1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tân Cương mùa thu- giấc mơ xuyên thảo nguyên (bài và ảnh từ trang 18)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi cutie_sexy, 09/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cutie_sexy

    cutie_sexy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    hìhì bận quá nên bài và ảnh hơi chậm tí
    N2- 18/9
    Không khí se lạnh làm tớ cứ nằm ườn ra mãi đến 9h mới quyết định dậy, căn bản là cũng đã dậy sớm rùi nhưng xuống lễ tân chả có ma nào, Tân cương lệch 2múi giờ so với Bắc kinh nên 7h sáng mới là 5h địa phương, 10h Bắc kinh (thôi từ giờ tớ chỉ nói giờ trung ương thôi nhá!) mọi người mới làm việc. Trời đã hửng nắng từ lâu nhưng khá lạnh, tớ fải lôi áo khoác ra mặc. Nào, đi kiếm cái gì ngon ngon ăn bù lại cả ngày hôm qua toàn mì với mì.
    Xung quanh hostel chả có gì để ăn, chán chết, bác bảo vệ chỉ cho tớ 1quán ăn duy nhất bên kia đường, hiz, chả có gì ngoài bánh nướng (đặc trưng vùng này), bánh bao với mì. Không có cháo nhưng có nước cơm ăn với quẩy, bánh bao thì nhân hành .. túm lại chả có tí protit nào..cụt cả hứng ăn uống!
    http://i104.photobucket.com/albums/m172/cutie_***y/IMG_0993.jpg
    Xong bữa sáng đạm bạc bọn tớ còn tao nhã đi 1vòng quảng trường cạnh hostel, có rất nhiều hoa đẹp nhưng nắng chói quá.
    http://i104.photobucket.com/albums/m172/cutie_***y/IMG_0018.jpg
    Quay trở lại hostel để gặp em lễ tân nói tiếng Anh rất chuẩn mà anh Black hill đã ca ngợi nhưng tớ thấy cũng chả thu được nhiều thông tin cần thiết lắm ngoài việc lấy 1quyển list các hostel ở TQ và ghi được vài tuyến xe bus vì bọn tớ không sử dụng tour của hostel. Kế hoạch là sẽ đi Turpan trong ngày hôm ấy nên bọn tớ pack đồ mùa hè vào balô vác đi còn đồ mùa đông và vali cồng kềnh thì gửi lại hostel.
    Vẫn còn sớm nên bọn tớ nhảy xe bus đi chợ Nhị Đảo Kiều (Erdaoqiao), cứ tưởng là nhảy lên bus 104 là xong ai dè đi nhầm chiều lên fía Bắc, đành fải xuống đổi xe ở đoạn này, chả hiểu đây là cái resort hay gì
    http://i104.photobucket.com/albums/m172/cutie_***y/IMG_0756.jpg
    Vào đến chợ là 2 chị em bị hút ngay vào 1đống các cửa hàng và 1tỷ thứ đồ ca bá nhá ở đó. Nhị Đảo Kiều giờ đã biến chất thành chợ chuyên bán đồ cho khách du lịch
    http://i104.photobucket.com/albums/m172/cutie_***y/DSC_2284.jpg img]http://i104.photobucket.com/albums/m172/cutie_***y/IMG_0810.jpghttp://i104.photobucket.com/albums/m172/cutie_***y/IMG_0765.jpghttp://i104.photobucket.com/albums/m172/cutie_***y/IMG_0766.jpg
    http://i104.photobucket.com/albums/m172/cutie_***y/IMG_0774.jpg
    Thích nhất là những hàng bán hoa quả, trông ngon mắt kinh khủng
    http://i104.photobucket.com/albums/m172/cutie_***y/IMG_0806.jpgimg]http://i104.photobucket.com/albums/m172/cutie_***y/IMG_0783.jpghttp://i104.photobucket.com/albums/m172/cutie_***y/IMG_0793.jpghttp://i104.photobucket.com/albums/m172/cutie_***y/IMG_0795.jpg
