1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tán cáo nhiều vệ tinh

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ewenDuong, 23/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. murom123

    murom123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    về nhà mà mổ thóc đi...ngày đàn bà khởi nghĩa là đàn ông anh em phải trốn...ko thì nó đè đầu cưỡi cổ...[r23)]
    mà có rủ đi chơi là phải rủ như kiểu "tối nay anh rỗi..mình uống cafe nhé..hẹn em x giờ.." nhất quyết rủ đi chơi phải gọi..ko nhắn tin.ko nên gọi trước mấy ngày, cũng ko nên gọi quá sát nút..không bao giờ được hỏi em có bận ko (nói câu này ra là nó biết mẹ rồi...nó còn cho mình là thiếu quyết đoán..muốn gặp nhưng đ.éo tự tin mà rủ lại còn nhường cái phần quyết định cho nó) chỉ hỏi những câu như thế khi 2 người đã thân mật mà thôi
  2. trungduca8vn

    trungduca8vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    8/3 này ở nhà không thì mượn môt gái khác đi chơi giết thời gian :D
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn gái này vô duyên nhỉ.

    TỰ TI nhiều quá nên phải gồng người lên bày đặt thể hiện sự tự kiêu hả?

    TỰ TI nhiều quá nên phải bôi trét vẻ tự tin lên mặt hả?

    Không thích tặng quà 8/3 thì thôi, phụ nữ chẳng ai đói quà đến mức cạp lia cạp lịa quà cáp của người dưng đâu. Nhưng nếu ai có lòng mà mua quà cho bất cứ phụ nữ già trẻ lớn bé nào thì cũng là nhã ý, chứ làm gì đến độ phải suy diễn là quà 8/3 là cái gì to tát quan trọng đến độ mình tặng quà là mình tự giảm giá trị mình, tự hạ thấp vị thế mình vậy? Tự ti quá nó thảm hại vậy đó, suy nghĩ cũng phải tính toán so đo làm sao leo lên đầu cô kia ngồi mới chịu, rất sợ bị làm kẻ yếu thế trong mqh.

    Kẻ mạnh có bao giờ sợ mình là kẻ yếu thế trong mqh không?
    Không. Chỉ có kẻ thực sự yếu mới luôn mang trong mình nỗi sợ hãi đó.


    Cậu ng quen kia đã nhắc chừng thì cứ làm theo. Tặng quà cho người lớn, dẫu là 8/3 hay 3/8, có gì là xấu? Tặng quà để đẹp lòng nhau, chứ không phải để trục lợi gì đó, thì vì sao phải hỏi thăm?

    Vậy hóa ra bạn không có kế hoạch tặng những món quà nho nhỏ cho những ng phụ nữ sống quanh bạn (mẹ, dì, mợ, bác, cô giáo, hàng xóm láng giềng, người quen) hả?

    Bạn nữ đã mở lời trước, làm đàn ông (lại là 1 thằng đàn ông thèm được đi chơi với bạn nữ đến quẫn cả trí đến độ phải mở topic hỏi người dưng thế này), mà bạn lại còn phải nhảy lên đầu bạn nữ ngồi chễm chệ mới thấy khoái trá, đắc thẳng hả?

    Cái điềm tĩnh, bản lĩnh, tự tin, dịu dàng, rộng lượng của đàn ông bạn có được 1 gram nào không?

    Tôi sống mấy mươi năm rồi, chưa bao giờ, bất cứ anh bạn (chưa hẳn là bạn trai) nào của tôi, khi nghe tôi hỏi câu tương tự, mà từ chối đi chơi với tôi, còn khi bận thì họ cũng phải nhẹ nhàng hẹn lại, Anh bận hôm đó rồi, hôm nào thì em rảnh tiếp? Em muốn đi đâu? May mà đời tôi chưa từng gặp đứa nào ấu trĩ thô thiển như bạn.

    Tôi nhắc lại:

    Kẻ mạnh có bao giờ sợ mình là kẻ yếu thế trong mqh không?
    Không. Chỉ có kẻ thực sự yếu mới luôn mang trong mình nỗi sợ hãi đó.
  4. ewenDuong

    ewenDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2010
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Chị Anxiety ném đá kinh quá.Ném xong em tụt hết cả bản lĩnh đàn ông xuống quần
    Nhưng trong lời chị nói có rất nhiều cái dù hơi tự ái vì cách nói của chị em vẫn kịp nhận ra là đúng
    Hỏng mất nút vote rồi nên em thak miệng chị vậy [:D]
  5. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Tôi nói gọn một câu thôi nhé: nồi nào vung nấy, gái nào cũng có cách tán riêng vì cơ địa của mỗi gái là không giống nhau. Với những người thẳng tính, bộc trực và biết suy nghĩ như bạn Ant thì sự chân thành, bản lĩnh và quan tâm của một người đàn ông tốt là đủ. (Tốt ở đây có thể hiểu theo thước đo của xã hội, ngoại hình, học thức, kinh tế và tính tình).

