1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tán gái cùng cơ quan

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vodanh930, 02/05/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vodanh930

    vodanh930 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2010
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    1
    Tán gái cùng cơ quan

    Các bác giúp đỡ em với. Tình hình là em có đong đưa với một cáo mới vào làm cùng, rủ đi cafe được 2 lần.Mới nắm tay, ôm eo (cáo ôm khi em đang làm xe ôm). Chẳng may một lần bị người làm cùng phòng nhìn thấy, thế là chuyện bị lộ . Rồi sau đó cáo chuyển sang trạng thái phòng thủ (tháng vừa rồi em rủ đi 4 lần mà đều từ chối cả). Trên công ty thì em vẫn thể hiện vừa phải với cáo, chuyện hôm bị bắt gặp em chỉ nói với mọi người là hôm đó có việc cần nhờ cáo. Thế nhưng chẳng hiểu sao vẫn ko dập hết tin đồn đó được. Giờ em mới biết là do cáo có tính vô tư, lại thật thà,(em lại thích vì cái này mới chết chứ), kết hợp có cô bạn thân làm cùng. Ko hiểu cô bạn kia khai thác kiểu gì mà biết được cũng kha khá chuyện của em và cáo (em nghĩ là cáo nhờ cô bạn ấy quân sư quá )
    Giờ em cũng ko biết là nên dập tắt tin đồn kiểu gì nữa, chẳng lẽ lại bảo trực tiếp với cáo là giữ bí mật
    Mong các cao thủ tư vấn giúp em nên làm gì trong trường hợp này với
    p/s: cáo khả năng chỉ tạm thời làm cùng phòng em, nên em ko quá quan trọng chuyện "gái cơ quan" các bác nhé
  2. Koji1987

    Koji1987 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    3.018
    Đã được thích:
    19
    Đủ bản lĩnh, làm đc cho gái tin tưởng thì bác chiến tiếp, còn không thi giải tán cho nhanh, gái "cơ quan" kị lắm.
    E Gia Cát Dự vụ này khó thành công, mà có thành công thì khả năng giải tán sau khi thành cũng cao
  3. haigokeo

    haigokeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.488
    Đã được thích:
    1
    Cậu thất bại vì dòng này đó.
    Tại sao câu lại nói thế, Dù là cô ấy chưa chính thức iu cậu, nhưng ( có thể) có tình ý với câu.
    Giờ cậu tuyên bố như thế thì có cô nào thèm tiếp tục đi với cậu nữa. Nó mà đi thì khác gì thừa nhận nó thích cậu, trong khi cậu đã tuyên bố trên toàn cơ quan là cậu không thích nó. Thậm trí em ấy cũng có thể liên tưởng tới việc ông còn đang tán 1 em khác trong công ty ấy chứ.
    Đãng nhẽ cậu phải nói kiểu như là: Bọn em mới trong giai đoạn tìm hiểu thôi......Đại loại thế.
    PS: Nói chung ông không phải là người bản lĩnh, dám làm dám chịu.
  4. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Tán gái cơ quan thì cũng không phải có gì mới, đầy người nên đôi nên cặp vì làm cùng cơ quan đấy thôi. Đã trong một tập thể thì mình nói với em ý 10 không bằng mọi người rỉ tai em ý 1, làm thế nào thì làm sao cho ai cũng nói tốt về mình với em ý là tốt nhất. Nếu xác định thì nên yêu tử tế, cơ quan là chỗ làm việc không nên cưa cẩm lăng nhăng, vì thế người ta có câu "con thầy, em bạn, gái cơ quan" là thế.
  5. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Trừ khi em này còn đong đưa một ai khác trong cơ quan nữa thì thái độ của em ấy với bạn sau khi bị người cùng phòng bắt gặp nó mới như thế, chứ nếu không thì chả có vấn đề gì xảy ra cả.
    Trong cơ quan, thái độ ứng xử đúng là làm gì cũng phải đàng hoàng. Bạn và cô ấy thích nhau, cớ gì lại xấu hổ khi bị người khác bắt gặp khi đi với nhau?
    Nếu không phải là cô ta bắt cá hai tay trong cơ quan, thì cô này ứng xử hơi bị kém đấy nhé!
  6. _zombie_

