1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tân Cương mùa thu- giấc mơ xuyên thảo nguyên (bài và ảnh từ trang 18)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi cutie_sexy, 09/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blackhill

    blackhill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
  2. cutie_sexy

    cutie_sexy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    hừm, bực quá, tớ đang viết cho mọi người thì bạn TQ ngồi bên cạnh tắt nhầm máy của tớ, lại fải gõ lại hiz
    Cảm ơn bạn Bhill đã đều đặn update topic và mọi người đã vào động viên hỏi thăm
    Chuyến đi này quả thực là vất vả nhất trong những lần chinh chiến của tớ ở TQ, 4ngày đi tour Kanas cứ gọi là quần quật từ sáng sớm đến đêm, làm tớ về đến URC fải ngủ bù suốt 2ngày nay mới thấy lại sức, chắc mình gìa thật rùi . Nhưng được cái nhờ đi tour nên bọn tớ đi được hết nx gì hay ho ở đây, chụp ảnh nhièu quá, đến fát chán lên được rồi
    còn 3ngày ở URC từ Kanas về nhưng bọn tớ quyết định ko đi đâu xa nữa, chỉ quanh quẩn ở đây thôi, fần vì mệt, fần vì hôm qua đi shopping nhiều qua hết cả tiền hihí, ở đây có rất nhieèu đồ lưu niệm hay ho, đặc trưng của TC, chỉ muốn mua hết về làm quà cho mọi người
    Ngày hôm nay ở URC bọn tớ ưu tiên đi thăm thú mấy điểm miễn fí và tiếp tục ăn ngủ nghỉ dưỡng gìa
  3. lqviet99

    lqviet99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    ở đây có rất nhiều đồ lưu niệm hay ho, đặc trưng của TC, chỉ muốn mua hết về làm quà cho mọi người
    Mọi người sẽ chờ quà của em đấy, đừng chỉ "muốn mua" mà hãy mua thật đi nhé để mọi người mừng.
  4. cutie_sexy

    cutie_sexy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    hehe, đã bảo là mua hết sạch tiền rùi mà, anh scan gấp RMB sang đây cho em mua típ nhé
    thèm up ảnh lên quá n máy public này đành chịu vậy, hẹn mọi người bài và ảnh sau khi về nhà vậy
  5. longwaves

    longwaves Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    ở đây có rất nhieèu đồ lưu niệm hay ho, đặc trưng của TC, chỉ muốn mua hết về làm quà cho mọi người
    Nếu anh cũng nằm trong danh sách nhận quà thì alo sớm cho anh nhé, anh tình nguyện lái xe ra tận sân bay đón em về.
    LONGWAVES
  6. casanova0611

    casanova0611 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    1
    hí hí, nghe thấy quà là người cứ sướng run rẩy.
  7. totramp

    totramp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    fải ngủ bù suốt 2ngày nay mới thấy lại sức, chắc mình gìa thật rùi.
    Ngày hôm nay ở URC bọn tớ ưu tiên đi thăm thú mấy điểm miễn fí và tiếp tục ăn ngủ nghỉ dưỡng gìa [/hl]
    An ngu deu dan the nay, co khi mang them ve may kg thit nua y nhi
    Di lau ve` chong'' cho anh em chiem nguong dung nhan nhe, hihi muon xem anh qua roi`
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tớ mà cũng có cái gì để scan cho cậu mua thì hay nhể, he he. Mua hết sach rồi thì lấy xiền đâu về QC hòng kiếm chác chi phí chuyến đi đây. Cứ tàn phá chơi bời ác liệt rồi lại nghỉ ngơi triệt để là lại ngay í mà. Đừng chán chụp ảnh nhá, cho bọn tớ còn nhìn và quyết tâm nữa chứ. Take care
  9. blackhill