    Tớ hí hửng sà ngay vào 1quán ăn vì nhìn thấy thịt, mới đi 2ngày mà đã thấy thiếu thịt thế cơ chứ! ở đây chỉ có thịt cừu, không sao, ở nhà tớ vẫn ăn thịt cừu tốt. Tớ dõng dạc gọi 1đĩa cơm rang giá Y10 trông khá quyến rũ và háo hức tọng 1thìa đầy vào miệng.
    http://i104.photobucket.com/albums/m172/cutie_***y/IMG_0039.jpg
    Ặc ặc mùi cừu nồng nặc, từ miếng thịt cho đến cơm rang bằng mỡ cừu... túm lại là không thể cố nổi. Thế là lại ngậm ngùi mua hoa quả mang lên xe ăn bù.
    Bọn tớ lên xe đi Turpan lúc 2h45phút chiều, đó quả là 1chuyến xe đáng nhớ!! Xe xấu xấu bẩn bẩn, chỗ để chân bé tẹo không thoải mái tí nào và.. không bật điều hoà. Ừ thì với cái thời tiết mát lạnh thế này ko dùng điều hoà cũng ko sao nếu họ mở cửa, đằng này cứ kín mít như cái quan tài chất đầy người không khí trở nên oi bức kinh.
    Trong khoảng nửa tiếng đầu bọn tớ còn háo hức ngắm cảnh, con đường với 2hàng cây thẳng tắp tạo thành những vòm lá trên đầu hao hao giống với đường táo vàng Lệ giang. Nhưng bắt đầu ra khỏi Urumqi là chỉ còn cát và cát..quên, còn có than nữa. Đường cứ thẳng tắp hun hút về phía trước, 2bên chỉ có những bụi cỏ, cát và than..cứ như thế suốt 2tiếng cho đến khi gặp tắc đường.
    http://i104.photobucket.com/albums/m172/cutie_***y/IMG_0058.jpghttp://i104.photobucket.com/albums/m172/cutie_***y/DSC_2304.jpg
    Bước xuống xe gió mát ***g lộng thế mà cái bọn điên này cứ đóng kín mít tất cả các cửa làm bọn tớ như ngồi trong lò luyện đan, điên thế
    Tắc đường gần 2tiếng, cuối cùng thì bọn tớ cũng đến Turpan- thành phố của nho, của đất và cát! Trời về chiều nên tuy không còn se lạnh như URC nhưng cũng mát mẻ, tớ nhảy luôn vào khách sạn Giao Thông ngay trong bến xe, chọn 1phòng đôi ko toilet giá Y60 rồi xuống văn phòng du lịch ngay trong bến để hỏi thông tin. Văn phòng này chỉ có 1anh chàng tên Mike trông như zai Nga hoặc Đức chứ chả liên quan j đến TQ, đẹp zai, nói tiếng Anh lưu loát (quên mất tớ không chụp ảnh). Mike đưa ra cho bọn tớ 1loạt các offer về các tour xung quanh Turpan. Có 16 điểm thăm quan quanh Turpan, some are worthy some are waste vì thế mất đến hơn 1tiếng đồng hồ thảo luận bọn tớ mới chọn xong 5 địa điểm cho ngày hôm sau và book xe riêng cho 2chị em giá Y400. Xong vụ tour bọn tớ lại vắt chân lên cổ để ăn tối rồi đi xem múa hát Turpan (giá vé Y35) Buổi biểu diễn lèo tèo vài khán giả khoai Tây, diễn viên cũng chỉ có 4người nhảy những điệu nhảy truyền thống, nhưng ko có hát.
    Đường phố ở Turpan rộng rãi, cũ kỹ và thanh bình, tớ còn kịp đi gội đầu Y5 (gội trong 5phút..) trước khi về khách sạn đánh 1giấc say. Ngày thứ 2 ở Tân cương vẫn là 1ngày đói ăn và mệt mỏi!
    Được cutie_***y sửa chữa / chuyển vào 20:03 ngày 08/10/2008
  2. cutie_sexy

