1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tân cảm

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Nokia8890, 18/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Anh đã bao giờ ngồi im lặng trong đêm
    Nghe trái tim hát bài ca vô thức
    Không muốn nhớ nhưng trong lòng bất lực
    Như màn đêm không thể chẳng lặng yên
    Em không còn là em của ngày xưa rất hiền
    Rất dịu dàng để yêu anh đằm thắm
    Rất kiên nhẫn khi chờ anh đằng đẵng
    Em bây giờ... rất khác... với ngày xưa
    Anh ra đi em đã khóc như mưa
    Em đã tưởng không sao vượt qua nỗi đau ấy được
    Trái tim em tưởng đã tan thành nước
    Dù hết sức mình em cố gắng đóng băng
    Em đã chôn vào vô thức vĩnh hằng
    Những cảm xúc của tình yêu dang dở
    Anh đã quên, em cũng không muốn nhớ
    Dù suốt đời, em sợ... Tình yêu
    Tôi đã từng gặp biết bao khuôn mặt nhưng sao chiêm bao chỉ có mỗi một người
  2. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Nếu em muốn anh thắp sao em ngắm
    Anh sẽ xua cơn gió lạnh ngoài đồng
    Sẽ đốt lửa chờ em về sưởi ấm
    Che bốn bề em đỡ rét mùa đông
    Và hai ta ngồi trong đêm thanh vắng
    Xich lại gần nhau .Không lý sự ,hiền lành
    Cái buồn khổ trên vai em mang nặng
    Anh sẵn sàng cho hết cả sang anh
    Anh sẽ cúi bên giường em lặng lẽ
    Và để em không thức giấc ,-che đèn
    Anh sẽ hát những lời ru của mẹ
    Ngăn mọi điều bất hạnh đến bên em...
    Và lúc ấy em sẽ tin trên trái đất
    Toàn người tốt ,không có buồn ,nước mắt
    Tôi đã từng gặp biết bao khuôn mặt nhưng sao chiêm bao chỉ có mỗi một người
  3. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Muộn mất rồi nên anh đành gửi lại
    Chút mùa thu giữa một thoáng đầu đông
    Câu thơ cũ cùng tháng ngày đã cũ
    Một chút buồn, một chút tiếc với hư không
    Muộn mất rồi anh không về được nữa
    Thời gian trôi mỏng như một tiếng đàn
    Khi âm thanh đã trở thành khoảng lặng
    Vẫn chỉ là mình trót phận đa mang
    Giữa dòng đời trăm chiều vội vã
    Giữa những dòng người, giữa thực và mơ
    Thảng có lúc quay đầu nhìn lại
    Bóng hình xưa đã khuất tự bao giờ...
    Bỏ lại hết để hai bàn tay trắng
    Hành trang chỉ có những con đường
    Bỏ lại hết dẫu chỉ là khoảng lặng
    Cả nỗi buồn trong như những giọt sương
    Tôi đã từng gặp biết bao khuôn mặt nhưng sao chiêm bao chỉ có mỗi một người
  4. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Em biết rằng anh sẽ rất buồn đau
    Khi em nói với anh những lời xa lạ
    Khi em quay đi, chẳng nhìn anh buồn bã
    Khi em nói với anh rằng em chẳng yêu anh
    Em không thể nói với anh như anh vẫn hay trêu
    " Em chưa yêu anh nhưng rồi em sẽ cố... "
    Dù em biết như thế là bỏ lỡ
    Một tình yêu êm ấm suốt cuộc đời
    Dẫu bây giờ em vẫn thấy chơi vơi
    Vẫn cần một bờ vai dìu em đi từng bước
    Vẫn cần một bàn tay đón chờ em phía trước
    Nhưng em không sẵn sàng khi đó lại là anh
    Em không thể mang hạnh phúc dẫu mong manh
    Đến cho anh, khi em không thành thực
    Em xin lỗi - Trái tim em chưa thức
    Tự bao giờ, nó vẫn ngủ rất yên
    Em mong rằng rồi anh sẽ quên
    Sẽ không trách em dẫu một lời cay đắng
    Sẽ giữ cho em một trái tim trong trắng
    Xin lỗi anh - anh nhé, hãy quên em.
    Có một khoảng không nào đo chiều dài nỗi nhớ .Có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình yêu
  5. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Lấy không gian đo niềm thương nhớ
    Lấy biểm sâu đo đọ rộng tâm hồn
    Lấy cuộc đời đo tình yêu dang dở
    Nhưng biết lấy gì đo những lúc cô đơn ?
    (sưu tầm)
  6. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Anh hỏi rằng trong hai đứa chúng mình
    Ai là biển, ai là bờ em nhỉ?
    Em mỉm cười rồi lặng yên ngẫm nghĩ
    Nếu bờ là em thì biển sẽ là anh...
    Biển muôn đời vẫn mãi trong xanh
    Dẫu bạc trắng trong những ngày bão tố
    Bờ muôn đời vẫn là nơi bến đỗ
    Để đợi trông những con sóng biển về
    Dẫu biết rằng biển trải khắp các miền quê
    Bờ vẫn thế, cát dài êm lặng lẽ
    Bởi bờ biết biển muôn đời không thể
    Thiếu bờ rồi, biển đổ sóng vào đâu?
    Có một khoảng không nào đo chiều dài nỗi nhớ .Có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình yêu
  7. JANE-T

