1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tán gái bằng tin nhắn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi BinlaKhang, 27/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bngocpt2003

    bngocpt2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    -Tin nhắn đầu tiên: " Em có phải là X ko?"
    - Tiếp; " Anh là Y, bạn anh ...., ae mình gặp nhau hôm cắm trại ma, em ko nhớ ra anh ah"
    - "Em ko nho ra anh thi gap anh la nho ngay ma, anh moi em di uong nuoc nhe ^^ "
    - Sau buổi uống nước, nhớ đong đưa nhiều kiểu như: " Này, ae mình hợp nhau phết, tuần sau đi tiếp nha! (^-^)" .
    - Tiếp đó bác hẹn thêm em đi xem phim, nghe nhạc, cà phê, khiêu vũ.... Đừng ngại tốn, cơ bản là có nhiều cơ hội để hiểu nhau hơn. Khi đi khiêu vũ nhớ mời em điệu Sờ Lâu Slow là được ôm ngay..he he
    - "Ngày mai anh mời em đi ăn trưa nhé ^^"
    - "CN này em về nhà anh chơi đi, anh ở một mình buồn lắm !"......
    .......................................
    Đây là bài của em, ka ka, cũng cưa bằng sms đúng 3 tuần là Cáo chết sặc tiết, ặc ặc. Nhớ là khi sms phải chua thêm mấy emotion kiểu như ^^ , ^-^, :-p, (o^-^o) ..... vào cuối câu, Cáo là thích lắm đấy. Chúc bác thành công !!!!!
  2. bingo888

    bingo888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2007
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    cái buổi hẹn đầu thì em nghĩ là đc chứ còn lần 2 lần 3 thì còn pải tùy.
  3. bngocpt2003

    bngocpt2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì rõ ràng trong buổi đầu tiên bác chủ topic phải thể hiện mình chứ, làm sao để em đi tiếp lần thứ 2 như tui đây mới là cao thủ... ợ
  4. hoanganhdvit

    hoanganhdvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha ha nóng thế chứ các bác ơi !chuyện đó có gì mà phải bàn cãi chứ !có nhiều điều khó nói quá lên ko đủ can đảm để nói rẳng xx xx hay sao thế !hay là bạn có nhiều cuốn sách hay quá lên mất công ngồi chép qua SMS haa chúc bạn thành công mỗi ngươi có một cách khác nhau!
    "đơn giản tôi là tôi"-hãy là chính mình !nhw thế biết đâu cô ấy kết bạn vì điều đó hooo chớ làm theo nhé!
  5. macmannhi

    macmannhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Sai rồi! Tớ với chồng tớ tán NHAU (chắc thế ) bằng SMS đấy! Anh bảo "Em NGỌT lắm biết không? ". Tán vậy chừng ~2 tháng thì đổ. +_+ Bốn tháng với khoảng ~3000 SMS (đấy là dạo này còn gặp nhau nhiều nên ít nhắn tin rồi đấy). ^_^ Nội dung thì hài + ngọt thôi rồi. --> Đã và (vẫn) đang gõ ra file text sau này lấy kinh nghiệm để lại cho bọn CON NÍT trong nhà + về già hai vợ chồng lôi ra... ngâm cứu, hè hè.
  6. hieukaka

    hieukaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2012
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    ai giup em voi tan roi nhung ma chua do gio lai pao ko wen nua
  7. tintk41_2

    tintk41_2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2012
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    cac anh giup anh giup em vs em cung dang thich mot co be nhung di hoc xa co day cung co y vs em nhung nt thi co ay toan het tien va goi thi co be co ba me o do ko nghe dk em phai lam sao

Chia sẻ trang này