1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tán dóc và fàn nàn,làm thơ tự do chơi ( ko cho mod vào)

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi meomeo-manowar, 09/01/2005.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. meomeo-manowar

    meomeo-manowar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay trăng nhẹ lên cao
    Tôi buồn chẳng hiểu vì sao tôi buồn
    Ngồi lâu thấy con chuồn chuồn
    Bắt đem cắn rốn, buôn cho bác nào
    Muốn làm ca sĩ ,làm sao
    Như Ngọc Khuê ấy, thì vào đây mua
    Mua đi em khuyến mại cho
    Tặng vài đứa nhóc tha hồ mà ôm
    Tặng nhóc tặng mẹ nó luôn
    Tự nhiên được mẹ, được con, nhất rồi !
  2. visser_ba

    visser_ba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.614
    Đã được thích:
    0
    thơ thẩn hay vãi lúa, không biết tự sáng tác hay sưu tầm thế
  3. datbeo_abc

    datbeo_abc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    híc híc , sao mà mình ghét văn thơ thế ?
  4. meomeo-manowar

    meomeo-manowar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Này cậu Visser 3
    Quá đáng vừa vừa chứ
    Tớ vẽ văn vẽ thơ
    Từ ngày còn tắm mưa
    Cởi chuồng ... ngoài sân ý
    Ấy thế mà cậu nỡ
    Bảo tớ đạo văn thơ
    Ối jời đau đớn chưa
    Mẹ con tớ khóc suốt
    Thơ văn tớ rút ruột
    Ói oẹ ra thế mà
    Cậu bảo của người ta
    Đau làm sao cho hết
    Thế này thì đến chết
    Vẫn cứ còn a cay
    XIn lỗi tớ đi ngay
    Ko con tớ giết chết ....
    Khà khà khà ....
    To Tít : Bonne annee'' honey yêu, cho lại tao cái địa chỉ fát, hôm qua mới đi gửi thư cho em được nhưng cái túi đựng thư và quà của em + thằng Tùng chập bị ... cuỗm mất tiêu, fải đi viết lại thư + mua lại quà đây, oa oa oa , nhanh nhanh em nhá ....
    To bạn Hải down : cậu còn nhớ mấy cái cd của tớ ko, cả lì xì nữa, ỉm đi là ko được đâu nhá
    To bạn Cường : cậu bảo mời tớ đi ăn 1 bữa từ cái lần ấy ấy cơ mà ... đâu rùi, oa oa oa .........
    Số 9 luôn là con số đẹp!!!

  5. NguyenLinhCuong_la_tao

    NguyenLinhCuong_la_tao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    Nhìn bạn meo meo post bài, tớ hãi quá
  6. datbeo_abc

    datbeo_abc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    dcm hết chuyện cười lại sang đây thơ thẩn hả Cường ?
  7. meomeo-manowar

    meomeo-manowar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    fàn nàn :
    Tết nhất mệt ko chịu được với mấy vụ nhậu nhẹt
    XL bạn Hải tối hôm ý tớ busy ko cafe đc, bây h vẫn còn tiếc
    XL em yêu vì gửi thư cho em trễ và cũng chưa qua nhà em đc, oa oa ....
    Tự nhiên bị ốm, hix hix, mệt quá ...
    Nắng mưa là bệnh của jời
    Hắt hơi, sổ mũi bệnh tôi suốt ngày
    Ra thuốc,vào cũng thuốc tây
    Ngày nào cũng thuốc còn hay cái j
    Bao h mưa nắng fải thì
    Hết fải uống thuốc thì đi chơi liền
    Sang Mont chơi với Tít điên
    Du học du hành ... ôi jời ơi đau đầu quá ko làm nữa đâu đi ngủ đây ...
    Tít ơi snetphone hết $ rồi ko call cho em đc, sozy, đợi hôm khác nhá, yêu em !!!

Chia sẻ trang này