1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tấn công hay chờ đợi?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi niin, 19/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng nghi nghi là thế rồi. Thêm thử thách là thêm thế nào trong khi chỉ liên lạc thôi mà cả hai còn......nhường qua nhường lại thế này.
    Được niin sửa chữa / chuyển vào 11:02 ngày 21/06/2009
  2. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    Về cái nội tâm thì mình đủ tự tin gọi là hỉu anh ta rồi. Anh ta thuộc dạng ko thik che dấu, và đã tâm sự với mình cũng kha khá.
    Còn nếu nói anh ta "quên bay quên biến... " thì......ko rõ lắm, mình chỉ bik là.....mình nói gì....hắn ta cũng nhớ...đến từng chi tiết nhỏ
  3. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    @chủ topic : bạn lo con gà này ko biết chén à , ngù ngờ vậy sao , xem xét lại khả năng trở thành chồng của mình he he
  4. KEXUCTHANRUATOI

    KEXUCTHANRUATOI Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Zai em kruger thế mà ngoan, gọi phát post bài tư vấn liền.
    Gái này còn trẻ nít, phải học nhiều, mà việc học lại phải học từ nhiều người khác nhau, ok?
    Nếu gái gặp zai tử tế thì tốt, chứ anh thấy nhiều trường hợp đẽo nhau cả đời vẫn chưa tóm được gót chân achilles đâu.
  5. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    đằng nào chả ăn mặn , nàng chén hay gà chén nàng như nhau thôi , ng ta quan tâm đến kết quả cuối cùng mà có quan tâm cung cách làm trc đó đâu.
    nhắc lại : ai chén như nhau, vì đó là ăn mặn , ko fải ăn chay
  6. chumkhengotbk

    chumkhengotbk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    + Nếu là tớ, tớ tìm cách nói toẹt vào mẹt tên kia: "Em thích anh, phần còn lại tùy anh xử". Đỡ lăn tăn, tốn nơ-ron.
    Nói thik thoai nhá, đừng cho nó ăn vội không nó chởi lẳng lơ thì bỏ mợ.
  7. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    Thật ra mình cũng chả quan trọng cái việc ai chén hết. Mình chả sợ đâu. Nhưng mà anh này ko phải là bạn bè bình thường, bạn bè mà tán nhau xong rùi....pỏ nhau là chuyện thường, chứ trường hợp của mình đây là công việc. Sau đó sẽ còn vướng víu lắm. Nên mới sợ sợ.....
  8. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    nàng này lo cũng đúng , cơ mà nàng a, các cụ đã nói :cái duyên cái số nó vồ nấy nhau , chẹp chẹp , thế nên là cứ kệ đi , bình thản đón nhận mọi thứ, ko fải lăn tăn , nhé
  9. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Ôi zời ... sợ ba bẩy đủ thứ đường thế kai thì nghỉ đi cho khoẻ ...
    Chị già thấy khoái thì mần con gà già nầy đi , cứ rền rứ lâu gà lại hâm lên đi đạp mái khác bi h ...
    E là zai , e khẳng đinh ông gà già này có bồ kết chị già , còn bi h mún iêu đương thì hai bên fải mần nhau đi ...
    Cứ ngồi đấy sợ sệt này lọ chai t, tính toán này kia mệt quá đi ... Chưa iêu đã lo ko đc , bi chừ fải hô khẩu hiểu oánh là thắng , cắt tiết là chết con gà già kia ...
    Oh yeah ...
  10. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    đang quyết tâm theo ý của em Scalet thì.....lại bị em Thần Vũ làm.....lung lay. Hầy!

Chia sẻ trang này