1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tàn cuộc vui, trở về với thực tại, trở lại với cô đơn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NTKD, 12/11/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NTKD

    NTKD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Tàn cuộc vui, trở về với thực tại, trở lại với cô đơn

    Từ lâu rồi tôi k còn tin vào cái gọi là tình yêu nữa. Tôi k còn tin rằng sẽ có 1 tình yêu đẹp dành cho tôi. Tôi sợ. Tôi sợ khi tôi thích 1 ai đó. Tôi sợ họ sẽ k đáp lại, hoặc họ sẽ gây tổn thương đau đớn cho tôi. Nhưng tình cảm từ trái tim, k phải nói sợ là tránh được. Nếu gặp người ?ođúng sóng?, trái tim tôi lại rung rinh. Và rồi khi đó cảm giác cô đơn càng nặng trĩu trong lòng.

    Hôm nay đi đám cưới 1 người bạn cùng lớp cũ. Lại gặp bạn bè, lại vui lắm. Cứ mỗi lần có dịp tụ họp với bạn cũ, là mỗi lần được cười hết mình, vui hết mình, bỏ qua tất cả muộn phiền trong cuộc sống.

    Tôi đến đám cưới hơi muộn một chút. Bạn bè đã tề tựu đông đủ. Trong dãy bàn của chúng tôi có 1 người lạ. Nhìn anh, tôi bất giác thấy như tôi gặp 1 người quen, quen lắm! nhưng tôi ko nhớ nổi tôi đã từng gặp anh khi nào, ở đâu.

    Thỉnh thoảng anh nhìn tôi cười, có lẽ anh buồn cười bởi câu nói của 1 cô gái vừa bước vào (là tôi): ?ocác bạn rót cho tớ cốc bia với, tớ khát quá!?

    Anh gọi với sang tôi hỏi tuổi của tôi, thực ra anh tự đưa ra dự đoán tuổi của tôi. Tôi nghĩ anh là người cũng biết nịnh đầm khi đoán chệch (trẻ hơn) tuổi thực của tôi đến 4 tuổi.

    Tự nhiên bạn bè tôi dồn vào gán ghép tôi với anh. Họ đề nghị anh sang ngồi cạnh tôi. Lúc ấy mới có dịp nói chuyện, tôi được biết anh vừa mới được làm quen với tất cả chúng tôi, vì anh cũng đến đám cưới muộn nên được xếp ngồi cùng bàn.

    Anh nhìn tôi và nói ?oanh thấy em quen lắm, hình như anh gặp em ở đâu rồi thì phải?. Ôi! sao giống cảm giác của tôi đến vậy? Tôi cũng nói cho anh biết tôicũng thấy anh quen lắm. Rồi 2 anh em ngồi hỏi công việc của nhau, thì chưa từng liên quan gì, chưa từng có lý do gì để gặp mà quen. Thật lạ! Sao cả 2 lại thấy như gặp ngươờ quen cũ là sao nhỉ. Tôi suýt trêu anh ?ocó lẽ chúng ta từng gặp nhau trong giấc mơ?, nhưng tôi đã ko nói vậy.

    Tàn tiệc đám cưới, chúng tôi có ct 2 là tụ tập ca hát, chúng tôi rủ anh đi cùng, anh vui vẻ nhận lời.

    Anh tỏ ra thân thiết với tất cả chúng tôi. Kể ra anh cũng là người bạo dạn. Từ việc k quen biết 1 ai cả, mà cuối cùng lại làm quen với cả tập thể, đi chơi cùng. Tôi chủ động lấy số đt của anh, rồi anh nói ?onếu có ct gì tụ tập thì gọi anh tham gia cùng với, anh thấy bọn em thật là vui, nếu k phiền anh rất thích tham gia cùng bọn em?.

    Ra về, 1 người bạn khác kêu tôi rẽ sang đường khác, tôi đi theo bạn, và tôi k còn cùng đường với anh (anh đang đi cùng với 2 người bạn của tôi, 1 người mượn mũ bảo hiểm của anh).

