1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tân binh............

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi 0041000002123, 05/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 0041000002123

    0041000002123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Lieuxanh ơi, đừng nghe mấy vị đại ca đó dụ nha , mình học vật liệu xây dựng , ngành này khô khan quá , mai mốt lieuxanh về trồng ít cây để nhà bọn mình thêm tươi mát à nha.....
    Tôi hạnh phúc khi tôi cô đơn
  2. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Liễu xanh@ dzìa trồng cây củi vào mông hắn đi ,chưa chi mà "nhà bọn mình" rồi ,định đốt cháy giai đoạn hả ???
    Tương phùng là để biệt ly
    Biệt ly là để lòng đi qua lòng
  3. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    aha - thêm chiến binh nữa chứ tân binh cái nổi gì ? Ko biết Lieuxanh mặt mũi ra sao mà các chú tranh ghê quá !
    thôi tớ đi với bạn mới thôi - he he !

    Em có biết một mai khi thức dậy
    Hai dấu chân tôi để lại trước hiên nhà
    Lòng tôi đấy - yêu mà không dám ngỏ
    Xác hoa vàng nhớ nói hộ giùm ta !
  4. 0041000002123

    0041000002123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Này các ông đừng xúi giục lieuxanh của tui làm bậy nha..........."TRÂU BUỘC GHÉT TRÂU ĂN" chứ gì..........
    Sao các bác ko nghĩ ngược lại nhỉ , lỡ lieuxanh ,liễuđỏ gi đấy là đực rựa thì sao????????????????????
    Tôi hạnh phúc khi tôi cô đơn
  5. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    thế mà chưa gì chú đã nói Liễu xanh là "của tui" í ẹ - bó tay - thế nhé - bữa nào cần thì gặp tớ - đem theo cỡ 50 000 boa tớ ăn tớ dẫn đi gặp mấy bé "mướt: lắm !

    Em có biết một mai khi thức dậy
    Hai dấu chân tôi để lại trước hiên nhà
    Lòng tôi đấy - yêu mà không dám ngỏ
    Xác hoa vàng nhớ nói hộ giùm ta !
  6. dungnhi132

    dungnhi132 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Thôi, mình ra thôi!
    Vô đây thấy mấy cảnh nồi da xáo thịt, huynh đệ tương tàn nay đau lòng quá! Hic
  7. 0041000002123

    0041000002123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Bác kiman ơi , hình như có thêm một em dzô nữa kìa : em dungnhi132 đó .Bác túm lấy ẻm đó đi.............
    Còn đề nghị rợn tóc gáy của bác thì đợi thế kỷ sau nhá , mấy con vợ của em còn mướt hơn cơ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
    Tôi hạnh phúc khi tôi cô đơn
  8. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    bó tay ! Dungnhi .... rồi !
    Ko ngờ chú này còn nổ hơn cả mình !
    được bắt tay nào - sẵn cho bắt tay mấy em của chú với !

    Em có biết một mai khi thức dậy
    Hai dấu chân tôi để lại trước hiên nhà
    Lòng tôi đấy - yêu mà không dám ngỏ
    Xác hoa vàng nhớ nói hộ giùm ta !
  9. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0

    Trời trời , mấy tân binh nầy lẹ thấy sợ luôn ta ơi. Con gái người ta mới dzô, chả kịp chào hỏi gì là được bám theo liền à. Mấy chú à, fải tỏ ra từ tốn chứ nhỉ? Làm mất hình tượng bọn mình hết. Tui chưa kịp sơ múi gì hết trơn, bị mấy chú giật hết rùi Kỳ dzậy???
    Hì, chào em Liễu, anh là Fool-again, kính cẩn ngả người 90 độ chào em và xin fép được mời em đi ăn chè nhá.
    Saaaaaiiiiiiiiiii lầm vẫn là anh
  10. dungnhi132

    dungnhi132 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Ờ, chào chú lính mới, tui thích ôm hun làm wen hơn!!
    Em tui thì nhiều, chú tha hồ, chỉ đừng đụng chạm mấy em mà lão Fool@ đã đăng ký, hơi mệt à! Lão bây giờ không còn là Công công nữa , chú chớ coi thường mà bị đâm sau lưng chiến sĩ!

Chia sẻ trang này