rồi.

    "ở quê thì mới rễ gặp chứ ở hn khó lắm. T ở tận bên hđ." --> câu này cho thấy Cáo nó cũng khá muốn gặp ông bạn. Tốt. Nhưng mà ông bạn xử lí hơi khô vs coi thường Cáo. Mà trong khi nó chưa lụy ông bạn thì xử lí như thế là nó mất mẹ hết cảm tình. Nên nhớ nếu ông bạn không phải Bi-Rain và Cáo cũng không phải là Fan cuồng K-pop thì không bao giờ được tỏ thái độ coi thường nó khi nó chưa lụy. Hậu quả là Cáo nó bơ.Đấy, chỉ 1 sai lầm nhỏ cũng làm cả công trình đổ bể.

    Giờ chữa cháy bằng cách nào thì tôi cũng không phải cao thủ nên không tư vấn chính xác đc. Theo tôi thì Cáo nó cũng không giận ông bạn lâu đâu. Nó chỉ muốn cho ông bạn thấy nó không dễ bị coi thường, nó có giá, Con gái đứa nào cũng có nhu cầu làm giá. Ông bạn không cần quan tâm quá. Nhắn cho nó 1 vài tin vui vui nhăn nhở nhưng tỏ ý coi trọng nó.
    Vd : "oài, a làm sai chx gì mà Cún giận a lâu thế nhở. Làm nta chán,bim bim k thèm ăn "
    Nếu nó k rep, sau 2h nhắn tiếp "Người đâu xinh gái mà thù dai quá. híc :P "
    K rep thì sau 1 ngày, tiếp "Muốn nc vs Cún mà Cún k rep, Cún sao thế, a lo lắm"
    Kiểu gì nó cũng rep.

    Tuy nhiên đến đây thì ông bạn sẽ ở thế lụy nó, không sao, nó rep là ổn. Lúc đó nhớ báo cáo gấp để tôi bày kế nâng vị thế ông bạn lên thành ông kễnh.Tạm thế đã.
    Nam011994 thích bài này.
  3. Nam011994

    Nam011994 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2016
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    1
    Cái đoạn bác nói birain em thấy đúng. Từ trc hồi học chung vs cáo thì em cũng như birain vậy. (Ko phải em khoe khoang, nhưng để chính xác và khách quan nhất thôi mà). Hồi đó em đẹp trai lắm em cũng chả để ý đến cáo... Hồi đấy em mà tán thì đổ ngay sau 2 tuần là lâu rồi. Nhưng bây h tình hình thay đổi khác quá mà em vẫn quen cư xử kiểu áp đặt( trc giờ vs gái cái hồi còn tán ý em hay áp đặt kiểu đấy ). Em xin nhận góp ý từ bác. Có gì tình hình ra sao tối nay đi về em update tiếp.
    Em nhắn thì cáo ok là ttếp tục đi rồi. Nhưng mà en còn phang thêm câu là :" mưa quá thì hôm khác nhé. Đi xa thế toi t" và ko nhận dc rep nữa
    Ahihi
  4. Mr_Lady_Killer

    Mr_Lady_Killer Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/08/2016
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    48
    Hố hố Ông bạn đẹp trai như tôi thế là rất có tiềm năng =)) Đẹp trai là 1 trong 4 lợi thế lớn nhất đvs chuyện trai gái.

    Cư xử áp đặt cũng chẳng sao nếu áp đặt mà Cáo nó vẫn thấy vui. Tuy nhiên nếu ông bạn k làm đc thì mềm mỏng 1 tí cho Cáo nó đỡ khó chịu

    " mưa quá thì hôm khác nhé. Đi xa thế toi t"--> đoạn này chẳng có vấn đề gì nhiều,ông bạn k phải chi tiết quá làm gì.Cáo nó k rep cũng đúng thôi. Tuy nhiên theo tôi lần sau ông nhắn như này cho khéo hơn "Mưa quá thì để hôm khác Cún nhé. A k muốn vì 1 buổi hẹn mà Cún bị ốm, a lo ".

    Đi vs Cáo vụ này phải thể hiện thật tốt vào nhớ, cho nó át mấy cái điểm trừ vừa rồi đi. Tối 9h ông bạn vén váy đứng ở cột điện này hú tôi phát nhớ :D
    Nam011994 thích bài này.
  5. Nam011994