    blackhill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Blackhill đã về đến Hà Nội 10 tối qua cùng với 3 khoai tây Đức đi theo. Hành trình cuối cùng như thế này:
    Tối ngày 27/9 từ Thành Đô về đến Nam Ninh thì mua vé tàu Nam Ninh>Bằng Tường chỉ có 17RMB, tối nghỉ tại khách sạn Nghênh Bình trước ga Nam Ninh, phòng tiêu chuẩn, 2 sao, 80RMB. Sáng hôm qua tàu khởi hành từ Nam Ninh lúc 8 giờ, đến 10g30 đến ga Zhong Zuo còn cách Bằng Tường chừng 60km thì tắt đường do lũ ngâp đường tàu. Chờ hơn 1 tiếng sau khỏang 11g45 tàu quay lại Nim Ninh, dĩ nhiên là cả đòan tàu nhốn nháo...
    Trên đường quay lại Nam Ninh, Blackhill ghép nhóm với 3 khoai tây Đức, 1 anh Nhật, 2 em sinh viên, 2 vợ chồng (+ 1 em bé), cùng với 2 chị người Quảng Tây yêu sách với nhà ga Nam Ninh... thật ra chủ yếu nhờ 2 chị người Quảng Tây trực tiếp tóu su (khiếu nại) giám đốc nhà ga Nam Ninh. Cho nên khi tàu về đến Nam Ninh lúc 3g30 thì có 1 chiếc xe 12 chỗ chờ sẵn bốc 12 người ...quay lại Bằng Tường ... giữ thể hiện cho ngành đường sắt Trung Quốc (hehe) mà bản thân Blackhill đã từng ngưỡng mộ suốt 30 ngày qua.
    Đến Bằng Tường 7g15, mọi người chia tay nhau sau một ngày "very exciting" như 3 khoai tây nhận xét, ghi email, điện thọai... và đủ các thứ tiếng Anh, Đửc, Trung, Nhật, Việt, Quảng Tây...hehe, thì còn lại 4 sang xe khác ra Hữu Nghị Quan, gồm 3 khoai tây (Đức) đi theo 1 khoai lang (Việt Nam). Cô Công An TQ trố mắt nhìn Blackhill: "ni zenme zhe ge shi jian húi lai?" mình cũng hồi hộp lắm vì chỉ còn 30 phút visa cuối cùng, "wo zhidao, míngtian bù ke yi!"... "nàme yóu da shúi a!" ... vậy là cười và đóng cho con dấu... đuổi ra khỏi ZhongGuo.
    Không có ai đổi tiền Đô lẫn tiền RMB, vội vàng lên tãi chạy về bến xa Lạng Sơn, còn đúng chuyến cuối của Thanh Long được anh Taxi gọi báo trước ... đợi 4 người bọn này. Xe chạy hùng hục ... và dừng lại ở Bắc Giang, chẳng buồn vào WC, "pi" luôn ở ngòai ruộng cho nhanh và tốt lúa sau đó mua 1 cái bánh tét nếp cẩm chia cho 3 cậu khoai Tây ăn cầm hơi... về đến Hà Nội lúc 10g30 vác ba lô đi 1 cây số từ BX Lương Yên về mới co ông taxi Petro mở cốp sau ra thì thấy cái bình gas chóang hết phân nửa không đủ chỗ cho 4 cái backpack to tổ bố vì 3 khoai Tây mang theo cả đồ leo núi với móc, dây, khóa, gậy, búa... thôi đành tìm chiếc MaiLinh 7 chỗ... về đến Nguyễn Hữu Huân đẩy 3 khoai Tây vào KS Elizabet mới xây xong năm ngóai, có người quen quản lý ở đấy... 1 khoai Tây móc thẻ Visa đút vô cái Teller Machine của Đông Á trước nhà bấm 500,000VND thì nó in ra cái hóa đơn đúng 500,000VND rồi ... im re chẳng thấy tiền đâu!
    ke, ke... cái vụ này lạ hen! ông TGD NH Đông Á có đây không ạ?
    Vậy là Blackhill trả luôn tiền Taxi rồi lôi 3 khoai Tây đi ra Cửa Nam ăn Phở Đường Tàu (gần Cấm chỉ) nhờ 100 Tệ đổi cho chị chủ xe Thanh Long trên đường từ Lạng Sơn về! Trời ơi phở ngon hết biết...! nhất là 3 khoai Tây cũng khen nức nở! chị chủ quán phở hôm nay nhìn thấy Blackhill ăn mặc dị hợm cũng hỏi thăm "đi đâu về"... Ăn xong 4 người đi bộ 1 đọan ra Hàng Bông thì chia tay, Blackhill zuo qiche về nhà... ngủ. Sáng nay việc đầu tiên là lên sân thượng đổ 1 đống quần áo ra máy giặt, giặt cả đôi giày trekking "hôi khủng khiếp!" ăn cơm trưa xong thì ra đây ngồi...
    Thích nhất là mang được bộ da báo (xịn) về Việt Nam, còn mấy cái chân Hổ (thật đấy) và món "Đông Trùng Hạ Thảo" thì đành để lại Lan Châu... hi hi!
    Vậy là kết thúc 30 ngày ... với một hành trình "vạn dặm"!
  10. Ha_Bim

    Ha_Bim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    @ Đồi đen: Chúc mừng chuyến đi thành công tốt đẹp!!!

Chia sẻ trang này