1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tấn công hay chờ đợi?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi niin, 19/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    Tấn công hay chờ đợi?

    Câu chuyện của mình thế này, mọi người xem dùm nhé:
    Mình và anh ấy biết nhau qua công việc đã gần 3 năm, nhưng ko thường xuyên làm việc cùng mà chỉ thi thoảng thôi nên cũng ít cơ hội tiến đến cái xa hơn. Hết việc là hết. Nhìn chung trong công việc thì 2 bên cũng vui vẻ, cũng hay ghẹo qua ghẹo lại, đưa qua đưa lại.

    Khổ cái là mình kết anh này ngay từ lần đầu gặp mặt cơ . Anh ấy kết mình đến độ nào thì mình chả rõ .
    Cách đây 2 tháng, mình và anh ấy có cafe cafao với nhau vài lần, nhưng lần nào cũng là do mình ...khởi xướng, cũng chẳng phải đi 2 mình mà đi 4 mình . Nên cũng chả đâu vào đâu. Đến 1 hôm anh ấy nhắn tin kiểu như để hôm nào cafe, chứ dạo này bận. Mình cũng nhắn lại là ok, nhưng ko thik cafe, mà thik trà đạo. Rồi cả 2 im tới tận bi giờ. Lúc đó mình cũng có lập 1 topic trên này nhờ tư vấn thì mọi người khuyên .....pỏ đi cho rồi. Nếu đã thik thì chả im lặng, im lặng tức là hắn chả thik mình Chắc là đang cưa cáo khác . Nhờ vậy từ đó mình sáng mắt ra và......chẳng trong mong gì, cứ vui với những điều mới.

    Gần đây anh ấy có việc lại đến chỗ mình, nhưng mình ko ra làm việc chung như mọi lần (xin thú nhận là có phần né tránh )mà kêu đứa em gái đồng nghiệp ra làm việc với anh ấy hộ mình. Theo đúng thủ tục thì mỗi lần anh ấy đến anh ấy call cho sếp mình, sếp mình sẽ cử người đi và xưa nay là mình đi. Em gái đồng nghiệp làm việc xong về kể "anh ấy ko thấy chị nên cứ hỏi hoài" làm mình cũng....
    Đến lần làm việc gần đây nhất, trong tuần này, anh ấy ko thèm call cho sếp mình mà phi thẳng tới chỗ mình, còn khoảng 2 p nữa tới chỗ mình thì anh ấy call cho mình và nói mình phải đi hôm nay, ko dc trốn nữa . Mình cũng....đi vì cũng ko muốn né tránh nữa, đối diện xem thế nào.

    Buồn cười là mọi lần anh ấy đến thì chỉ việc đứng ngoài cổng bấm chuông tin tin....mình sẽ ra và đi cùng nhóm làm việc...lần này ổng phá cách....ko thèm bấm chuông ...mà phi thẳng vào dãy văn phòng...mở cửa từng phòng ...kêu mình ra ...làm đứa em đồng nghiệp thấy...hết hồn...mình thì
    Suốt buổi làm việc đó thì không chỉ mình mà mọi người nhận thấy là anh ấy cứ nhắm mọi câu chuyện vào mình . Làm mọi người cho rằng 2 tên này có vấn đề...nhưng thật chất là...chả có gì cả....có thì nói làm gì....như thế mình càng ko thik. Mình bik cái anh này, chổ đông người thì cực mạnh miệng, kiểu như...em trong tim anh rồi....sao em về quê mà ko dắt anh theo...Nhưng đến khi hết giờ làm việc thì....bặt vô âm tính . Những lần trước mình còn chủ động khởi xướng chứ lần này thì mình cũng chơi trò bặt vô âm tính. Chứ con gái ai lại....chủ động liên lạc mãi như thế được. Nhỉ?

