1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tân Cương mùa thu- giấc mơ xuyên thảo nguyên (bài và ảnh từ trang 18)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi cutie_sexy, 09/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blackhill

    blackhill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    dear bạn Cutie...
    Tình hình là cái multivisa của blackhill sẽ hết hạn vào 5-9 và sau khi cân đối thời gian, mình buộc phải đi trước, và có nhiều khả năng là đi một mình.
    (Tối T2 mình ra HN, rất mong đi op ẹp ca phe ca phao de lam quen cac ban)
    Dự kiến; Hanoi > Nanning > Chengdu> Songpan> HuangLong (not sure vì thêm một cái vé 200Y)>Jiuzhaigou> Langmusi>Xiahe>Lanzhou>Urumpi>Turpan>Urumqi>Kanas Lake (must join tour group)>Urumqi> (if save: to Kasghar/Karakul Lake and back to Urumqi)>Xi''an>Chengdu>Nanning.
    Thời gian: vì đi một mình nên flexible, khoảng 15-20 ngày; hạn chế đi máy bay. Chủ yếu là train và bus, lạc đà, ngựa, trâu lùn, và hai chân...
    Note: Mình sẽ sử dụng Topic này của Cutie để làm diary và khỏi phải mở topic mới nhé, nếu bạn không phiền. Mình sẽ report chi tiết.
    -------------------------------
    Update: tình hình visa đi China từ SG là bắt buộc phải có vé khứ hồi, may là mình vẫn còn cái multi chưa hết hạn.
  2. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Mình đi quãng đường ít hơn bạn: HN-kunming-xian-lanzhou-dunhuang-Urumqi-Yining-Turpan-Xian-Kunming-hanoi , bay Côn Minh - Tây An và Tây An - Côn Minh nhưng cũng hết tổng cộng 15 ngày ( xuất phát từ HN ). Với quãng đường và thời gian như bạn dự định, e là không đủ thời gian nếu bạn không bay nhiều, bạn nhớ căn tgian quay về cho kịp với máy bay kẻo bị lỡ. Đi một mình nhớ cho hộ chiếu, tiền nong vào túi đeo sát trong người. Chúc lên đường may mắn!!!
    Được likemoon sửa chữa / chuyển vào 10:34 ngày 24/08/2008
  3. cutie_sexy

    cutie_sexy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ, bác Black hill định đi 15-20 ngày mà 5-9 đã hết hạn visa, hôm nay đã 24 mà bác vẫn còn chưa đi, em không hiểu bác tính ngày kiểu gì cho kịp
    Bác có số alo của em rồi cứ chủ động gọi cho em nhé, hoặc pm lại số di động của bác trên này cũng được nhé
  4. blackhill

    blackhill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Bạn Cutie,
    Visa mình hết hạn là tính ngày entry date mà, nghĩa là nếu mà entry sau ngày 5/9 là hết hạn í, thời gian được lưu ở TQ là 30 ngày, tính từ ngày mình entry phải không ạ? (pls check).
    Bạn Likemon,
    Bạn nhớ gửi số điện thoại TQ cho mình, nhé. Mình có một SIM qua đó thì sẽ mở, nếu bạn có số DT (SIM TQ) thì gửi mail cho mình và mình sẽ gửi cho bạn số điện thoại để giữ liên lạc, hy vọng gặp nhau ở đâu đó!?
    email: brandard2004@yahoo.com
  5. blackhill

    blackhill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Mình đi quãng đường ít hơn bạn: HN-kunming-xian-lanzhou-dunhuang-Urumqi-Yining-Turpan-Xian-Kunming-hanoi , bay Côn Minh - Tây An và Tây An - Côn Minh nhưng cũng hết tổng cộng 15 ngày ( xuất phát từ HN ).
    --------------------
    Cảm ơn bạn đã quan tâm, cái vụ passport và ví tiền thì mình buổi tối thường cho vào quần lót luôn í, xứ lạnh mặc đồ nhiều lớp để ngủ mà, (hôhô..) .
    Mình cũng định ghé DunHuang, nhưng mà nghe nói đắt đỏ quá, hang Mocao và nghệ thuật múa DunHuang... rất hấp dẫn.
    --------------------
    Hy vọng nhận được email và số dien thoai của bạn.
  6. hilary88

