1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tán đổ rồi làm gì, có khi nào cảm giác đạt được gì đó mà chẳng thấy vui vẻ cả, làm sao để fall in lo

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Mua__Buon, 07/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Tán đổ rồi làm gì, có khi nào cảm giác đạt được gì đó mà chẳng thấy vui vẻ cả, làm sao để fall in love

    Tán đổ rồi nhưng chẳng cảm thấy gì cả, tốn thời gian và công sức chẳng để làm gì, gần đây đã 2 lần thế này rồi, làm sao để mình có cảm giác yêu thật, sao quen em nào cũng thấy chúng nó đầy tật xấu
  2. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Yêu thật hay tán cho vui, trả lời đi đã
  3. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Lúc đầu thì thích xong rồi càng tán càng chán, đến khi đổ thì chẳng hề cảm thấy yêu gì cả, chán, có lẽ cũng là hiếu thắng nhưng gần đây có 2 cáo thế này, giá có ai làm mình yêu như cách đây 9 năm, lúc ấy em bảo nhảy vào lửa cũng nhảy, có thể đợi cả ngày chỉ để gặp em có vài giây, giờ thì tán đầy thủ đoạn chán lắm
  4. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Đơn giản là ko yêu thì thấy chúng nó đầy tật xấu hết, còn đã yêu thật thì tật xấu nào cũng bỏ qua. Hoặc là toàn gái lởm, để tránh tình trạng này thì nên lựa chọn kỹ trước khi tán. Bản thân mình ko tự lừa mình được đâu, rất khó để ép mình sẽ cố gắng để yêu người này người nọ lắm, theo tui tốt nhất là làm gì thì làm rồi giải tán thôi.
  5. tigerfire

    tigerfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Ban đầu thix cũng chỉ là cảm tính,thấy em í hay hay thì tán thử xem sao có đúng ko hả bác?
    Với cả hình như em nhớ là bác mở topic là em 90 nên để em í đợi bao lâu đúg ko ợ?Hờ hờ,vậy là đợi xong và đổ luôn rồi hở bác.Bây h thấy được rồi nhưng mà lại chả thấy vui j ah?.Vậy thì nói thật nhá,ban đầu bác chỉ nghĩ em í là cái mục tiêu để mình cưa cẩm thôi,cho nó thoả cái hiếu thắng của con zai í mà.Khi thấy đạt được rồi,cũng thấy thoả mãn rồi,theo kiểu chiến thắng ý thì là thấy chán.Vì sao?vì là ngay từ đầu em í ko để bác thấy rung động,bác có tình cảm thật sự,mà bác chỉ có tán có cưa cho nó đúng bài,cho nó đúng cái guồng thôi!
    Cả vịệc thấy đầy tật xấu thì ko yêu hay yêu điên dại thì cũng nhìn thấy cả thôi nhưng khác nhau ở cái yêu thật thì cái tật xấu đó thì thấy nó là cá tính của ng` ấy,có thể bỏ qa hoặc júp n`g ấy cải thiện dần.Còn ko yêu thì thấy ghét,thấy ghê,vì đơn jản là ko có tcảm,ko có sự thông cảm thì thế thôi.EM nghĩ đọc nhiều bài của bác thì bác phải có cách xử lý khác đi chứ nhờ
    Ban đầu nó ko bắt đầu bằng tcảm chân thật thì cái nhận đc cũng là cái j đó nhàn nhạt,bình bình,ko yêu mà cũng ko hẳn là ko thix.Thế thì bác còn phải qa vài em nữa thì mới tìm đc 1 em nhảy vảo lửa như 9 năm trc.KO hiểu cái em 9 năm trc í có làm bác cảm thấy ko thể quên đc hay ko?,mà qua cách bác nói em cảm jác bác đang tấn công,đang tán ,và đang mún có 1 ng` bạn gái cho có thôi,chứ yêu đương cũng để làm j.Thế thì thôi bác ah,vừa mất xiền,vừa mất công lại chả lợi lộc j.Mà càng làm mòn tim mình thôi!Chán lém!.
    Còn thủ đoạn hay ko thì tuỳ bác chứ nhở,nếu ko thủ đoạn mà cáo vẫn cảm jác yêu được mà bác chân thành đc thì em nghĩ cáo cũng đổ.Chả qa ngay từ đầu bác đã chỉ nhăm nhăm muốn tán cho bằng đc thoai,cho nó đúng "bài bản" thì cái bác nhận đc rồi đấy,nhưng mà cũng chỉ thế thôi.Bác đòi hỏi j nữa
    Được tigerfire sửa chữa / chuyển vào 19:50 ngày 07/10/2008
  6. thuyyy

    thuyyy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    chỉ có tình đầu đẹp nhất thôi ,còn từ tình sau trở đi những cái lãng mạn ngày xưa mình cho là ý nghĩa này nọ thì bây h nhạt nhẽo , vô duyên .
    Với tình đầu á , ôi ngày đêm mong nhớ luôn , xong rồi tim đập thình thình nữa chứ , cảm giác đấy hạnh phúc thế ... bây h có người yêu mình lại cảm thấy phiền phức , dù so nhiều điểm thì hơn cả người cũ nhưng cũng ko làm thế nào để có lại cảm xúc ban đầu nữa ...kết quả là nhìn đâu cũng thấy tật xấu ... Thế tức là già rồi ko còn cảm nhận được những bồng bột tuổi trẻ nữa . Cách tốt nhất là từ từ 1 time , lâu lâu sau lại yêu có khi mới tìm đc hạnh phúc đích thực
    ( Đây là suy nghĩ của riêng em , chứ ko vơ đũa cả nắm , vì ối người vẫn có tình yêu đẹp thứ 2, 3 , n ... họ thật hạnh phúc , còn những người đã bị đổ vỡ 1 lần, rồi chán nản vài lần thì cóc tin vào tình yêu cũng cóc nhiệt tình bằng xưa nữa )
  7. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
  8. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Mẫu người chú muốn yêu là thế nào, vẽ hình tượng xem nào, hay yêu cầu cao quá nên nhìn đâu cũng thấy các em kô xứng
    Vấn đề ở đây là jì nhỉ ?, chưa gặp đc tình yêu thực sự ?
  9. duachuotep

    duachuotep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Không yêu thì thôi, tiếp tục làm gì cho khổ bản thân, khổ cả người " bị cưa" hehe! Nhưng cũng có thể chán chỉ là cảm giác thoáng qua có thể do hy vọng quá nhiều vào điều gì đó khác khi đã cưa đổ, thực tế là mọi việc vẫn thế, yêu vẫn là yêu mà. Nếu yêu thật thì cảm giác chán sẽ qua nhanh, nếu không thì nên stop thôi!
  10. ghostcasper

    ghostcasper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    gài viẶt ơ? nước ngoà?i hĂ?u như toà?n lacoste xuẮt khĂ?u .
    bĂn 'ò ko cò gài nĂn nhf́m mf́t cưa tàm à??

Chia sẻ trang này