    Đối với những người đang tà lưa đong đưa với cửu vĩ hồ ly thì ngoài sự kinh nghiệm ra còn phải vắt óc phân tích gái qua các tình huống. Gái không thiếu thằng xếp hàng chờ được xét duyệt, huống hồ chủ thớt chưa đủ chín để làm một người đàn ông lý tưởng thì các pha này, sự tinh vi và cách xử lý tình huống sẽ cho gái một số biến động tâm lý nhất định. Điều đó là tối cần thiết để bắt đầu một mối quan hệ: mang lại cho nhau cảm xúc, dù ghét, dù buồn, dù thương, dù nhớ. Cái gì cũng được, có cảm xúc lúc đầu là đạt 9đ.

    Cũng tuỳ gái mà yêu, mà tán, thế nên đừng trách cô A sao được đối xử khác cô B. Ấy là vì cái tính của cô A như vậy rồi, chỉ phù hợp với một cách tiếp cận, tán tỉnh và yêu đương hoàn toàn khác cô B. Thế cái đã, giờ tôi xin phép đi làm, chiều về lại ném đá tiếp. [r23)]
  6. kid85dn

    kid85dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    1
    Cao thủ thì chẳng nói làm j, đàng này chú chẳng phải cao thủ mà đòi làm theo nên gây phản tác dụng rồi.
    Chẳng ai bảo nt cho gái là gà cả, nhưng nt rủ đi chơi trong gđ mới quen thì ko hay lắm, chú cứ đt thẳng mà hỏi, không cần vòng vèo làm gì.
    Chú định tán gái mà lại đi so đo một bó hoa, nhất là đối với gái nhiều vệ tinh. Anh không nói chú phải thật hào phóng, tuy nhiên vào dịp đặc biệt như 8/3 một bó hoa chẳng làm cho chú nghèo đi đâu. Nếu em nó có ý với chú thật mà chú lại lơ đẹp cái ngày để nó đi với giai khác thì chú có phải quang tèo không, chưa kể bị quy kết vào cái tội bủn xỉn, gái chả té chú khẩn trương.
    Anx ném đá chú chẳng sai, còn tùy chú suy tính thiệt hơn mà hành động
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Khinh bỉ cũng là 1 loại cảm xúc đó, được điểm 9 luôn à?

    Tôi nghĩ là nên tư vấn cho bạn chủ topic cách cư xử cho tốt với MỌI người, từ đó sẽ là cư xử tốt, phù hợp với các cô nào mà bạn ấy muốn tán tỉnh, đồng thời tự hoàn thiện bản thân thành một ng đàn ông có nhiều tính tốt. Và khi đã là ng đàn ông có nhiều tính tốt, bạn ấy sẽ có xác suất cao gặp đc 1 cô gái cũng đã cố gắng tự hoàn thiện bản thân cô ấy. Một kết quả vô cùng tốt đẹp.

    Bạn lại cho rằng tự cái thân chủ topic chưa tốt thì cũng chưa cần hoàn thiện gì cả, lỡ rủi bập vô 1 cô gái thiếu tôn trọng chủ topic thì cũng cứ cố đấm ăn xôi, học lóm vài mưu ma chước quỷ để "khiển" cô này, để "quản lý" cô này, để bảo toàn cái mqh hiện tại đã.

    Một cái đang không tốt thì cần gì phải bảo vệ / gìn giữ? Một người phụ nữ không tôn trọng mình thì mình cần làm gì?

    Nếu chủ topic chỉ nói là anh kia là ng quen của gia đình nên cô bạn gái cũng cần giữ phép xã giao thì tôi k nói làm gì, đằng này chủ topic khẳng định là cô bạn gái có thói quen lửng lơ con cá vàng chài mồi giữ khách với các anh khác nữa, nên tôi mới nói là cô gái này không tôn trọng bạn trai của mình.

    Yêu hay không yêu khoan xét tới, khinh nhau, thiếu tôn trọng nhau thì còn nói gì đến chuyện quen biết, tìm hiểu nhau nữa chứ.
  8. ewenDuong

    ewenDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2010
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Dạ em xin các bác
    Các bác vào tồ píc ném đá thì ném đá thằng em để em biết mà điều chỉnh thôi chứ các bác ném đá nhau thế này chẳng những không giúp được gì cho em bớt kiếp gà mà lại làm em thêm rối
    Em lập tồ píc là sẵn sàng chấp nhận những ý kiến trái chiều.Em đều trân trọng ý kiến của các bác nhưng cũng còn cho qua bộ lọc của em nữa rùi mới thấy cái gì trong ý các bác phù hợp thì em mới theo [:D]
  9. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Bạn Ant thật khéo xuyên tạc, tôi bảo cái gì cũng được, tạo ra được một nốt trầm hay một nốt bổng cũng là thành công, chứ không phải một nốt lạc quẻ. Một con người chỉ thực sự hoàn thiện khi anh ta đã vấp ngã vài lần, đã tự biết vì sao mình ngã và làm sao để mình không ngã. Nếu muốn hoàn thiện, tôi chỉ nên khuyên bạn chủ topic cạo đầu đi tu. Con người có người tốt, người xấu, có cả những người trước tốt sau xấu, và trước xấu sau tốt. Thế nên nói về con người thì vô cùng lắm, và không phù hợp với topic này. Mặt khác, chủ topic chỉ xin tư vấn cách cưa gái, không xin tư vấn nên yêu hay không nên yêu nên tôi cũng không xét hộ.