    cutie_sexy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là 1ngày hoạt động hết công suất từ 8h sáng đến 9rưỡi tối
    Đầu tiên là thành cổ Giao Hà (The ancient city of Jiahe): với lịch sử thăng trầm hơn 2000 năm, những công trình kiến trúc 100% đất và đất sét. Bị tàn phá trong chiến tranh thế kỷ thứ 14, nếu không có các bảng chỉ dẫn sẽ không tưởng tượng nổi cái gì là cái gì..
    bọn tớ dành cho thành cổ Giao Hà nguyên cả buổi sáng, đón bình minh ở đây thật tuyệt!!
    CỔng vào
    http://i104.photobucket.com/albums/m172/cutie_***y/24-2.jpg
    http://i104.photobucket.com/albums/m172/cutie_***y/56-1.jpg
    lối đi rất đẹp và sạch sẽ đưa du khách đến mọi ngõ ngách trong thành
    http://i104.photobucket.com/albums/m172/cutie_***y/45-1.jpg
    http://i104.photobucket.com/albums/m172/cutie_***y/49-1.jpg
    di tích thành cổ
    http://i104.photobucket.com/albums/m172/cutie_***y/53-1.jpg
    http://i104.photobucket.com/albums/m172/cutie_***y/52-1.jpg
    dấu hiệu của sự sống hiếm hoi giữa đống hoang phế
    http://i104.photobucket.com/albums/m172/cutie_***y/50-1.jpg
    đền thờ chính
    http://i104.photobucket.com/albums/m172/cutie_***y/90.jpg
  3. Ha_Bim

    Ha_Bim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Đang theo dõi sát sao hành trình = văn của hai chị. Chúc mừng chưyến đi đầy ý nghĩa!
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Cop link từ photobuket sang nên cậu chỉnh ảnh bằng ACDsee hoặc Photoshop to to lên tí nhìn cho rõ cậu ơi. Hí hí, mình vào blog xem thấy ở đây thiếu 1 số cái có cái đo đỏ í. Đệ nhất TMai nhìn cũng màu sắc ác liệt nhỉ.
    Ở đây có món gì ngon ngon ko cậu (kể nếu ko phải là thịt cừu nhé)
  5. cutie_sexy

    cutie_sexy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    @habim: tks e nhiều nhé :)
    @smkt: hihi, tớ thấy nhiều ảnh quá nên để size nhỏ cho nhanh, cứ bình tĩnh, sắp đến đoạn ăn rồi :D
    tiếp nhé
    Tân cương: ngày 3- Hệ thống thuỷ lợi ngầm Krez
    Sau 4tiếng quần quật với đất và đất, bọn tớ chuyển sang địa điểm tiếp theo: hệ thống thuỷ lợi ngầm Krez, giá vé vào cửa là Y40. Ở Turpan trước mỗi điểm tham quan đều có bảng giá niêm yết thống nhất vé của 16 điểm tham quan, đúng như sách nói some are waste.
    http://i104.photobucket.com/albums/m172/cutie_***y/91.jpg
    http://i104.photobucket.com/albums/m172/cutie_***y/75.jpg
    Và cái Krez này là 1trong những cái waste đó, nếu không có những giàn nho xanh mướt kéo lại chắc bọn tớ chỉ cần 15p để thăm hết được cái hệ thống thuỷ lợi ngầm thấp nhất thế giới này