    Lúc anh mở cốp xe để lấy mũ bảo hiểm cho 1 người bạn của tôi mượn, tôi nhận ra anh đã có bạn gái. 1 cái mũ bảo hiểm của con gái. Xe tay ga đấy cũng là xe nữ. Tôi đoán anh đi xe bạn gái anh, và mũ đấy là của cô ấy.

    Tôi biết sau tất cả những cảm xúc từ lúc vừa gặp mặt, cho đến lúc tạm biệt, sau tất cả những vui vẻ, những thăm hỏi lẫn nhau khi ngồi gần, thì tôi đã thích anh mất rồi. Và giờ trở về với thực tại, tôi thấy thật cô đơn, thật buồn.

    Vui mà chi để rồi buồn hơn. Giao lưu mà chi, cảm xúc mà chi, để rồi cô đơn hơn. Cuối cùng thì chỉ khi nào vui với những ngươờ bạn cũ, vui với đồng nghiệp, vui với bà con họ hàng, thì tôi mới có niềm vui trọn vẹn. Còn vui và hứng khởi với tình cảm nảy sinh, thật cô đơn khôn xiết!

    Tôi biết tôi sẽ phải quên chuyện này, tôi sẽ phải loại anh ra khỏi đầu óc mình cho dù những cảm xúc này thật mới mẻ. Rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi.

    Nhưng tôi giá như ko bao giờ mình thích ai nữa, để ko còn cảm giác trĩu lòng vì cô đơn. Tôi viết tất cả ra đây để được nhẹ lòng.
  2. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    cuộc vui chỉ thoáng qua.
    bạn giống tớ quá, tớ ko tin rằng bây giờ lại có 1 tình yêu chân chính. tớ sợ người khác yêu mình..... tớ ghét người khác quan tâm đến mình. tớ cầu mong cho trái tim của mình luôn băng giá.
    có 1 câu nói {tớ tự bịa} một chút rung động không thể gọi là tình yêu nhưng lại khiến người ta xao xuyến.
    mong bình yên đến với bạn
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Khi người ta thấy cô đơn, thì người ta rất dễ yêu thương. Sau nhiều lần tưởng là yêu thương, thì sẽ đâm sợ. Hình như đó là kiểu của bạn?
    Dễ yêu thương, dễ thích một người xa lạ, khi chưa biết gì, chưa hiểu gì, và cũng biết rằng một cuộc gặp, nhiều khi chỉ có một lần. Bạn bao nhiêu tuổi rồi?
    KCB chỉ thấy càng yêu thương nhiều, càng dễ thất vọng nhiều, càng dễ mệt mỏi. Nên hãy để cho trái tim có những giới hạn một chút, tránh loạn nhịp lung tung. Rồi đến lúc, bạn sẽ thấy mình cần điều gì, bạn sẽ tìm được đúng người mình cần. Chúc bạn may mắn.
    Trong cuộc vui, rất khó tìm tri kỷ.
  4. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    tình yêu!h em tin vào cái gọi là tinh yêu nữa!!sợ tinh yêu!nhiêu lúc muốn yêu nhưng sợ mình sẽ làm khổ người ta khổ cả mình nữa
  5. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn lời chia sẻ của bạn :)
  6. dothienninh