    Câu chuyện chỉ thế. Mọi người cứ ném đá thoải mái . Nhờ cái topic trước mình bị ném đá (ko mạnh lắm) cũng đủ ...sáng mắt. Giờ lại ....sắp trở bệnh....nhờ mọi người giúp mình sáng mắt lại nhé.
  2. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục củ hành. Đợi địch dụng binh thế nào đã. Vấn đề là, nên khiêu khích ăn mặc tí đi. KO cần quá mức cần thay đổi xinh đẹp. 10 ông đã có ý sẽ ...11 ông xông lên. Cứ yên tâm
  3. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    ok! Ghi nhận vụ này...ăn mặc hấp dẫn.....
  4. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    vưỡn là chú gà già lày lày , thế thì nàng và gà có vẻ có duyên , hay thôi lần này cứ kệ mọi thứ cho nó tự nhiện đí nàng?
  5. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    bạn cứ chủ động đi, rủ đi chơi , cafe, xem fim vvv... mật độ dày đặc vào cho tớ.
    Xong đang dồn dập dồn dập, bạn mất tích luôn.
    thử cách đây xem sao :D
  6. hieusuda1

    hieusuda1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2009
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    15
    Thôi nó ghét cậu rùi tìm đưa khác đi.Tốt nhất là bảo bố mẹ tìm hay tư vấn ai đó,vì bố mẹ trải qua chuyện này rồi mà nên có nhiều kinh nhiệm.Mà bố mẹ mắt tinh tìm toàn người chuẩn.
  7. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    cho hỏi cái nàng: để tự nhiên là sao? cũng giống như "bặt vô âm tín " và đợi chờ hả?
  8. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    dày đặt là như thế nào? mỗi cuối tuần đã là dày chưa?
  9. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Đấm chết đứa tư vấn ơ? trên đi , chu? động la? dư thế la?o, đọc ko kyf tư vấn loạn xa . Con gái pha?i có giá , em vư?a mặc ca? với tên kia xong giơ? lại nô?i máu ga? tô? rô?i ah .
    Nó ru? đi chơi , đi ăn , đi abc .v.v.v.v , em cứ tuy? tâm trạng ma? quyết , thích thi? đi ko thi? hnay em mệt rô?i , em ơ? nha? với 3 mẹ rô?i , em abcxyz rô?i . Khi na?o nó to? ti?nh rô?i thi? lên đây anh chị em tư vấn tiếp hị hị
    Tiếp phát nưfa , nó nhắn tin thi? nhắn lại , lâu lâu ko thấy nó nhắn ma? nhớ quá hoặc the?m quá thi? nhắn ho?i han tí chút gọi la? ba? ma?y đang tha? thính , đớp thi? đớp ko đớp ba? tha? chôf khác , lo gi? . Tuyệt đối đư?ng chu? động , bật đe?n xanh vư?a vư?a thôi , thế nhé cô bé . Chúc tha?nh công
    Được langxang sửa chữa / chuyển vào 10:13 ngày 20/06/2009
  10. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Hix, Sao lại nỡ đấm em linhha10 dễ thương chứ, mặc dù em ấy tư vấn ko có hợp cho lắm,
    Nàng mắt nâu môi trầm ơi, Thế chỉ vì cái con gà già thịt dai nhách này mà nàng đã mở mấy cái topic để tư vấn, Thế thì cũng đã xoắn và muốn chống lầy rồi đấy nhĩ, Với cái tuổi 26-27 này thì cũng đúng thôi, Một phần gia đình hối thúc, Một phần cũng thấy sắp già tới nơi rồi nên cũng muốn kiếm một anh chàng nào thấy được là ok luôn, Khổ nỗi cái con gà già này cũng khó nhai đó nhĩ, Ko phải hắn cao siêu chơi trò bắt thả gì, Mà hắn chắc cũng dạng muốn ăn mà ko biết cách ăn ra sao, Thế cũng thấy buồn cười, Hai người kể ra cũng có duyên đấy, Trông tính tình và cái cách suy nghĩ cũng giống nhau đó nhĩ.
    Bài vở thì trên kia các cao thủ cũng nói nhiều rồi, Cứ để cho hắn có cơ hội tiếp cận tán tỉnh mình, Còn nếu hắn im rồi lặn thì cho hắn lặn luôn, Hắn lặn luôn cũng chỉ vì thấy nàng cũng chưa có gì nổi bật để hắn phải nhớ nhung, quan tâm, Nàng phải làm sao cho hắn thấy nàng là một người khác biệt, Phải khó khăn một chút để kích thích cái quyết tâm của hắn, Một tuần nên tạo cơ hội cho hắn 2 lần gặp mặt và rủ đi chơi, Nếu hắn vẫn kiểu hời hợt thì cũng nên cho hăn đi luôn thôi

Chia sẻ trang này