    http://i104.photobucket.com/albums/m172/cutie_***y/44-1.jpg
    Những cô gái xinh đẹp trong trang phục rực rỡ ngồi ngay lối vào
    http://i104.photobucket.com/albums/m172/cutie_***y/74.jpg
    hệ thống thuỷ lợi thì như thế này
    http://i104.photobucket.com/albums/m172/cutie_***y/92.jpg
    http://i104.photobucket.com/albums/m172/cutie_***y/72.jpg
    được cái đi dứoi những đường hầm này mát lạnh, xoa dịu cái nắng gắt bên ngoài
    mô hình cả hệ thống được trưng bày trong bảo tàng
    http://i104.photobucket.com/albums/m172/cutie_***y/73.jpg
    dịch vụ chụp ảnh cùng các em dân tộc xinh tươi, giá Y10/người, chẳng có anh dân tộc nào nên tớ chả thèm bon chen
    http://i104.photobucket.com/albums/m172/cutie_***y/71.jpg
    gần lối ra người ta dùng những qua nho lẻ ép lấy nước, rất đông chị em xúm vào nếm thử, tớ đang cơn khát nên cũng sà vào, nho rất tươi ngon không hạt, làm thử 1cốc nước nho giá Y10 cũng rất ngon..chẹp chẹp..
    http://i104.photobucket.com/albums/m172/cutie_***y/93.jpg
    nếu không fải điểm đến tiếp theo là Grape valley thì chắc bọn tớ đã mua 1ít xách đi rồi
  6. cutie_sexy

    cutie_sexy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Hoàng hôn trên sa mạc
    Gọi là sa mạc cho oai thôi chứ thực ra nó chỉ là 1dãy đồi cát tên là Sandsand cách Turpan 60km về phía Đông Nam, nếu so với diện tích 1nửa là sa mạc của Tân Cương (tức là gấp 2,5lần diện tích nước Việt nam) thì cái sa mạc của bọn tớ quả thực là..vô cùng khiêm tốn.
    Nhưng đối với tớ thì hoàng hôn trên sa mạc là 1trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của chuyến đi hành xác này
    Bọn tớ đã cố câu giờ ở Hoả diệm Sơn và làng cổ Tuyok để căn đúng thời điểm hoàng hôn đến sa mạc. Tuy nhiên 6h chiều ở đây vẫn nóng điên, nắng chói, mặt tớ lúc này sau 2lần bôi kem chống nắng vẫn như quả cà chua chín
    và fải chờ hơn 1tiếng để có thể bước trên cát mà không fải nhảy tưng tưng lên. Được cái ở đây chẳng có 1mống người nào, cảm giác giống như "1mình trên hoang mạc vậy"
    1phần của Sandsand nhìn từ xa
    http://i104.photobucket.com/albums/m172/cutie_***y/61-1.jpg
    càng gần đến đất trời càng khô nẻ
    http://i104.photobucket.com/albums/m172/cutie_***y/23-2.jpg
    http://i104.photobucket.com/albums/m172/cutie_***y/82.jpg
    bốn bề chỉ có cát và cát
    http://i104.photobucket.com/albums/m172/cutie_***y/18-3.jpg
    http://i104.photobucket.com/albums/m172/cutie_***y/19-4.jpg
    <a href="http://s104.photobucket.com/albums/m172/cutie_***y/?action=view&current=21-2.jpg" target="_blank"><img src="http://i104.photobucket.com/albums/m172/cutie_***y/21-2.jpg" border="0" alt="Photobucket"></a>
    http://i104.photobucket.com/albums/m172/cutie_***y/78.jpg
    http://i104.photobucket.com/albums/m172/cutie_***y/21-2.jpg
    "dấu chân tròn trên cát"
    http://i104.photobucket.com/albums/m172/cutie_***y/79.jpg
    1mình tớ cô đơn
    http://i104.photobucket.com/albums/m172/cutie_***y/81.jpg
    http://i104.photobucket.com/albums/m172/cutie_***y/2-6.jpg
    http://i104.photobucket.com/albums/m172/cutie_***y/12-2.jpg
    http://i104.photobucket.com/albums/m172/cutie_***y/13-3.jpg
    hoàng hôn tuyệt đẹp
    http://i104.photobucket.com/albums/m172/cutie_***y/58-1.jpg
    http://i104.photobucket.com/albums/m172/cutie_***y/57-1.jpg
    Được cutie_***y sửa chữa / chuyển vào 00:02 ngày 30/10/2008

Chia sẻ trang này