    dothienninh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Uh ,mỗi lần tàn cuộc vui trở về ,ta lại chỉ có mình ta ...
    Mình vs bạn ko biết hơn kém nhau tuổi ko ,nhưng đọc tâm sự của bạn ,ngay từ tiêu đề đã thấy đồng cảm ...
    Mình ko sợ yêu ,nhưng mình thấy khó ,thật khó để yêu ai và để ai yêu mình .23 tuổi ,mình sống ồn ào trong công việc ,trong những cuộc vui với bạn bè ,hồn nhiên là bản năng ...nhưng mỗi lần trở về căn phòng ,trước lúc nhắm mắt ngủ ,cái cảm giác trống tênh bơ vơ xâm chiếm .Lâu lắm ko có ai nhắn tin chúc mình ngủ ngon ,cũng ko biết gọi ai để nói vài câu vu vơ .Chỉ là niềm vui nho nhỏ ,cảm xúc dịu dàng đơn giản nhất cũng thật xa xôi ...
    Mình chưa bao giờ khép lòng lại ,dù đã qua những đau khổ của tình yêu đầu tiên ...nhưng mình vẫn tin vào tình yêu .Mình vẫn thích những cơn say nắng ,vu vơ thôi nhưng cho tim mình chút yên vui ,chút sóng sánh cho tâm hồn phẳng lặng từ lâu ...
    Những cơn say nắng của mình cũng giống bạn với anh chàng ấy ,gặp nhau tình cờ đủ để thấy thích thích ,để tim rộn ràng hơn một chút ...rồi nhận ra mình và người ấy chẳng có j thuộc về nhau ,chẳng có j để tiến tới cái j xa hơn ...và thậm chí chẳng bao giờ có cơ hội gặp lại nhau .
    Thì thôi ,cứ chỉ là những cơn say nắng thôi bạn ah ,nỗi buồn sau cơn say sẽ cũng chỉ là cơn mưa chóng qua ,ko đau khổ ,nhưng nó nhắc cho mình rõ hơn sự cô đơn của bản thân .
    Cuộc sống càng ngày càng rộng những mối quan hệ ,bạn bè ngày càng nhiều ,gặp gỡ ,gặp lại ...nhưng sao thấy để gặp một người dành cho mình thật khó .Những người con gái cô đơn ,những người con trai cô đơn ...nhưng chẳng ai cho ai cơ hội để vượt xa hơn tình bạn .Có phải ai cũng sợ ,cũng ngại ,cũng đóng chặt cánh cửa ...Và tệ hơn nữa ,có những kẻ thích tung ra thứ hoả mù tình cảm ,tán tỉnh nhau chẳng vì lí do j ,nói những lời bông lơi khi trái tim ko hề rung động ...
    Quay lại câu chuyện của bạn ,mình đọc và nghĩ đến chuyện riêng của mình ,cũng buồn lặng lẽ như thế ...nhưng mình chợt nghĩ ,biết đâu đó chỉ là suy đoán của bạn ? Chiếc xe ,mũ BH con gái đó biết đâu là xe của chị gái anh ấy ?
    Mình vẫn thường ko cho mình hi vọng xa xôi ,nhưng mình hi vọng cho bạn ...
    Mà thôi ,chỉ là một sự tình cờ ,một cơn say nắng thoáng qua thôi mà .Cứ sống và tin đi bạn ,một ngày bạn và mình sẽ tìm thấy ...
    Chúc bạn vui
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Toi-Voi-Troi-Bo-Vo-Tran-Thu-Ha.IWZDW7UF.html
  7. combo

    combo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    uhm, đọc truyện của bạn cũng thấy thú vị trong đó nhấn mạnh và hay nhất cũng là sự tình cờ. Sét bắt đầu đánh rồi đấy!
    Dường như bạn đang bỏ lỡ một cơ hội cho đời mình, tuổi trẻ phải nhiệt huyết sống hết mình, như có bạn gì nói biết đâu là xe và mũ của chị gái, của anh bạn cùng cty thì sao.
    Nếu bạn thấy có gì đó..làm cho trái tim bạn đập trở lại thì cứ thử xem . Thử để thấy cuộc sống có cái để làm, đừng bỏ lỡ những cơ hội. Biết đâu anh ấy cũng đang nghĩ như bạn..mạnh mẽ lên tí nào.
  8. thang2404

    thang2404 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Đồng Cảm......sợ phải dành tình cảm cho 1 ai đó....sau mỗi lần như thế là một lần thấy hụt hững,cô độc ,mất tất cả....cứ để trái tim tạm ngủ yên...
  9. windandkite

    windandkite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    yêu là ko bao h phải hối tiếc ^^
  10. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    buồn

Chia sẻ trang này