1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tán dóc và fàn nàn,làm thơ tự do chơi ( ko cho mod vào)

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi meomeo-manowar, 09/01/2005.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. meomeo-manowar

    meomeo-manowar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Trời lạnh đến sun cả cái ko có mà sun, grừ ...
    Em ơi rét không em
    Trời mưa gió lạnh quá
    Tao nhớ ngày đã qua
    Ôm nhau cho đỡ lạnh
    Trời mưa làm ướt tóc
    Cho mắt ai long lanh
    Ôi mái tóc em xanh
    Tao nhớ oi là nhớ
    Ở bên kia chắc khổ
    Không được bằng ở đây...
  2. meomeo-manowar

    meomeo-manowar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Nếu một mai em chợt tỉnh dậy
    Thấy quanh em lặng lẽ anh khóc thầm
    Biết nói sao khi tình quá mặn nồng
    Fải xa cách còn đâu tình yêu hỡi ???
    Nếu một mai anh xa em mãi mãi
    Em sẽ làm j khi ngày đến không anh
    Em sẽ cười, sẽ nói và sẽ khóc
    Cho tình em, đau xót, tình mong manh
    Đừng ******** em thêm tan nát, ơi anh
    Khi anh nhẫn tâm đạp đổ tình trong trắng
    Những cố gắng của em là vô vọng
    Anh ra đi rồi, để lại tim em một lỗ hổng chẳng bao h lành ...
  3. meomeo-manowar

    meomeo-manowar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Tit này, tao thấy chán lắm rồi em ạ, gừ, thất vọng tràn trề, đơn xin bảo lưu nằm trong cặp, viết rồi, cứ fân vân giữa nộp và ko, chạy vào Đà Lạt một thời gian, có lẽ là cách tốt, nhưng cũng chẳng biết được, mẹ ko cho đi, em à ... Tao chưa biết sau đây tao sẽ làm j nữa, tao nhớ em, muốn có em ở bên, chỉ để tát cho tao mấy cái, chỉ để quát tao cũng được, những j muốn nói với em, tao đã nói hết trong thư rồi, những j ko thể nói được, mong là bạn Khánh đừng nói cho em, vì nếu em biết và tao biết, chắc tao điên thêm luôn, một chút tình cảm ngọt ngào trong trắng con xót lại, gửi đều đến em và Ngọc Hà, bạn thân nhất của tao !
    Thời gian chẳng làm được j cả, câu hỏi tao dành thời gian, ko có hồi âm, và cũng chẳng có hy vọng, ko thay đổi được j, những chuyện đã qua, dù có cố gắng để làm lại tất cả, vết thương ko liền miệng đang mưng mủ nhức nhối vẫn cứ bị người ta ngoáy chọc và ko ngừng lan rộng ra, đau lắm cơ, em à .....
    Tao nhớ em và thương em nhiều, tao cũng nhớ những hứa hẹn của tao với em và mọi người, nhưng, xin lỗi, bây h, tao ko thể làm j được, yêu em !
  4. meomeo-manowar

    meomeo-manowar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Anh
    Vẽ hình anh trên cát
    Rồi em hôn một fát
    Thế là mồm đầy cát
    Ôi tình yêu chua chát
    Toàn là đất với cát
    Anh đá em một fát
    Thế là tình tan nát ...
  5. meomeo-manowar

    meomeo-manowar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Tán dóc, này Hải này, tuần mới đến rồi đấy, cậu xem thế nào chứ cái cafebookshop của tớ nó chẳng chờ sang tuần sau nữa được đâu, chậc, với cả, xem thế nào chứ mấy cái cd của tớ đâu, hu hu
  6. optimistic_boy_0409

    optimistic_boy_0409 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    2.241
    Đã được thích:
    0
    Trăng hôm nay cao quá
    Anh hôn em vào má
  7. Genie86

    Genie86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Trăng hôm nay cao quá
    Anh hôn em vào má... {Típ tục}
    Nhưng má đang ngó ngó
    Ba chui chui trong vườn
  8. havatage

    havatage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Bạn meo ơi , tuần mới đến rồi nhưng tớ vẫn chưa xong , hẹn bạn tuần mới nữa . Mà tớ cũng nói là phải tuần mới nữa mới xong chứ nhỉ , hehe . Dạo này có j` buồn thế bạn meo . Sắp tết rồi vui lên nào .
  9. meomeo-manowar

    meomeo-manowar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Hixxxx, tớ ghét cậu quá, hẹn với chả hò, tớ thích ug cafe, chả nhẽ lại đi cùng mấy cái đuôi của tớ mãi à, chậc, dạo này bị tấn công ác liệt từ 3 fía, nên ko thể nào mà ngoác mồm ra cười như mọi khi được, hu hu, cafe của tớ, oa oa
  10. havatage

    havatage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Thì bạn meo cứ đi với mấy cái đuôi đi đã , hehe . Để tớ thi xong tớ cắt đuôi cho .....hehe . Ko riêng gì bạn meo mà 2 thằng kia nó cũng đang sốt ruột , cả làng còn mỗi mình là chưa xong nghĩa vụ quân sự , hehe . Nhịn cafe mấy tuần liền rồi , chán wé ....

Chia sẻ trang này