    hilary88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    happy to all
  7. blackhill

    blackhill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Cutie, Likemon
    các bạn lưu dùm số dt cua mình nhé (090.330.9363)
    BlackHill <Gò Đen>
  8. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Blackhill, mình đã đi và đã về lâu rồi, chắc không gặp nhau ở TQ được, mình đang ở HN, tối mai lại bay vào SG, không biết bạn là nữ hay là nam, nếu là nữ mà đi một mình thì dũng cảm quá...mặc dù tớ cũng đi một mình một nửa số đường nhưng vẫn thấy là có bạn thì hơn hẳn. Cần giúp đỡ gì nhắn tin cho mình nhé, sẽ nháy vào máy của bạn bây giờ đây, số đt của mình có số x7x7x7
  9. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên check lại đi, tớ nhớ visa TQ multipe thì ngày hết hạn visa là ngày cuối cùng bạn phải rời TQ chứ không phải là ngày cuối cùng bạn được vào TQ đâu nhá. Bạn xem lại cẩn thận không bị phạt nặng lúc ra .
  10. blackhill

    blackhill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Dear Mr. Hoan Kiem,
    Ui rất hân hạnh được địa gia HoanKiem chăm sóc!
    Trong Visa nó ghi thế lầy:
    ENTRY BEFORE: 05SEPT2008 ; DURATION OF EACH STAY: 30 DAYS AFTER ENTRY.
    Ngày mai mình sẽ ra Lãnh sự của nó check lại, for sure!
    -------------------------------------
    BlackHill cũng đang học tiếng Espanol, hy vọng sang năm sẽ đi Nam Mỹ, rất mong được sự chỉ bảo của các Pác.
    Đợt này đi cũng là để bơi lần nữa xiem nâng trình độ HanYu như thế nào.
    Còn nữa mấy năm rồi nhà có 2 ông em rể làm kỹ sư công trình ở Angola, mà mình cứ dửng dưng cái vụ đi Châu Phi, phí quá!
    -------------------------------------
    BlackHill cũng suýt bị phạt về cái vụ này lần đầu đi Kunming.
    Năm đó lôi theo 1 ông bạn đi Hekou>Kunming bằng giấy thông hành. Khi về Hà Khẩu nó không cho qua Laocai, mình đành phải hế lô cho cậu em ở Lao Cai qua đón về.
    Bạn nào đi tuyến KunMing>Hekou cho tớ biết xem đường sá đã hoàn tất chưa nhỉ, năm đó (2004-2005) mình đi thì đang nổ mìn phá đường, cứ đi một đoạn thì dừng lại ngắm từng tảng đá to và nặng hàng tấn rơi rơi... cứ như trong phim! sau đó xe ủi đến ủi dẹp đường để đi, cứ mổi lần 15-30 phút, hàng chục lần dừng xe như vậy, cho đến khi qua hết đoạn đường cặp theo sông Hồng (bên Trung Quốc). Xem cái cảnh họ làm đường mới thấy buồn cho cái công nghệ làm đường của nước ta, nhất là các công trình Olympic và những cây cầu vượt biển (Vịnh Hàng Châu) 35km đạt kỷ lục thế giới...
    --------------------------------------
    Năm ngoái BlackHill đi chuyến độc hành Shangri-La, Deqin thì cũng có gặp 3 mem LG (LG mấy không nhớ) ở cùng nhà nghỉ DongBa ở phố cổ Lệ Giang. Lúc đó tiếng Trung còn chuối lắm, nhưng cũng bơi 1 mình được.
    --------------------------------
    BlackHill rất muốn đi theo nhóm, nhưng ngặc nỗi không có ai cùng lịch trình để đi cùng.
    Hy vọng có mem nào đi cùng thời gian thì trao đổi số điện thoại để liên lạc ở bên đó. Mình có cô bạn là đối tác nhưng nó ở tận ShangHai.

Chia sẻ trang này