1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tấn công !!!

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi Freeman72, 07/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Freeman72

    Freeman72 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/10/2007
    Bài viết:
    1.315
    Đã được thích:
    0
    Hê hê ... đọc xong bài của bác này tôi cười suýt ngã đập đầu vào tường
    Đúng đấy, gặp đối phương có lẽ bảo nó: " có ngon mày đợi tao chút, để tao lên mạng hỏi đã"
  2. koumei

    koumei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    uhm!vậy thì bác chỉ còn tự thuộc vào mình thôi!lúc thực chiến thật tự khắc bác sẽ nghĩ ra!nói chung nó sơ hở chỗ nào là tấn công ngay!nhưng đó là đối với mấy thằng du côn bình thường,chứ mấy ông dân võ,điển hình là vỗ cổ truyền đừng có dại tấn công vào là khổ đời đó!
    em cũng điên đầu với mấy ông ở chỗ em lắm chứ bộ,không bao giờ thủ phía dưới,lúc nào trong đầu cũng nghĩ là đấu tập,nó không được đánh vào phía dưới mình!chẳng nhé lúc thực chiến bảo thằng kia dừng lại 5 phút trước khi đánh để nghe mình phổ biến luật cho nó à!lúc naà em cũng chỉ muốn đạp vào chân cho mấy cha cái cho chừa đi!
    Nói chung thực chiến bác cứ ra đòn hiểm ý<nhưng đừng có đánh hiểm quá>,hạ gục nhanh tiêu diệt gọn,đỡ phí sức,chứ vờn nhau với nó đến lúc nó điên lên nó vớ con dao,hòn gạch,hay...thì 1 đòn là bác không còn đọc những dòng này đâu!đánh lương tay là khổ cho bác đó!
  3. canvithien

    canvithien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2007
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Theo kinh nghiệm thô thiển của tui thì bác cứ chịu khó ăn đòn + quan sát thật nhiều vào là sẽ biết phải tấn công, phòng thủ, tấn thối sao cho nhịp nhàng ngay. Cơ thể của ta nó khôn hơn ta tưởng rất nhiều, khi bị đau nó sẽ tự có phản ứng thích hợp để phòng tránh, nếu bác để ý kỹ sẽ thấy đôi khi nó né đòn còn nhanh hơn cả ý nghĩ của mình.
  4. 200tuoi

    200tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Muốn tấn công có kết quả, phải nắm chắc thông tin về đối thủ. Chiều cao, cân nặng, tốc độ ra đòn, di chuyển, thói quen. Nếu có quen biết thì càng ngon. Nếu đánh bừa chỉ có may mắn mới thắng. Thông thường, trước khi lâm trận, người ta thường thăm dò chút ít cả tinh thần và thân thủ. Trong giai đoạn "phân trần quyền" có thể đoán được chút ít. Nếu gặp đội vớ vỉn thì có thể đoán được 60 - 70 %. Gặp cao thủ thì chịu.
  5. NavySeal

    NavySeal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    "Tiên hạ thủ vi cường" hay là học thuyết "pre-emptive attack" của G.W.Bush là cách tấn công hiệu quả nhất !!!
    Tớ thì có kinh nghiệm vụ này.Hồi còn học năm 2 DH, cũng vì xích mích, chứng tỏ cái tôi dẫn đến va chạm với một tay học cùng lớp. Tay này là thành viên Karatedo của đội tuyển trường, từng thi đấu và đoạt huy chương nên chẳng coi ai ra gì. Cuối giờ , gã NS tới thách đấu và ra đòn phủ đầu bằng đòn đấm. Kết quả, gã kia ngay lập tức biên thành cái mền rách, không có bất kỳ một đòn trả nào ra trò và cuối cùng chỉ ..... nhờ tụi con gái bu vào can mà mới thoát trận đòn dồn dập.
  6. DONGBAI

    DONGBAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    bàc nà?o qua chĂf tớ ,tớ huyt́ giò 1 cài gĂ?n chùc thf?ng to cao ,'en hĂi bu lài ,khĂng 'ài ra quĂ?n mới là? là...
    'ò mới là? tẮn cĂng ...'ành là?m gì? cho mẶt xàc.
  7. 200tuoi

    200tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Biết thế nào là kín với không kín. Kín hay hở là do phương pháp sử dụng quyền cước. Khi lâm trận, sự rối loạn sẽ bộc lộ sơ hở. Đối với những tay có biết chút ít, đủ để giao đấu giải này giải nọ, thì thường không thóat khỏi có một số thói quen, dễ nhận ra. Trước khi tấn công, bạn có thể giả công để thử phản ứng, tìm ra quy luật, quỹ đạo, chu kỳ của đối thủ. Khi tìm ra nhịp của đối thủ rồi thì việc tấn công sẽ có kết quả. Phân tích thì lâu, làm thì chớp mắt. Nếu gặp người điêu luyện thì quá khó nói. Bạn bị thua cũng chả biết tại sao mình thua.
  8. giacnamkha

    giacnamkha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    0
    Thấy ngưỡng mộ bác này ghê, không biết bác năm nay bao nhiêu tuổi, cho em làm quen cái hỉ
  9. Freeman72

    Freeman72 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/10/2007
    Bài viết:
    1.315
    Đã được thích:
    0
    Chơi thế này thì không đẹp.
    Nếu thích thì gọi người chứng kiến, đấu công khai.
    Còn như cậu thì người ta gọi là đánh trộm.
  10. Koone

    Koone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Mr. Freeman72 đọc thử cái này coi có giúp được gì không.
    http://www.blackbeltmag.com/archives/173

Chia sẻ trang này