1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tân Cương mùa thu- giấc mơ xuyên thảo nguyên (bài và ảnh từ trang 18)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi cutie_sexy, 09/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cutie_sexy

    cutie_sexy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    hehe, có chứ, quà hơi bị độc ấy chứ, thế sáng mùng 3/10 (thứ 6) 9h sáng đón đoàn ở cửa khẩu Hữu Nghị nhá, làm gì có xèng đi máy bay cơ chứ
    hôm nay là ngày cuối cùng ở URC thì lại xui xẻo quá, đánh mất đồ
    mấy ngày cuối này 2chịem chi tiêu tiết kiệm kinh, mỗi ngày chỉ khoảng 20 tệ ăn uống, toàn đi xe bus 1tệ/lượt và thăm quan nx chỗ miễn fí hihí, dưng hôm nay lại lượn ra chợ vác thêm ít quà nữa, sợ thiếu hiz hiz
    ôi, thèm về nhà kinh!! chán các bạn Trung Quỏ rồi
  2. blackhill

    blackhill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
  3. blackhill

    blackhill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
  4. thuysino

    thuysino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2008
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    @blackhill: sao bạn không bắt đầu về hành trình của bạn trước đi, mình đặc biệt quan tâm đến chuyến đi Khang Định của bạn.
  5. river66

    river66 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Thế là 2 nữ hiệp đi ấn chứng "nhiếp ảnh" đã chuẩn bị về rồi đấy! Thấy bài ít, ảnh ít, xiền ít mà ... lo quà ít quá
    @Cutie: có bà chị béo bên cạnh đó tha hồ mà nhờ xách hàng về kiếm lại vốn (cả nhờ xách quà luôn nhá)
  6. longwaves

    longwaves Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Hình như hôm nay, đoàn Cuite về thì phải, không biết chuyện quà cáp thế nào nhỉ???
    @cutie: anh không lấy nhiều quà đâu, chỉ lấy một món thôi, cái nào có giá trị í !!
    LONGWAVES
  7. cutie_sexy

