1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tán dóc và fàn nàn,làm thơ tự do chơi ( ko cho mod vào)

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi meomeo-manowar, 09/01/2005.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. meomeo-manowar

    meomeo-manowar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Tán dóc và fàn nàn,làm thơ tự do chơi ( ko cho mod vào)

    Choạc, tự nhiên thèm café thế chứ lại, Hải down ơi, café café đê.
    Ngồi café tán dóc và fàn nàn .
    Bác nào có chuyện j vác ra đây nào ....

    Tớ cáu cái mod del bài của bọn mình quá ban Hải down ạ, chậc, chúng mình đang buôn hay, nhểy .
    Mà sao thấy dạo này box ít người thế, từ hôm qua đến h, có tơ ngồi gào thôi, chán nhểy .
    Cái One nó nhởn nhơ ghê, khè, hè nó về, cho nó lĩnh chưởng nhá .

    Fàn nàn về chuyện thơ thẩn bây h nhá, khè khè, tớ thấy dạo này toàn thơ chuối, sao bọn mình ko làm thơ nhểy, để tớ mở màn nhá, gọi là chúng mình uống nước trà đàm đạo thơ ca, hô hô, cứ gọi là vãi tao nhã, hé hé

    Em ói ra văn oẹ ra thơ
    Văn chuông lai làng chảy tồ tồ
    Chưa được nửa phút đã đầy bô
    Mời các bác vào đi rửa bô
    Để em tiếp tục lại ... tồ tồ

    Hô hô hô, đúng là bố của thô
    hô hô
  2. havatage

    havatage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Uh , lâu lắm ko cafe bạn meo ạ , khổ cái thời gian khỉ gió này trời thì rét mướt âm u , thế mà lại chết đẹp ở nhà học thi , chọi với mấy quyển sách toàn lý thuyết là lý thuyết , đến vỡ đầu . Chứ phải cái giời này mà ngồi ca-fe nghe nhạc thì cứ gọi là nhất . Còn cái One thì bạn meo yên tâm , lúc nó về thì tớ cho ăn 1 phát 4-3 xuyên táo ngay , ở lại VN vĩnh viễn với bạn meo luôn . Từ bé đến h vẫn chỉ kết có 3 khẩu : lục bạc , 4-3 với 4-6 , nay 4-6 bị thằng lính US nó cướp , lục bạc thì One nó mượn chưa trả , còn mỗi khẩu 4-3 ...
    chả hiểu bạn Mod nào del mất cái chốn làm ăn của 2 bọn mình nhỉ , mấy quán cafe của mấy bạn trong này vẫn làm ăn ngon lành cơ mà , thôi rồi thì ra làm ăn cũng phải có trước có sau , ko biếu xén , cò cưa gì thì làm ăn thế nào được , thiếu kinh nghiệm quá . Mà các bạn Mod nể tớ 1 tý chứ , dù gì cũng là bạn 85 cũ ngày xưa , các bạn del bài mà chả báo tớ 1 câu , cứ thế là cho đi luôn , thiếu tôn trọng tác giả quá . Chủ đề tớ lập đâu có vi phạm gì đâu.......bạn bè lâu ngày trở lại 85 viết bài mà được tiếp đón kiểu này thì buồn quá
    Thôi , sự đã rồi...........
    Bàn tiếp :
    Thơ thẩn thì hồi bé cũng rất thích thơ thẩn , lớn lên học văn hơi kém nên đâm ra thơ cũng kém . Thành ra nhớ được mỗi bài của cụ Tố hữu :
    Mình về mình có nhớ ta
    Ta về mình có nhớ ta ko mình
    Mình đi ta rất nhớ mình
    Mình về ta cũng nhớ mình như (lúc) đi

    Thôi , thi xong làm tý cafe cho đỡ ức chế con dế . Trời đất vẫn rét mướt âm u , chán hơn con gián .....
  3. meomeo-manowar

    meomeo-manowar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Chậc, thôi thì quan cũ bị dẹp ta lại mở quán mới, tớ với cậu mở quán café đê, cơ mà quán này ko fục vụ người ko lịch sự, ko dành cho dân sành điệu, chỉ có mấy chú sinh viên nghèo như bọn mình thôi, trà đá, cafe, thuốc lào , nược lọc, kẹo lạc, lạc rang, vài quá sấu quả cóc ... thế cũng sôm chán, bạn Hải nhểy, mở quán tiện mẹ con tớ cũng có chỗ trú, đặt tên quán , khai trương đê, chẹp, chi tiết cụ thể thế nào, tớ dành cho bạn Hải down lo hết, tớ chỉ làm ... sĩ quan chỉ tay 5 ngón thôi, hehe, quán cafe-Tao Nhã, được chưa, haha, nghe tên đã thấy ... Nho Nhe rồi, khì khì
    Bây h chơi trò mới đê, làm thơ tự do, post bài = thơ tự do, hehe, cho nó máu, nhá.
    Cafe quán mở rồi
    Mà vắng quá đi thôi
    Toàn là mèo với chó
    Ra vào mặt nhăn nhó
    Vì tiền thì chẳng có
    Mà mua chả với giò
    Toàn phải ăn như thỏ
    Làm sao nuôi con nhỏ
    Buồn quá bà con ơi
    Đến quán meomeo với
    Chủ quán vẫn đang đợi
    Các bác mở hàng cho
    Để có thịt có giò
    Mà nuôi lớn sắp nhỏ !
  4. meomeo-manowar

