1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÁN GÁI CÓ DỄ KHÔNG....?

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi ke_tron_tu, 06/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GREEN_BAMBOO_new

    GREEN_BAMBOO_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    0
    Hí hí ...Tranh cái gì , mà luận cái gì đây ...Em không biết Tán ...chỉ biết Cưa thui ...
    Thế bác nào có Hàng thì kêu em với , em cưa hộn cho
    IT'S BIG WORLD AND THERE'S LOTS TO BE DONE !​
  2. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    Óe cha ơi HP mà tới tận th để bàn chuyện tán gái với chúng ta kìa, vinh hạnh chưa hí hí

    Đời tôi là một chuỗi dài bất hạnh
    Ai lắng nghe và thấu hiểu đời tôi

  3. BanLinhConGaiThoiNay

    BanLinhConGaiThoiNay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Tại sao các bạn lại hỏi như thế nhỉ??????
    Con gái là phái yếu , dễ tin lời đường mật của bọn con trai lắm.Đáng nhẽ các bạn phải tự hỏi xem mình đang tán kiểu gì?
    * tán đểu:-----> con trai mà như thế la` hèn ----> tiểu nhân (mà đã thế thì chắc tán dễ hay khó chẳng quan trọng lăm đúng không????)
    *tán chơi -----> con trai gì ma` lại đem con gái ra làm trò đùa thế ------> hèn ----> dễ hay khó mà làm gì
    *tán thật lòng----->dù cho bạn có thất bại mình nghĩ điều đó không có gì đáng buồn cả, rồi bạn sẽ gặp được người xứng đáng với tấm lòng chân thành ấy------>con gái luôn trân trọng những người như thế------> hãy yêu chân tình
    nói chung đừng đòi hỏi ngươi khác khi mình chưa xứng đáng
    thế nào????????????????
    [blue]
    Nguyet_Nhi
  4. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    ở đây chúng ta nếu gọi là tìm người yêu sẽ không gọi là tán này tán nọ bởi đó là tình cảm đẹp và bắt nguồn từ trái tim, , không ai có thể biết trước được điều gì có thể đến.
    Con gái là những người yếu đuối và bao giờ cũng thế , con gái luôn cần ở con trai 1 sự chở che bảo vệ , chỉ những chàng trai thật lòng, sống cao cả mới có thể khiến con gái thấy tự tin và vững vàng hơn có đúng không ạ ?
    +con gái là thế luôn vậy và nếu không ai gọi là con gái cơ chứ
    +bác phucthu tới tận đây để bàn luận ,, đúng là tình yêu vượt biên giới nhà
    Thân!
    Không tình yêu nào rộng lớn bằng tình yêu của người đem cuộc đời mình hiến dâng cho bạn
  5. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    Ôi be' BanLinhConGaiThoiNay và chú em Kinh ò gôd hiểu sai ý của anh rồi, ở đây anh chỉ muốn cánh đàn ông họ có thể học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau để rồi khi đứng trước các bạn gái họ sẽ có đủ tự tin để nói lên những điều mà họ muốn nói thôi, chứ ngoài ra anh chẳng hề có ý nào khác đâu, cũng chẳng đem con gái ra để làm trò đùa, hay tán hươu tán vượn đâu
    Mục đích của bài viết này là gì ==> đó là muốn cho các bạn trẻ có thể hiểu nhau hơn, đi đến 1 kết cục có lợi hơn, chẳng phải đó là điều họ mong muốn hay sao

    Đời tôi là một chuỗi dài bất hạnh
    Ai lắng nghe và thấu hiểu đời tôi

  6. pavell

    pavell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    TAN GAI HA ? O DAU VAY CAC BAC ? CHO EM KE CAM VOI......HI.......HI.........HI.............NOI VAY THOI CHU EM XIN NOI THANG NHE ! TAN GAI MA DE CHOI BOI THI QUA DE , NHUNG DE MA LAM NGUOI YEU THAT SU THI QUA KHO , EM NOI THE CO DUNG KHONG CAC BAC?...................?????????????????????

    CUOC DOI OI TA MEN YEU NGUOI !
  7. phamdat

    phamdat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Đời tôi chẳng biết đến từ "Tán"=>chỉ duy nhát hai từ" Cảm Nhận" mà thôi
    BồCâutrắng
  8. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    BÁc phamdat nói vậy là dối lòng mình rùi hehhehe, thủ hỏi bác ko vận dụng hết kiến thức mình có để tán thì lèm sao mà có người yêu được hả bác
    Đừng có đẩy tui à nha

    Đời tôi là một chuỗi dài bất hạnh
    Ai lắng nghe và thấu hiểu đời tôi

  9. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    Chán thịt
    cánh đàn ông ở Thanh Hoá chẳng có ai bít tán gái cả, hẳng qua là tán hươu tán vượn thui, thất vọng, thất vọng lém

    Đời tôi là một chuỗi dài bất hạnh
    Ai lắng nghe và thấu hiểu đời tôi

  10. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    Cuối cùng thì cái chủ đề này cũng sắp bị khoá rùi bà con ạ, chán thịt, vậy là không còn được nghe những ý kín của anh em rùi, thất vọng lém

    Đời tôi là một chuỗi dài bất hạnh
    Ai lắng nghe và thấu hiểu đời tôi

Chia sẻ trang này