    cutie_sexy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Sau bao trục trặc về hành trình, nhân sự, chi phí, cuối cùng thì tớ cũng lên đường đến với giấc mơ xuyên thảo nguyên cùng với 1người bạn đồng hành. Hơi hụt hẫng 1chút vì đã quen bầy đàn bù khú đông vui nhưng đành tự an ủi đi ít người sẽ đỡ mệt hơn nhiều.
    Ngày 1 (17/9): 17 tiếng tàu xe.. hiz hiz
    5rưỡi sáng, xe đưa 2chị em lên cửa khẩu. Gần đến Lạng sơn thì bánh xe nổ cái bùm, trong lúc chờ thay lốp bạn G xì tin rất tao nhã thử cái máy power shot mới mượn để chụp cỏ và..*** trâu bên đường . Tớ thì dư âm của trận họp mặt Apachải tối hôm trước nên người vẫn cứ lâng lâng nao nao chả thiết làm gì.
    9h sáng làm thủ tục qua cửa khẩu, bọn tớ là nx người đầu tiên xuất cảnh nên chỉ tốn 2p đã xong thủ tục. Sang đến bên nhập cảnh vào nước bạn bọn tớ bị chặn lại kiểm tra hành lý. Thề là tớ đi TQ đến lần thứ 10 rồi đây là lần đầu tiên bị yêu cầu mở đồ ra kiểm tra, đúng là Olympic có khác. 2 cậu hải quan trẻ măng tỏ ra khá thân thiện, nhưng vẫn cương quyết giữ lại của tớ những sản phẩm từ thịt như ruốc, thịt nguội. Nghĩ tới bữa trưa và có thể cả bữa tối sắp đến chỉ có bánh mì không người lái tớ ớn quá nhưng dù đã hết lời ngọt nhạt 2bạn í vẫn quyết không cho qua . Hiz, chẳng có nhiều thời gian để đôi co bọn tớ đành ngậm ngùi vác hành lý tiếp tục lên đường.
    Lúc này đã là 10h rữơi giờ TQ, bọn tớ đứng trước 2phương án hoặc đi xe Vận Đức giá hơn Y70/ng mất ít nhất là 4tiếng để tới Nanning hoặc thuê luôn taxi đến thẳng sân bay giá là Y400/xe. Sau khi cân nhắc lợi hại tớ quyết định thuê xe ngoài đến thẳng sân bay để chắc chắn ko lỡ chuyến bay đi Urumqi lúc 5h30 chiều. Hiz, bắt đầu thấy sự thiệt thòi khi 2thành viên nam bỏ rơi tụi tớ, giờ tiền nong chỉ có thể chia 2 chứ ko fải chia 4nữa . Mất gần 20p để hỏi han, khảo giá cuối cùng bọn tớ vớ luôn 1con xe Ford Mondeo mới cóng đi đón khách, tài xế đồng ý với giá Y250/2ng với điều kiện là xe chở thêm khách của anh ta. Các xe taxi ở cửa khẩu đều lắc đầu với giá dưới Y400. Thế là bọn tớ hí hửng tót lên con Mondeo đi sân bay
    http://i104.photobucket.com/albums/m172/cutie_***y/IMG_0942.jpg
    xe đẹp sạch và êm ru, tớ tranh thủ chợp mắt 1tí, người vẫn ngất ngây men rượu của buổi tối hôm qua. 2tiếng sau xe đã dừng trước sân bay Nanning, mới 1h trưa, hiz nhanh dã man con ngan, tức là bọn tớ fải chờ ít nhất 2tiếng rưỡi nữa mới đến giờ làm thủ tục check in...
    http://i104.photobucket.com/albums/m172/cutie_***y/IMG_0962.jpg
    Sân bay NN vẫn thế, có vẻ vắng vẻ hơn trước chắc vì vào đúng trưa, không có ghế cho khách chờ, bọn tớ đành fải vào quán cafe ngồi chờ
    http://i104.photobucket.com/albums/m172/cutie_***y/IMG_0958.jpg
    2tiếng vạ vật hết uống nước lại lôi bánh ra ăn, hết nghe nhạc lại chơi Sudoku.. rồi thì cũng đến giờ check in. Phù, thủ tục kiểm tra lên máy bay cũng nhiêu khê hơn mọi khi, hành khách fải cởi cả giày khi đi qua cửa kiểm tra (chả hiểu để làm gì)
    Đúng 5rưỡi máy bay cất cánh, ánh nắng cuối chiều vẫn rực rỡ, tớ ngồi ngay sát cửa sổ nhờ thế mà được chiêm ngưỡng cảnh hoàng hôn tuỵệt đẹp
    http://i104.photobucket.com/albums/m172/cutie_***y/IMG_0005.jpg
    http://i104.photobucket.com/albums/m172/cutie_***y/IMG_0006.jpg
    http://i104.photobucket.com/albums/m172/cutie_***y/IMG_0009.jpg
    Tớ bâng khuâng nghĩ đến miền đất hứa sắp được đặt chân tới, chả hiểu sao lại ko thấy háo hức nữa, chắc tại người mệt quá, từ sáng đến giờ nhai cái j cũng như rơm, người thì cứ lả lướt lúc nóng lúc lạnh. Rút kinh nghiệm, trước nx chuyến đi xa ko ham hố đú đởn theo chúng bạn nữa.
    Máy bay bay 1mạch 4tiếng đến Trùng Khánh, transit hơn 30p rồi lại tiếp tục bay thêm 1tiếng rưỡi nữa đến Ulủmùchí (Urumqi).
    Đồng hồ chỉ 11h đêm khi đáp xuống Urumqi, vừa bước ra khỏi sân bay 1loạt cò xe đã bu lại hỏi han, tớ chưa nhìn thấy taxi đâu thì nghe loáng thoáng 1anh cò nào đó hỏi có đi White Birch Youth Hostel ko (thực ra tớ chỉ nghe được từ ?oBái..lushe?= ?owhite.. hostel) nên hỏi lại có fải là Jingnian Lushe không? cò ra giá Y50= giá LP nhưng tớ vẫn cố mặc cả xuống Y40, anh ta đồng ý với điều kiện cho chở thêm khách khác. Bọn tớ cũng dễ tính nên okie, thế là lại leo lên 1con xe mới và đẹp thẳng tiến đến Hostel, 2người bạn đồng hành bất đắc dĩ kia cũng chẳng có gì đáng nói ngoại trừ việc 2bạn í rất tự nhiên ngồi trên xe cứ chụt chụt liên tục làm tớ cũng thấy...vui lây.
    White Birch Hostel đúng như Lp mô tả khá là khó tìm nếu tự đi, lúc bọn tớ tới nơi thì mọi người gần như đã đi ngủ hết. Có 1bác trực hostel thì ko nói được tAnh, cũng khuya và mệt mỏi quá rồi tớ cũng chẳng muốn trao đổi nhiều, chỉ lấy chìa khoá dorm và đi ngủ luôn. Thế là đã đến miền đất hứa, mọi thứ khác sáng ngày mai sẽ tính!!
  8. btuananh

    btuananh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    913
    Đã được thích:
    1
    Hay đáo để thật...
    Ơ, sao anh tưởng đoàn có tới 6 mạng mà, sao cuối cùng lại chỉ có 2 tiểu nữ thôi à
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Mệt quá hay sao mà câu chuyện mở đầu lâu thế mà chưa thấy tiếp tục. Chắc là qua cửa hàng cậu nghe chuyện hóng ảnh trực tiếp quá
  10. mightyman198x

    mightyman198x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    chưa thấy có gì cả nè?
    Cà nhà đang sốt ruột vụ ảnh và bài đấy
    Chồng con lấy sau cũng được -> viết, up ảnh nốt đê gái ơi.

Chia sẻ trang này