1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tán gái cùng cơ quan

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vodanh930, 02/05/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuantaychieu

    thuantaychieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn cùng bạn, nhưng đúng là những đôi cùng công sở mà muốn nên cơm cháo thì người đàn ông phải vững vàng, có bản lĩnh, có kinh nghiệm. Chúc bạn thành công ở lần sau (theo tôi nên tránh gái cơ quan vì rất nhiều chuyện thị phi .
  2. vodanh930

    vodanh930 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2010
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    1
    Ah về chuyện rủ đi chơi còn có một vấn đề nữa. Đợt 30/4 1/5 này em biết lúc đầu cáo định ở lại 4 ngày. bảo là nếu chán thì mới về quê. Em rủ cáo đi xem pháo hoa ngày 30/4 thì cáo bảo đã nhận lời đi xem cùng cô bạn thân làm cùng rồi. Nên em quay sang rủ cáo đi chơi riêng vào ngày 2/5. Cáo bảo 1/5 sẽ trả lời em (và trả lời là "em về quê đây, nhà em gọi". Hôm 30/4 thì em gọi cho cáo, bảo là "anh rủ cả 2 đứa đi xem pháo hoa nhé", cáo đưa điện thoại cho cô bạn thân trả lời (và cô bạn đó trả lời là "tụi em có kế hoạch riêng rồi") Thế là em thấy k tiện rủ tiếp nữa nên đi cùng tụi bạn. Hôm sau cáo kể là tối 30/4 thì có thêm vài cậu bạn của cô bạn thân kia đi cùng. Vậy là sao các bác nhỉ
  3. thuantaychieu

    thuantaychieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Bạn thử tìm hiểu kỹ lại xem. Nếu đúng thế thật thì vụ của bạn đúng là tạch rùi. Bạn không nằm trong kế hoạch của HỌ mà.
  4. vodanh930

    vodanh930 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2010
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    1
    vụ 30/4 thì đó là kế hoạch của cô bạn thân, cáo chỉ ké theo. Về hôm đó thì cáo bảo đi chơi cũng k có gì đặc biệt, lúc đầu còn k muốn đi nhưng lỡ nhận lời rồi nên ...... Hôm đó em ngoài kế hoạch cũng một phần do lỗi của mình. Dạo này bận bận nên quên luôn buổi bắn pháo hoa, đến 30/4 mới nhớ ra và rủ cáo thì đã có kế hoạch trên rồi.
  5. _zombie_

    _zombie_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Em cầm cưa đi tán mà chẳng có kế hoạch gì thì dĩ nhiên là bị từ chối rồi. Đánh giặc phải có bài vở và tinh tế, loạn xì ngậu thế này, đương nhiên là bại trận. Những kinh nghiệm cho lần sau:
    1. Vụ này chẳng liên quan tới thuật ngữ gái cơ quan, chỉ đơn giản trình kém nên không công thành được. Với trình này đi cưa các cô khác thì cũng vậy thôi (trừ khi gái quá ...gà). Cần đèn sách nghiên cứu võ học ở đây nhiều hơn.
    2. Tìm cáo khác để tiếp tục thi triển sở học.
    Chúc em may mắn.
  6. skill007

    skill007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy tán gái cùng cơ quan rất khó, vì sao mình nói là khó, vì:
    như trường hợp của bạn thì mình cảm thấy gái nó chưa có cảm tình với bạn. Thường gái rất ngại và e dè khi có người làm chung nhìn thấy 2 người đi chơi với nhau và khi về họ sẽ bàn tán xôn xao, chỉ cần 1 người thấy thì 10 người nghe nên khi 2 người quen nhau nếu có chia tay thì ảnh hưởng đến gái rất nhiều. vì vậy, trường hợp của bạn gái đã trở về phòng thủ là lẽ đương nhiên.
    và cái khó nữa đó là sự tiếp cận của bạn và gái (nếu gái không có cảm tình)
    Bây giờ mình đang tán 1 cáo làm chung, nhưng ca của mình rất khó phải tiếp cận với gái thông qua những buổi như: liên hoan, kaoke,...và thời gian kéo dài, thậm chí khi gặp mặt trong cơ quan phải đóng vai lạnh lùng. Nói chung là khi tán gái cơ quan là phải cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định và rất rủi ro.
  7. OliverTwist

    OliverTwist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    0
    Chỉ tránh trong trường hợp cưa chơi bời, vớ vẩn thôi. Còn tình cảm nghiêm túc thì cứ thế thẳng tiến. Techcombank có 5000 nhân viên đấy, chẳng lẽ vào đấy thì ko được tán bất cứ ai trong đó sao
    Tôi biết có mấy trường hợp, vợ chồng cùng cơ quan, lấy nhau được hơn 5 năm, sống cực kỳ hạnh phúc. Tháng 3 vừa rồi, tôi cũng dự đám cưới của 2 cặp cùng cơ quan
    Riêng với cá nhân tôi, thì ko có khái niệm "cùng cơ quan" lâu dài. Kể từ khi ra trường đến giờ là 7 năm, tôi đã chuyển chỗ làm 4 lần, mỗi lần chuyển chỗ là 1 mức lương cao hơn và chức vụ to hơn (tôi toàn làm cho cty tư nhân và nước ngoài). Khái niệm "đồng nghiệp" đối với tôi chỉ là nhất thời, ko bao giờ là lâu dài, do vậy tôi ko bao giờ ngại chuyện "gái cơ quan" cả
    Tán gái cơ quan, nếu khéo léo và tinh tế thì sẽ thành, vụng về thì sẽ bại. Miệng lưỡi của những người đồng nghiệp, nếu khéo dùng thì cực kỳ lợi hại, ko biết dùng thì sẽ rơi vào tình huống khó xử. Tất cả đều phụ thuộc vào sự khéo léo của mình
  8. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Bạn Oliver kết luận thật là ... hãi hùng, tớ đang uống cà phê tí sặc... ... : Nếu khéo và tinh tế thì sẽ thành, nếu vụng sẽ bại ;))
    Chức to như bạn Oliver thì cần gì phải khéo, cần gì phải xoắn miệng lưỡi đồng nghiệp nhỉ, bạn chỉ cần hơi có biểu hiện để ý đến một cô, thế là đồng nghiệp, đệ tử, cấp dưới... tự khắc người ta sẽ vun vào cho bạn thôi.
    Quay lại topic nhé: tớ đố các bạn đếm được chủ topic đã sử dụng bao nhiêu lần "rủ" :))
    Chả nhẽ trí tưởng tượng và đầu óc lại đơn điệu và nghèo nàn ý tưởng đến thế sao? Rủ người ta đi lần 1, người ta đã từ chối khéo, thế mà còn liều mình rủ tiếplần 2 để người ta từ chối thẳng thừng nữa, đúng là vô đối....
    Thôi, khuyên bạn chủ thớt cố gắng làm việc tốt, leo lên làm phó phòng, trưởng phòng, may ra lúc đấy còn cứu được.
  9. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Ơ
    Đi tán gái mà mới chỉ rủ lần 1 gái không đi, lần 2 không dám rủ nữa à? Thế thì chán quá
  10. fifillehn

    fifillehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2009
    Bài viết:
    2.694
    Đã được thích:
    0
    chẳng nhẽ quan niệm của các giai thế này sao , buồn nhỉ
    rủ gái 1 lần đi mà các lần sau gái từ chối khéo ko đi được thì mới nên tạch chứ

Chia sẻ trang này