    JANE-T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Hãy để em bình yên
    Dẫm chân trần lên cát
    Xoã tóc vào mưa và nghe gió hát
    Bản tình ca cho 18 tuổi đời
    em ko muốn thú nhận rằng khhi nỗi nhớ cạn lời
    Chính lầ lúc em nhớ anh nhiều nhất
    Em ko muốn thú nhận rằng em đã mất
    Một nửa của mình một nửa hành trang
    Tâm hồn hoang mang
    Hỏi trái tim đâu là sự thật
    "big illusion" là ngôn từ đúng nhất
    Để đặt tên cho lối kỉ niệm về
    Em săáp xếp những vần thơ vô đề
    Quay điện thoại rồi vội vàng dập máy
    Những vần thơ ồn ào cháy
    Gió cuốn đi vào phiêu lãng của mình
    Chào bình minh
    Em đi
    Anh cũng giã từ
    Này! mưa
    Rơi thêm chút nữa...
    (sưu tập)
  8. JANE-T

    JANE-T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    du chi la ST nhưng với dung lượng như bac Nokia quả là đáng kể.Người yêu thơ thì nhiều nhưng có mấy ai làm được thơ đâu.
  9. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ dang dở
    Em thấy không, hạ đỏ nắng rồi
    Phượng thả cánh xuống mặt hồ bói thử
    Yêu, không yêu rồi không yêu nữa
    Cây phượng rưng rưng mắt đỏ hoe
    Đã hạ rồi
    Ve lại bản sầu ca một thủa
    Anh lại viết bài thơ dang dở
    Mới được nửa lòng đã thấy tháng sáu qua
    Anh đã tưởng quên đi rồi năm ấy
    Giờ ở xa, em ơi có thấy
    Nắng quê mình nắng tháng sáu chang chang
    Em đi rồi
    Anh lại lang thang
    Dong xe qua những con đường cũ
    Đọc lại hết những bài thơ dang dở
    Ở xứ người có quán cóc không em
    Tháng sáu này
    Hoa sấu rụng trong đêm
    Hương vẫn thơm như ngày xưa tháng sáu
    Nhà em trồng bìm bìm leo kín đậu
    Nở hoa buồn cây hoa tím xưa
    Tháng sáu ngoài kia tháng sáu mưa
    Anh lại viết một bài thơ dang dở....
    East or West, WC is best
  10. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    hìhì bác này nói chí lý
    Có một khoảng không nào đo chiều dài nỗi nhớ .Có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình yêu

Chia sẻ trang này