1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tán cáo ttvn :(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi keloantinhn, 07/05/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. keloantinhn

    keloantinhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2010
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    tán cáo ttvn :(

    Nói thật là chẳng mấy khi em lượn đây,nhưng tình hình cấp bách quá em đành vào đây nhờ các cao thủ.
    Chuyện của em khá dài nhưng em sẽ cố gắng vắn tắt cho các bác dễ thẩm thấu: Thằng bạn em có một hôm đi ọp ẹc ở ttvn về,bảo là hôm nay có một con bé trông được lắm.Nó cho em xem ảnh pé này,em ớ người ra thì em quen pé này từ trước. (Trước đây pé làm thêm ở chỗ làm cũ của em,hồi pé vào được 1 tháng thì em cũng té qua chỗ khác làm việc,em cũng khá có cảm tình với pé nhưng thấy có khá nhiều bất lợi,vd như em sắp chuyển chỗ làm+cáo khó gần, ít nói..) nên em cũng chỉ đưa đẩy vài chút, xin được số đt rồi té.
    Em thấy hơi có duyên với cáo nên về chủ động nt các kiểu,pé cũng à rồi uh,nhưng không nhiệt tình mấy.Em rủ cà phê cà pháo cũng lấy đủ lí do này nọ.
    Có hôm,em nhờ thằng bạn ở chỗ làm cũ(quen cáo và bây giờ vẫn làm cùng ban với cáo) rủ cáo ra uống nước (em bám càng theo nó),nt đến lần 3,4 cáo mới nhận lời.Ngày xưa em không nói chuyện với cáo nhìu,sau 1 năm gặp lại thấy cáo khác quá.Theo em thì cáo không sắc nước hương trời nhưng mặn mà có duyên,trông hiền lành nữ tính,nói chuyện khá thông minh,làm việc có trách nhiệm,theo thằng bạn em thì có khá nhiều vệ tinh,nhưng chưa thấy có thằng nào đưa đi đón về,toàn đi xe một mình thôi.Hôm đấy cáo ngồi có 30p rồi lấy lí do về.Riêng em các bác thì say nặng sau lần gặp đó.

    Em về cũng chủ động nhắn tin này nọ,chỉ kiểu bạn bè chứ cũng ko tỏ ra xoắn xít,nhưng hình như cáo đề phòng,rất ít trả lời tn, có trả lời thì cụt lủn.Buồn ơi là sầu.
    Hôm trước rất bất ngờ,cty được nghỉ nên em mò lên thư viện quốc gia tìm cho ông cụ nhà em quyển sách thì gặp cáo ở đó.Thấy cáo đang tìm truyện của Bàn tải cân,nhưng không tìm được,em mới nói với cáo là ở nhà em có,em sẽ cho cáo mượn bla bla...Cáo có vẻ mừng,cám ơn lia lịa.Sau đáng nhẽ mượn sách đi về luôn thì em ở lại đọc sách(vì cáo cũng zậy, nhưng ngồi xa nhau),em cầm quyển sách trên tay cho có lệ, cả buổi ngồi ngắm cáo cặm cụi ghi ghi chép chép.Em định lúc ra về mời cáo uống nước,nhưng khi mở lời thì cáo bảo là có việc phải về, để lần khác bla bla.Em hơi thất vọng nhưng nhủ lòng phải kiên nhẫn mới được.
    Tối hôm đó về khá là bất ngờ vì cáo chủ động nhắn tin cho em,hỏi em là bao giờ cho cáo mượn truyện được,hoặc cho cáo mượn cáo photo lại rồi sẽ trả ngay.Mấy hôm nay em cày nát phố Đinh Lễ mà ko tìm được sách đã hứa, hizzz...Em định tìm rồi lấy cớ đến gặp cáo..

    Em nhụ lòng sẽ theo vụ này nên muốn lên dây cót trước, các cao thủ phán xem vụ này em có khả năng thành công ko? chiến thuật tiếp theo như thế nào?
    có gì em sẽ cập nhập tiếp ạ
  2. AT89C51

    AT89C51 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    1
    =)) off box nào, giờ này thì em đấy biết bác ko có sách rồi. Vậy là chẳng còn tin nhắn nào nữa đâu =)) =))
    Tiếp cận đủ kiểu, em ấy chẳng có tí cảm tình. Vụ này nghỉ đi thôi. :))
  3. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    biết là gái ttvn rồi vậy mà còn trình bày rõ ngọn ngành vậy thì quả là liều
    Sang f69 hỏi xem có bác nào có quyển đó không, mượn foto cho em ý.
    Hay đây là 1 bước trong kế hoạch tán của chủ topic nhỉ ? Rao cho em nó biết : anh xoắn lắm rồi, nhưng anh không có sách, thôi thì lực bất tòng tâm, có trời biết, đất biết, dân ttvnl biết...Anh thật lòng muốn cưa em
  4. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Trò? nà?y cùfng khà hay 'Ắy. Vư?a bòng giò vư?a trf́ng trợn. Chùc chù? top may mf́n
    PS: Nhưng nẮu 'f̣t cài nick nghe cò vè? khĂng Ă?n cho lf́m thì? phà?i, nẮu như nà?ng ỳ bìt
  5. trangbac

    trangbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    1

    vu nay hay a nha, oanh dau hong hot caima nha minh ai co thi cho bac y muon voi
  6. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Dân ttvnol à, thế này, giờ hỏi bạn bè hoặc qua f69 hỏi xem có ai có quyển đấy ko, mà là quyển gì của Bàn tải Cân thế? ko có thì mang tiếng chém gió bốc phét mất điểm lắm.
    Đấy rồi hỏi xem cáo thích đọc thể loại gì, văn học cổ điển hay hiện đại, lãng mạng hay ly kì giật gân, nói chung là trao đổi sở thích. Rồi dần dần lấy cớ trao đổi sách vở rủ ra ngoài đi chơi nói chuyện. Cố gắng kiên nhẫn nhé
  7. to1325

    to1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Topic này mở ra với mục đích lăng xê
  8. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Khoá topic với lý do: Theo yêu cầu của cáo
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này