    Nam011994 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2016
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    1
    Đi chơi ok pro ạ. Vui vẻ ko có gì bất thường cả. Lúc đầu cáo bảo là "do dạo này ít đi chơi vs em là bạn cũ thì mới đi cùng thôi". Nhưng mà cáo lại bảo Sao ko gọi thêm bọn bạn nữa cho vui chứ. Lúc sau có người bán hoa bảo mua hoa cho bạn gái thì cáo bảo đấy m đi có 2 đứa người ta tg nhầm người yêu. Rồi em có gợi ý sau này đi chơi thì cáo bảo về quê t sẽ mời lại mày. Nhưng cáo chê em lùn mới đau. Mà em lùn thật. Nhưng vẫn cao hơn cáo 5- 6 cm
    Tình hình như thế đấy bác.
    --- Gộp bài viết: 15/08/2016, Bài cũ từ: 15/08/2016 ---
    Nhưng các lần trc cũng thế bác ạ. Đến cứ đến đoạn này về sau thì em chịu. Ko biết làm ntn nữa. Làm tới thì mất bạn bè. Mà ko làm nữa thì mất công.
  6. hoatranganhn

    hoatranganhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2010
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    59
    gà quá chú.
    thỉnh thoảng nói chuyện, ướm thử gái xem ấy đã bao giờ nghĩ về người chồng tương lai và hạnh phúc gia đình sau này chưa, ấy thích mẫu con trai như thế nào. sau đó tùy cơ mà ứng biến.
    Nam011994 thích bài này.
  7. Nam011994

    Nam011994 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2016
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    1
    Đang bạn bè bt mà. Tăng ttầ suất nhắn tin em đã sợ bị đề phòng rồi. Ai mà dám hỏi chuyện lung tung vậy đc.
    --- Gộp bài viết: 15/08/2016, Bài cũ từ: 15/08/2016 ---
    Nhanh quá đảm bảo bị out thôi. Vì nếu là em mà đc cáo tán mà xồn xồn như vậy thì em cũng thấy kỳ kỳ tn ý. Nhưng để lâu thì em cũng ko biết làm tn nữa. Thế mới chán.
  8. Mr_Lady_Killer

    Mr_Lady_Killer Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/08/2016
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    48
    Chơi vui là đc rồi, K có vđề gì thì k phải lăn tăn. Nó nói câu kia là đúng r còn gì, tôi đã đoán từ trc rồi. Ông bạn chưa đủ độ hấp dẫn đối với nó nên nó sẽ nói thế.
    Giờ làm gì để tăng sức hấp dẫn ? Cách nhanh nhất là làm nó cười. Tập trung công kích thật mạnh vào điểm này. Nếu ông bạn thấy chx này khó thì cứ bảo, tôi bày cách cho.
    Lần sau đi chơi thì rủ thêm bạn cũ đi, nhớ rủ 1 đôi chúng nó đang yêu nhau ấy.Vừa không cản trở, vừa tiếp thêm kích thích cho Cáo.
    Tiếp tục kháng chiến đi, đừng có lăn tăn,hỏng chuyện đấy. Không làm nó cười nhiều thì đừng vồ vập quá là đc.
  9. Nam011994

    Nam011994 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2016
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    1
    Thế bây h có nhắn tin tủng gì nữa ko bác. Em đang tính cứ im ỉm đến mùng 2/9 nhắn phát rủ đi chơi. Đi thì tính tiếp mà ko đi thì thôi luôn.
    Em cứ sợ bị lâu dài mà ko có kết quả nên em toàn tính đường lui mà ko mất thể diện thôi.
    --- Gộp bài viết: 15/08/2016, Bài cũ từ: 15/08/2016 ---
    Em cứ thấy nghi nghi. Tuy là bạn cũ mà đến 4 5 năm rồi chẳng gặp chẳng nói chuyện. Mà cáo đồng ý đi chơi riêng vs em hơi nhiệt tình. Mà lúc nhắn tin thì có bảo rủ thêm ai đâu chắc ý nó cũng muốn đi 2 đứa thôi làm em sinh nghi. Có khi nào nó có thuyết âm mưu gì ko. Kiểu lấy em làm bia đỡ thôi ý. Ahihi
  10. Mr_Lady_Killer

    Mr_Lady_Killer Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/08/2016
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    48
    1.Nhắn tiếp. Giờ mà im ỉm thì coi như đứt.Nửa tháng mất tích tự nhiên đùng cái nhắn phát rủ đi chơi, đứa nào đi thì chắc chắn nó ế.
    2.K chắc chắn nó đi thì đừng rủ dê chơi bời gì trong ngày lễ.
    3.Đàn ông mà k mất thể diện khi tán gái thì không khác gì thằng hèn.Muốn có ny thì phải trơ mặt lao vào tán.À quên, nếu ông bạn không k yêu nó thì thôi, k phải trơ.
    4 "Tuy là bạn cũ mà đến 4 5 năm rồi chẳng gặp chẳng nói chuyện. Mà cáo đồng ý đi chơi riêng vs em hơi nhiệt tình. " ->
    -hồi trước nó thích ông bạn
    -bây giờ nó ít mối
    -nó muốn có thêm bạn bè
    -lúc đấy nó chán
    -.....
    Cái này ông bạn tự phân tích
    5."Có khi nào nó có thuyết âm mưu gì ko. Kiểu lấy em làm bia đỡ thôi ý. " Cái này chưa đủ căn cứ để phân tích.
    Ông bạn tiếp tục tấn công đi. Tán gái thì phải lì vào chứ. Đã thích,nó càng đuổi thì càng tán mạnh.Mất tí *** gì đâu mà phải lăn tăn.
    Nam011994 thích bài này.

Chia sẻ trang này