    _zombie_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Bạn haigokeo đã nhận định chính xác rồi đấy em. Cá nhân anh có vài điểm thấy cần chia sẻ:
    1. Có gì là ngại và "lộ" ở đây nhỉ, em có thấy buồn cười và vô lý không? Hãy tự tin vào chính mình và tình cảm của mình. Còn nếu em thấy vẫn còn tự ti vì điều đó, anh e là sau này em sẽ khó chủ động được trong rất nhiều tình huống với gia đình, bạn bè...cùng cô ấy.
    2. Mọi người đàm tiếu là chuyện của người ta, kệ họ, miệng thiên hạ em che bao giờ cho hết. Anh nghĩ hai em còn trẻ, chưa có kinh nghiệm đối phó với "kẻ thù nguy hiểm" này. Cần học được cách mặt bơ, cười trừ với những thể loại thông tin này, trừ những trường hợp bị xúc phạm quá thì phản pháo, còn không thì tuyệt đối không giải thích một lời nào, không hé lộ cảm xúc, hoặc nói câu vô thưởng vô phạt, chuyển sang đề tài khác... Họ châm chọc 10 lần, thì mình cười cười và nhịn 10 lần. Kiểu thế.
    3. Có thể hiểu được tâm lý cáo là vô tư thật, nên giờ thấy mình dại, bị lợi dụng, nên tâm lý đề phòng là chuyện dễ hiểu. Em kể thêm thông tin về đoạn "bắt chuyện lại" như thế nào, mà lại để sau đó rủ 4 lần bị từ chối cả 4 thế? Cái này rất quan trọng. Lần thứ 1 em nói thế nào, lần thứ 2..., phản ứng của cáo ra sao? Nhắn tin thế nào?... Khả năng cao là sẽ mất thêm thời gian để cáo vui vẻ trở lại, và chính em cũng cần phải xác định mình muốn kết bạn thực sự, chứ không có ý đồ lợi dụng, thì may ra mới lập lại hòa bình được.
    Chúc em may mắn.
  7. Koji1987

    Koji1987 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    3.018
    Đã được thích:
    19
    Không thấy chủ top lên đây update tình hình nhể, theo kinh nghiệm của e thì e thấy là gái nhà bác có vẻ hiền, có thể là k bị ảnh hưởng bởi dư luận nhiều lắm, nhưng những ý kiến của những ng xung quanh có thể khiến gái này suy nghĩ nhiều đấy, quan trọng nhất là ở cách thể hiện ở bác làm cho gái tin tưởng, dẹp bỏ đc những ý nghĩ không hay thôi, chúc bác thành công
  8. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    Con thầy em bạn gái cùng cơ quan... :-<
    Thấy các cụ bảo nên tránh nên tránh...

  9. A_better_d4y

    A_better_d4y Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Nếu ko quan trọng chuyện "gái cơ quan" thì bạn còn gì phải lăn tăn đâu. Trai chưa vợ, gái chưa chồng mà.
  10. vodanh930

    vodanh930 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2010
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    1
    Chắc mọi chuyện kết thúc rồi các bác ah. Em thích tính vô tư của cáo, nhưng cũng vì tính đó mà tụi em kết thúc . Chuyện là thế này: Em và cáo mới quen một cậu bạn vào làm cùng, cậu này tán cáo lộ liễu, nhưng cáo ko thích, vẫn xã giao bình thường (cái này khẳng định 100% theo nhiều nguồn tin). Thế nhưng hôm 1/5 cáo vẫn vô tư trêu đùa cậu bạn ấy (cáo bảo hôm đấy rảnh, lại thấy cậu bạn này SMS nên SMS trêu lại). Em thì nghĩ biết người ta có ý định với mình, cáo cần phải thể hiện rõ ràng k nên trêu đùa thế, dễ cho cậu ta ăn dưa bở. Rồi em nghĩ thế này có tán được cáo thì sẽ gặp nhiều rắc rối với tính vô tư này. Có lẽ em thích cao vô tư với mỗi em thôi Chắc em khó tính quá các bác ah
    Cả tháng nay em thấy cáo phòng thủ chặt quá, SMS thỉnh thoảng k trả lời, rủ đi chơi k đi làm em có cảm giác mình đang làm phiền cáo. Rồi cậu bạn mới váo tán cáo lộ liễu quá, mọi người thì bàn ra tán vào, chuyện cáo kể cho cô bạn thân nghe và vụ vô tư ở trên nữa nên tự nhiên em hay nghĩ đến chuyện kết thúc. Và cuối cùng em gọi điện cho cáo nói "a k thích thành đề tài mọi người bàn tán", "đôi khi em vô tư quá", "tình hình đang phức tạp quá"..... Cáo trả lời là "từ nay sẽ k có chuyện gì nữa đâu, chào anh!" Lúc gọi cho cáo thì em nghĩ nếu cáo hiểu được thì tốt, còn ko thì kết thúc luôn. Và giờ thì chắc là kết thúc thật
    Có lẽ đây là cái rắc rối đầu tiên của cái mà các cụ bảo là" gái cơ quan". Công nhận em còn thiếu bản lĩnh, chưa vượt qua nổi cái thử thách đầu tiên này
    Được vodanh930 sửa chữa / chuyển vào 00:20 ngày 04/05/2010

Chia sẻ trang này