1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tán cáo nhiều vệ tinh

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ewenDuong, 23/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ewenDuong

    ewenDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2010
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Dạ truyện của em.Em xin tóm tắt đơn lại đơn giản thế này ah

    Mùng 1 tết đi chơi quen anh họ cáo.Nó vứt cho em số điện thoại+nick của cáo.lúc đấy em ở quê không có mạng,số điện thoại nó cho sai nên chẳng làm ăn gì
    khoảng mùng 7 tết em lên trường add nick cáo và nói truyện.rồi nó bảo với anh họ nói đại loại là khen em ngoại hình dễ nhìn,chém gió cũng ổn
    Tìm hiểu em được biết cáo vừa bị người yêu bỏ đi lấy vợ.Trong lúc cô đơn có 1 em giai(nhỏ hơn cáo 1 tuổi) đang đi ngoài ra nước ngày đêm quan tâm.Rồi thì cáo nhận lời yêu qua chát vừa khoảng cuối tháng 1.nhưng mà em giai này đang ở nước ngoài nhà cũng tít tận Hạ Long,cáo thì ở hà nội nên em nghĩ kiểu này cũng chẳng lâu bền
    Em cũng hay lên đây đọc bài nên 2 tuần vừa rồi cũng kiềm chế hạn chế nhắn tin,hạn chế chát chit
    Hôm nay có 1 cái hẹn với cáo.Đi ăn uông nói truyện vui vẻ.Lúc về cáo có nhắn tin cảm ơn em buổi đi chơi hôm nay và dặn em lúc nào về thì nhắn tin cho cáo.nhưng lúc về em cũng chần chừ không vội nhắn ngay mà 1 lúc sau anh họ cáo nhắn cho em nói là lúc về cáo có nói với nó là em chém nhiều quá,mặt lại trẻ hơn so với tuổi nên càng trẻ con .Lúc đấy em mơi reply cáo và nó.Ông anh nó cũng khuyên em là lần sau đi với cáo thì chém ít thôi.em đang phân vân vì chém ít cáo cũng ít nói thì chẳng nhẽ ngồi nhìn nhau cho hết giờ ah
    Nghe cáo nói thế em cũng chán

    Em mạo muội lập tồ pic này xin hỏi các cao thủ mây việc
    1.Cơ hội để em thằng em giai kia là thế nào ah
    2.Lần sau gặp cáo em nên hạn chế chém hay cứ kệ chém như thường

    Em dốt văn viết hơi lủng củng mong các bác chiếu cố đọc và cho em lời khuyên.
  2. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    thế chú chém về cái gì, hay quay đi quẩn lại vẫn là gạo lên mắm lên, vàng lên nhà lên, lương xuống rồi con này lộ hàng, con kia xì căng đan, thế thì không phải là chém gió mà gọi là nhiều chuyện, nói nhảm
  3. chumkhengotbk

    chumkhengotbk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Gái nó yêu một lần rồi, nhìn thấy cái mẹt trẻ ranh lại lanh chanh nó lại cười cho.
    Mà chán nhỉ, yêu đương tán tỉnh mà chỉ có rủ ra cafe ngồi nói chuyện vớ vẩn thì yêu kiểu quái gì? Đúng là tình yêu con nít =))
    --
    Góp ý với chủ thớt là khi ngồi "chém gió" (nói chuyện) thì không quan tâm nói ít hay nói nhiều mà cái chính là phải kiểm soát được tình hình :D Em nó ngồi im mà chủ thớt cứ liến thoắng thì đúng là nhạt và thể hiện rằng chủ thớt đang ở thế yếu, dở lắm.
  4. ewenDuong

    ewenDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2010
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    @kingyam : cũng mấy truyện về người quen chung,bản thân....
    @chumkhen : thank bác.bác nói chí phải.Em sẽ tiếp thu.mà bác ơi lần đầu gặp không coffe tán tình chẳng nhẽ vào nhà nghỉ chén hả bác :-"
  5. vespa84

    vespa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    1
    Màu đỏ: =))
    Cơ hội của chú hơn thằng kia rất nhiều
    Chả biết chú chém gió những gì, nhưng quan trọng là
    + cuộc nói chuyện phải vui vẻ hài hước
    + phải có qua có lại để gái bộc lộ bản thân ( một mình chú solo mà gái ngồi im thin thít thì nhạt lắm )
  6. ewenDuong

    ewenDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2010
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Vì vài lý do cá nhân tế nhị.em xin phép xóa các bài này đi
    Xóa đi thế này thật sự là không tôn trọng những bác đã bỏ công ngồi đọc và vấn véo cho em.Mong các bác thông cảm!
    Em xin chân thành cảm ơn các bác đã tư vấn
    Và thành thật xin lỗi các bác!
  7. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Đi uống nước nc thì chú phải khơi chuyện ra cho em nó nói là chính, chém tốt thì chỉ nên chêm vào chuyện của em nó 1 vài câu hài hước cho thêm phần sinh động thôi. Mà lần sau có đi thì rủ đi chơi, đi ăn hay xem phim j đấy.
    Còn việc ông anh họ kia giúp được là cái tốt, có uy tín thì bảo nó bơm vá cho vài câu đại loại như:" em này, thằng kia trông cũng ngon ăn, đẹp zai sáng sủa nhẩy, mà nó được nhiều gái theo phết đấy nhé nhưng nó lại chả thích ai, chẹp! cu cậu bẩu vẫn chưa ưng cô lào, chắc vẫn đang tuyển:))"
  8. ewenDuong

    ewenDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2010
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Vì vài lý do cá nhân tế nhị.em xin phép xóa các bài này đi
    Xóa đi thế này thật sự là không tôn trọng những bác đã bỏ công ngồi đọc và vấn véo cho em.Mong các bác thông cảm!
    Em xin chân thành cảm ơn các bác đã tư vấn
    Và thành thật xin lỗi các bác!
  9. milky.boy

    milky.boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2011
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Ca này sáng nha! Đợi các cao thủ phán nào!
  10. murom123

    murom123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    hạ long à khéo khi thằng em giai mình thì bỏ me..như thế a mà giúp chú thì hóa ra a lại hại thằng e giai à..thông tin ít thế này chẳng biết phải tư vấn gì. bó bảo chú chém nhiều thì chú bớt chém đi..nó bảo chú trẻ thì chú để quả râu cho nó vừa già vừa máu >:)

Chia sẻ trang này