    meomeo-manowar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Sao em đá đít ("đờ đờ") anh
    Sao anh "đờ đờ " em
    Cho lòng em tan nát
    Ôi anh thật gian ác
    Anh đã "đờ đờ" em
    Sao anh "đờ đờ "em
    Em nhớ anh từng nói
    Anh yêu em mãi mãi
    Và chỉ mình em thôi
    "Đờ đờ" em mất rồi
    Ôi, anh thật độc ác
    Cho lòng em tan nát
    Vì anh "đờ đờ" em !
  5. meomeo-manowar

    meomeo-manowar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Sao anh "đờ đờ " em
    Cho lòng em tan nát
    Ôi anh thật gian ác
    Anh đã "đờ đờ" em
    Sao anh "đờ đờ "em
    Em nhớ anh từng nói
    Anh yêu em mãi mãi
    Và chỉ mình em thôi
    "Đờ đờ" em mất rồi
    Ôi, anh thật độc ác
    Cho lòng em tan nát
    Vì anh "đờ đờ" em !
    Nhầm tí tẹo, gửi đến các ông chồng yêu wí của iem !
    kekke
  6. visser_ba

    visser_ba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.614
    Đã được thích:
    0
    còn cái gì đ đ thì làm luôn một thể đi. chứ vào quán cafê " trần phô " hay " trần thô" như thế thì làm gì còn hứng vào tiếp nữa
  7. meomeo-manowar

    meomeo-manowar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Này viser-ba khoái đờ đờ
    Cậu thích đờ j tớ đờ cho
    Tớ đây đờ giỏi nhiều kinh nghiệm
    Cậu muốn đờ j cũng đừng lo
    Thích đờ vào quán tớ uống nước
    Trả tiền cafe có khó j
    Phục vụ bà con chứ lo chi
    Không có $ trả cho cắm quán
    Cắm quần cắm áo cắm tất tật
    Muốn cắm cái j tớ cũng gật
    Quán nước của tớ là tốt nhất
    Ai không tin cứ ghé mà coi
    khì khì khì
    fàn nàn :
    Bạn Hải down này, bạn có nhớ hôm mà 2 đứa mình đen ko, grừ , từ hôm ấy tớ đâm ghét bọn công an cảnh sát, hix hix, sao mà ghét thế chứ, nghĩ đã thấy ghét rùi, oa oa !
  8. asari85

    asari85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Cải thiện từ ngữ trong sáng thêm tẹo nữa cho mod đỡ cằn nhằn, nhé em
  9. meomeo-manowar

    meomeo-manowar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng muốn trong sáng
    Nhưng trời mãi tối mò
    Tớ cũng muốn ăn sáng
    Nhưng chẳng có ai cho
    Trời mùa đông lạnh quá
    Mẹ con tớ hoá đá
    Bụng thig thèm thịt cá
    Mà đời thì dối trá
    Toàn tiền lẫn với lá
    Hỏi làm sao mà chả
    Sáng, tối lẫn lung tung ???
    Tuy tớ chưa có chồng
    Một nách tới 7 con
    Cơ mà tớ vẫn còn
    Tốt "máy" hon ối đứa
    Cậu biết ko, ngày xưa
    Hồi tớ còn "ấy" ấy
    Tớ cũng từng đắm say
    Yêu người ta mê muội
    Rồi tớ bị fản bội
    Thế nên nỗi bây giờ
    Mẹ con tớ bơ vơ
    Chẳng có nơi nương tựa
    Thì đành vốn tự có
    Bỏ ra nuôi các con
    Mai sau nó lơsn khôn
    Trả nghĩa mẹ là được !
    Xin các bác thông cảm,
    Ủng hộ mẹ con em
  10. NguyenLinhCuong_la_tao

    NguyenLinhCuong_la_tao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    Đúng là nôn ra văn oẹ ra thơ
    Cho hỏi đờ đờ là gì thế ?

Chia sẻ trang này