1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...Tan bao giấc mơ ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Lady_Marmalade_new, 11/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lady_Marmalade_new

    Lady_Marmalade_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    ...Tan bao giấc mơ ...

    Đêm nao nghe trăng bước đến nói với em rằng
    Cuộc tình tuyệt vời quá khứ sao đành xa rời
    Để ngàn đời làm sóng khơi , biết nơi đâu em tìm kiếm ...
    Còn lại lòng mình nỗi xót xa em ngồi khóc ...

    Đêm nao cơn đau bước xuống ghé thăm tim mình
    Đợi chờ người về héo úa sao người vô tình...
    Đợi chờ dại khờ xác thân, biết bao giờ anh ghé chân...
    ... chỉ còn một mình trống vắng , ơi .... người biết chăng ...

    Làm sao em biết giông tố kéo về đang vỗ cánh tan bao giấc mơ.... Khi đêm tối nhấn chìm mộng mơ phút đầu...Làm sao em biết anh muốn dối lừa khi đã nói mãi mãi yêu em ....Biết làm sao ... tiếc nuối khát khao....
    ....... Cố tìm quên .... đành thế thôi ....... như chìm trôi....
    Hỡi người ơi .... Tình đã xa ..... như là mơ

    .................................................
  2. crazylove2002

    crazylove2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Bài này nghe cũng hay đấy, tôi cũng thích nó,nhưng không hiểu trong bài này có chứa chuyện ..... gì của bạn không vậy ?
  3. nuocbienhp

    nuocbienhp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    609
    Đã được thích:
    0
    Ui trùi ui...Tớ đang đi kiếm bài hát này...Thế mà hum nay vô tình thấy..He..he.....Cảm ơn tác giả nhá...
    i love every body.....
    [​IMG]
  4. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    bài này hay thật đấy!
    LÀM SAO EM BIẾT ANH MUỐN DỐI LỪA KHI NÓI SẼ MÃI MÃI YÊU EM???
    híc... em cũng chẳng thể đoán trước được là tự nhiên hôm nay em lôi cái đĩa đấy ra để làm gì nữa... còn định mở ra xem lại nữa... lâu lắm rồi phải ko... chắc anh cũng chẳng buồn nhớ nữa đâu... cố tình quên... đành thế thôi...
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...
  5. Lady_Marmalade_new

    Lady_Marmalade_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Làm sao em biết giông tố kéo về đang vỗ cánh tan bao giấc mơ....

    Buồn nhỉ ...,
    ..... Không buồn sao được khi tiếng yêu hôm qua giờ đây trở thành quá khứ , mang theo bao nhiêu giấc mơ êm đềm của anh , của em , của cả con đường hạnh phúc ... Em vẫn tự biết yêu nhiều là khổ nhưng em cũng chẳng đo được tình cảm của mình ... chịu thôi ... Em chỉ biết yêu , yêu rất thật ...
    Không biết giờ này anh còn nhớ em không, em nhớ anh nhiều lắm , mỗi khi em nghe bài hát này .... không còn những đớn đau em từng nghĩ khi mình xa nhau nhưng tiếc nuối vẫn còn đó , xót xa vẫn còn đó để rồi cứ từng nhịp len lỏi trong tim em .... nhẹ nhàng.....
    Em thấy mình ghét - yêu lẫn lộn ...
    Tâm trạng của người mới mất đi tình yêu là thế đó , hụt hẫng, buồn bã ... Em biết một ngày nào đó có lẽ em sẽ thôi yêu anh, thôi hận anh , có khi nghĩ lại em sẽ chỉ dành cho anh một nụ cười buồn cho nhũng gì ta đã qua ........... Nhưng giờ đây em vẫn để mặc mình nhớ anh , ..... chìm trôi với một niềm yêu dấu....
    Làm sao em biết anh muốn dối lừa khi đã nói mãi mãi yêu em.... Cố tìm quên ..... đành ..thế ..thôi .... Hỡi người ơi...

Chia sẻ trang này