    Tôi khuyến khích chủ topic nên va chạm vài lần qua các loại gái nếu có cơ hội, nhằm nâng cao nhận thức về một nửa thế giới còn lại. Khi đấy, chủ thớt sẽ cẩn thận và chín chắn hơn khi trao tình cảm của mình cho một ai đó. Chủ thớt còn trẻ, và trẻ thường hiếm khi trưởng thành. Muốn kiếm một cô gái tốt và biết suy nghĩ, hoàn thiện bản thân theo thời gian, tôi cho là gái đó ít nhất cũng 24-25t. Chả nhẽ tôi bảo chủ thớt lên chùa đi tu, bí thì quay tay chờ 26t hạ sơn? Có tuổi nào mà không sai lầm, nhưng tôi cho rằng sai lầm là tốt, vì ít nhất nó cũng cho ai đó một ít kinh nghiệm. Cái này tuyệt đối không mua được bằng sách vở và thời gian.

    Một điều khá quan trọng mà bạn Ant chưa xét đến đó là, một người xấu hoàn toàn có thể thay đổi nếu người ta biết mình xấu. Các bác trên này cũng không thiếu bài dạy gái, gái xấu đôi khi vẫn có thể cải tạo. Có hoạ chăng là bạn đang tư vấn chủ topic hoàn thiện bản thân, rồi nằm chờ một trái sung thiệt ngon rụng trúng đầu như Newton à? Tôi cũng thấy có vài người sống như bạn nói, kết quả là thường lấy vợ năm 4, 5 sọi.

    Nếu đúng phong cách kiểu Alexander thì chủ tốp chỉ nên cười nhạt, đang ôm eo thì ôm eo tiếp, đang hôn thì hôn tiếp, đang nói chuyện thì vẫn tiếp tục huyên thuyên, vì những gì em vừa nói anh không quan tâm. Nhưng tôi tư vấn như vậy để nắn gân gái, thử xem gái với chủ tốp đã như thế nào rồi, chứ không phải vì bị gái hạ giá mà phải tự mình lên giá. Tôi từ xưa vốn mê Casanova nên chỉ thích ghẹo các cô, chừng nào xoắn thật xoắn thì tôi thích lắm. [:P]

    Thôi cãi lộn với bạn Ant như vậy là đủ. Đình chiến nhé, vì quan điểm của ta không ai giống ai. Nếu không có cơ sở chung thì tranh luận là vô ích, phái duy vật Karl Marx không chơi với quan điểm duy tâm Søren Kierkegaard.

    Đi chơi hay không còn tùy theo khả năng đọc vị của chủ thớt, nếu gái có cảm tình thì tặng quà và đi chơi sẽ tăng thêm phần cọ xát, đẩy nhanh tốc độ, cướp cờ về đích. Còn nếu gái vẫn xem chủ thớt như bao thằng khác, tôi khuyên là nên hoãn lại, 8/3 cũng quên ý định tặng quà đi. Quà tặng chỉ mang ý nghĩa về tinh thần, nếu trong lòng gái vẫn chưa nặng với chú hơn với thằng khác thì quà chú tặng chỉ tốn thời gian và tiền bạc, vô ích, mà lại mang thêm cục thất vọng về nhà. Nếu đã có cảm tình với chủ thớt, tôi khuyên chú không nên lựa món quà quá mắc tiền. Trên 50k là gạch. Một bông hồng hay cái gì đó nhỏ và giản đơn là đạt. Trước khi tặng phải xem gái có chỗ để không, rồi sẽ cất ở đâu, tránh trường hợp tặng rồi nhưng gái không biết để đâu nên "nhờ anh giữ hộ, trước khi về đưa lại cho em." Nếu phi ngay qua nhà tặng luôn thì càng tốt, khỏi phải ngợi.

    Ca này ít thông tin quá, đề nghị chú chủ thớt ấp đít thêm vài tin tức ngoài lề để các bác chẩn bệnh. [:D]
  10. ewenDuong

    ewenDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2010
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Vì vài lý do cá nhân tế nhị.em xin phép xóa các bài này đi
    Xóa đi thế này thật sự là không tôn trọng những bác đã bỏ công ngồi đọc và vấn véo cho em.Mong các bác thông cảm!
    Em xin chân thành cảm ơn các bác đã tư vấn
    Và thành thật xin lỗi các bác!

Chia sẻ trang này