1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tán đổ rồi làm gì, có khi nào cảm giác đạt được gì đó mà chẳng thấy vui vẻ cả, làm sao để fall in lo

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Mua__Buon, 07/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    chắc bị liệt a? cu................, không biết la?m dzi? nưfa thi? mơ?i bạn đến gia?i quyết hộ
  2. lifesucks

    lifesucks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    95
    thế là ko có ai bằng với tình đầu à?
  3. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Ở trên mạng cũng nên ăn nói tử tế nhé, anh bạn có khi kém tuổi tớ nhiều đấy.
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi nói thẳng bạn đừng khó chịu: Bản thân bạn có nhiều ưu điểm không?
    Nếu bạn thực sự là người có nhiều ưu điểm thì bạn cũng sẽ thấy là có nhiều cô để ý đến bạn, và trong số ấy, bạn lựa lại thì cũng sẽ có các cô có nhiều ưu điểm, chứ không phải chỉ quanh đi quẩn lại toàn các cô đầy-tật-xấu.
  5. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    He he, tự nhận xét thì cũng không nhìu ưu điểm lắm trừ máu kiếm tiền ra toàn tật xấu, oài trời "xinh" tớ là Chí Phèo thì chắc sẽ có em nào ddos iu ma`
  6. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Lời yêu chân thành
    Em đi qua đời ta như bất chợt
    Đem đến cho ta mông mơ của tuổi trẻ
    Cho ta sống lại để làm một cậu bé
    Để gấm nhấm một niềm đau dại khờ
    Nhưng em ơi ta đâu phải con trẻ
    Đời buồn lắm vì lòng người muôn bể
    Người đàn ông đã không còn là cậu bé
    Để thấy được tình em chẳng chân thành
    Anh đã nếm trải vị đắng của cuộc đời
    Để nhìn thấy gif sau ánh mắt nụ cười
    Tình mặn nồng nhưng tê đắng đầu môi
    Vì tình anh đâu phải là trò chơi
    Mới làm bài này gửi em sau khi nó bắt em chờ nửa ngày hi hi
  7. ORockyO

    ORockyO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Ông này điên rồi,thơ với thẩn vãi chuởng.Chán hay không phần lớn là do cách nhìn của bác.
  8. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Thực ra thơ hơi thiếu cảm xúc nên không hay lắm hay có chăng chỉ là ghép vần, có điều sao càng ngày càng it người có tâm hồn một chút nhỉ, cuộc sống sự nghiệp đúng là quan trong nhất nhưng cũng phải biết chút thể thao, nghệ thuật thì cầm kỳ thi hoạ cũng phải có sở thích vài món nào đấy, sở dĩ chán cái em 90 này một phần là:
    Anh: Em co thích môn nghệ thuật nào không thơ hay nhạc chẳng hạn
    Em: em không thích thơ lắm, âm nhạc thì cũng bt
    Anh: Em có biết chơi nhạc cụ nào không
    Em: không + lí do
    Anh: em thích dòng nhạc nào
    Em: hiphop
    Anh: Em có biết nhảy không
    Em: không + lí do
    Anh: Em có chơi môn thể thao nào không
    Em: bóng rổ nhưng em không chơi lâu rồi
    ...
    Anh: anh thích nấu ăn, em có hay phụ cậu mợ nấu cơm không
    Em: em không biết nấu cơm
    ...
    Anh: Quê em là biển chắc em bơi giỏi lắm nhỉ
    Em: không, em không biết bơi, em sợ gió lắm
    Đến lúc đấy thì tự bảo mình, *** hiểu tốn công tán cai'' của nợ làm gì
    muốn đá mẹ nó xuông'' biển
  9. mthien

    mthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    hơ, chat thế lày kô chán mới là lạ , chắc bé còn ngại đọc mà có cảm giác y như phỏng vấn xin việc thử cố vài hôm nữa xem bé còn ngại không,
  10. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Lười nên tóm tắt nội dung thôi, không phải chat qua mạng mà là đi ra biênr ăn trưa, có điều nếu không biết một chút về nghệ thuật hay có một chút rung cảm với cái đẹp thì thật là chán

Chia sẻ trang này